Tâm sự về cuộc đời mình, bà Ánh nhỏ nhẹ: Tôi sinh ra ở Thái Bình nhưng lên Lào Cai công tác từ năm 1977. Sau mấy chục năm làm giáo viên mầm non, tôi nghỉ chế độ hưu trí. Đến năm 2003, tôi chuyển đến Bắc Hà sinh sống. Hằng ngày, tôi đọc sách, làm thơ, tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ cùng những người bạn cao tuổi trên địa bàn. Điều đó đem đến cho tôi niềm vui trong cuộc sống.

Bà Ánh yêu thích đọc sách, sưu tầm và sáng tác thơ ca từ những năm tháng còn là thanh niên. Bà thường viết thơ lục bát, đôi khi bà cũng làm thơ thể tự do. Hơn 30 bài thơ không phải là con số lớn, nhưng với một người luôn dành trọn thời gian, tâm sức cho gia đình và công việc xã hội như bà Ánh thì đây là sự chắt chiu, gom nhặt mà bà vô cùng tự hào, nâng niu và giữ gìn. Mỗi bài thơ viết ra là nỗi niềm tâm sự của bà về cuộc sống, về tình yêu quê hương, đất nước, những hy vọng về tương lai tươi đẹp…

Nói về người bạn yêu thơ của mình, bà Nguyễn Thị Dung, 71 tuổi, ở tổ dân phố Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà cho biết: Tôi cũng như bà Ánh, rất yêu thích đọc thơ, ngâm thơ. Tôi không làm được thơ như bà Ánh, nhưng cũng thuộc rất nhiều và có thể ngâm thơ cho những người bạn già nghe. Đối với người cao tuổi như chúng tôi, vẫn đủ minh mẫn và giữ được đam mê đã là niềm vui lớn.
“Tôi xa nơi chôn nhau cắt rốn đã quá lâu rồi, cũng không còn người thân nào bên cạnh. Đối với tôi, chính tình yêu thơ ca đã níu tôi với cuộc đời. Tôi không dư giả để mua được nhiều sách nên rất quý những cuốn sách được tặng hoặc sưu tầm được. Có những cuốn sách, tập thơ tôi lưu giữ mấy chục năm nay rồi. Tôi thuộc những bài thơ trong đó và sẵn sàng tham gia ngâm thơ mỗi khi tổ dân phố có các hoạt động giao lưu hay biểu diễn văn nghệ”- bà Ánh chia sẻ thêm.

Anh Vũ Văn Dích, Tổ trưởng tổ dân phố Bắc Hà 2, thị trấn Bắc Hà cho hay: Ở tổ dân phố chúng tôi có nhiều người cao tuổi, nhưng người có hoàn cảnh đặc biệt mà lại rất vô tư, yêu đời và luôn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của khu dân cư như bà Ánh thì khá hiếm. Chúng tôi luôn động viên và tạo điều kiện để bà Ánh cũng như người cao tuổi tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, giao lưu, chia sẻ niềm vui.

Mảnh đất Bắc Hà yên bình, tươi đẹp là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn yêu đời, yêu thơ như bà Ánh. Giữa những ngày tháng tuổi già, thơ ca không chỉ níu bà với cuộc đời mà còn trở thành sợi dây kết nối với cộng đồng, với những người bạn đồng điệu. Có lẽ, nhờ vậy mà giữa bao bộn bề khó khăn, bà Ánh vẫn giữ được tình yêu thơ và tâm hồn đẹp cùng tình yêu cuộc sống.
Trình bày: Hoàng Thu