Tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ sạt lở đất tại Nậm Tông

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể chị Ma Thị Xế (sinh năm 1991, dân tộc Mông) bị vùi lấp trong vụ sạt lở làm 18 người chết và mất tích tại Nậm Tông, xã Nậm Lúc (Bắc Hà).

t1-7381-1917.jpg
Hiện trường khu vực tìm thấy nạn nhân mất tích.

Theo lãnh đạo xã Nậm Lúc, công tác tìm kiếm những người còn mất tích trong vụ sạt lở đất ở Nậm Tông những ngày qua có sự hỗ trợ bằng máy xúc của gia đình anh Trần Văn Dũng - hộ dân trong xã.

Thi thể chị Ma Thị Xế được tìm thấy cách vị trí nhà của gia đình khoảng 100 mét, bị đất, đá vùi sâu hơn 7 mét. Lực lượng chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Như vậy, tính đến thời điểm này chỉ còn 1 người mất tích trong vụ sạt lở đất ở Nậm Tông. Lực lượng tại chỗ sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

Đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9

Đây là một trong các đề xuất được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu tại báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn gửi đến Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra sáng nay (4/6). 

Từ 31/5, kết quả khám sức khỏe được kết nối để tạo Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID

Từ 31/5, kết quả khám sức khỏe được kết nối để tạo Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID

Người dân sẽ sớm có thể theo dõi kết quả khám sức khỏe, lịch sử khám chữa bệnh và nhiều thông tin y tế quan trọng ngay trên ứng dụng VNeID. Theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế, dữ liệu khám sức khỏe và khám chữa bệnh sẽ được liên thông, cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng cho việc quản lý và chăm sóc sức khỏe trên môi trường số.

Mùa hè của em

Mùa hè của em

Mùa hè của trẻ em vùng cao là những buổi chiều đầy cảm xúc, những trò chơi tuổi thơ, tinh nghịch, hồn nhiên trong trẻo. Nghỉ hè là khoảng thời gian các em được hòa mình vào thiên nhiên, được thoải mái đùa vui với bạn bè trên cánh đồng quê hương... Nhịp sống mùa hè ở vùng cao cứ yên bình như thế, đưa mỗi chúng ta về lại tuổi thơ xưa.

fb yt zl tw