Hàng trăm bức ảnh tư liệu quý được trưng bày theo chủ đề “Đảng bộ tỉnh Lào Cai - Từ đại hội đến đại hội”, tái hiện sinh động chặng đường từ buổi đầu gian khó đến những thành tựu rực rỡ hôm nay. Trước những khoảnh khắc lịch sử như Nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây ở Yên Bái hay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm trường học tại Lào Cai, nhiều đại biểu dừng chân thật lâu để cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của từng khoảnh khắc.

Đại biểu Nguyễn Trung Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh chia sẻ: “Triển lãm gợi nhắc hành trình gian khó nhưng đầy tự hào của quê hương. Mỗi bức ảnh là lời nhắc để chúng ta thêm trân trọng giá trị lịch sử, giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục phấn đấu xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Không chỉ dừng lại ở giá trị lịch sử, không gian triển lãm còn mở ra góc nhìn sinh động về sắc màu văn hóa các dân tộc, tạo nên bức tranh đa thanh, sắc bên lề Đại hội. Những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, tiếng khèn Mông dìu dặt ngân vang, hòa quyện cùng sắc đỏ cờ hoa và ánh sáng trang trí, đã làm bừng sáng cả không gian.

Nhiều đại biểu tranh thủ ghi lại khoảnh khắc, chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi của Đại hội ra ngoài phạm vi hội trường như một ngày hội lớn của toàn dân.
Đại biểu Hoàng Thị Thanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nghĩa Tâm nhận xét: “Không gian văn hóa được tái hiện tại triển lãm chính là hình ảnh thu nhỏ của Lào Cai đa sắc màu, nơi mỗi dân tộc góp một nét đặc trưng. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là lời nhắc nhở chúng ta cần gìn giữ, phát huy để văn hóa thực sự trở thành động lực phát triển”.
Ấn tượng không kém là khu trưng bày sản phẩm OCOP - nơi hội tụ tinh hoa nông sản của tỉnh. Trong số 605 sản phẩm đã được công nhận, gần 200 sản phẩm tiêu biểu được lựa chọn giới thiệu dịp này. Gian hàng quế níu chân nhiều đại biểu bởi hương thơm nồng nàn, từ những bó vỏ quế dày đến chai tinh dầu trong vắt. Lào Cai hiện có diện tích quế lớn nhất cả nước, hằng năm mang lại giá trị hơn 2.700 tỷ đồng; riêng quế đã hình thành 35 sản phẩm OCOP, xuất khẩu sang Mỹ, Nhật, châu Âu.

Cách đó không xa, một nhóm đại biểu khác hào hứng thưởng trà Shan tuyết cổ thụ Suối Giàng (xã Văn Chấn), xuýt xoa vì hương vị ngọt hậu, thanh tao. Những sản phẩm ấy không chỉ phản ánh thế mạnh kinh tế của địa phương mà còn khẳng định hướng đi đúng trong việc đưa nông sản trở thành hàng hóa có thương hiệu, vươn ra thị trường thế giới.
Từ những bức ảnh lịch sử, sắc màu văn hóa đến sản vật OCOP, không gian triển lãm bên lề Đại hội đã trở thành điểm hội tụ của ký ức và hiện tại, của truyền thống và khát vọng, tiếp thêm niềm tin, động lực để Lào Cai vững bước trên con đường phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ – Bí thư Đoàn thanh niên phường Cam Đường chia sẻ: “Tham dự Đại hội, được trực tiếp trải nghiệm không gian triển lãm, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống. Mỗi bức ảnh, mỗi sản vật, mỗi sắc màu văn hóa đều gợi cho chúng tôi niềm tự hào và khát vọng cống hiến, để Lào Cai ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp”.
Tất cả những hình ảnh, sắc màu và sản vật ấy không chỉ làm nên sức sống riêng của Đại hội mà còn khẳng định niềm tin, khát vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai trong chặng đường phát triển mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vì thế không chỉ là nơi bàn thảo quyết sách lớn mà còn là ngày hội hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên.
Dư âm từ không gian triển lãm sẽ tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn lực tinh thần quý giá, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân chung sức đồng lòng hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lào Cai “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. Đó cũng là sự khẳng định mạnh mẽ cho niềm tin vào tương lai tươi sáng của vùng đất biên cương giàu truyền thống cách mạng và đầy tiềm năng phát triển.