Khoảng 12 giờ đêm 30/9, dòng nước lũ từ sông Hồng bắt đầu rút chậm. 3 – 4 giờ sáng, nước rút nhanh, để lộ ra những con phố, những khu dân cư ngổn ngang bùn đất. Trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Trần Quốc Toản, Thanh Niên của phường Yên Bái, lớp bùn dày từ 40 - 50 cm, rác thải, cây cối, đồ đạc từ các nhà dân ra đường nằm chất đống. Trong mỗi ngôi nhà, bà con tất bật dọn vệ sinh, nhưng bùn đất ngập dày, đồ đạc nặng nề khiến công tác khắc phục hậu quả thêm phần khó khăn.

Ngay từ 6 giờ sáng ngày 1/10, cán bộ, viên chức phường Yên Bái đã phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội, đoàn viên, thanh niên kịp thời có mặt để hỗ trợ người dân. Giữa nền bùn đất đặc quánh, sắc áo xanh bộ đội, công an, cứu hỏa nổi bật, len lỏi khắp ngõ nhỏ, hẻm sâu, góp sức cùng Nhân dân khôi phục nhịp sống sau mưa lũ.
Bà Mai rưng rưng chia sẻ: “Nhà tôi bị ngập sâu 2 m. Nếu không có các đồng chí bộ đội giúp sức thì gia đình không biết xoay sở ra sao. Nhìn căn nhà dần sạch sẽ, lòng tôi nhẹ đi rất nhiều”.
Hạ sĩ Vũ Văn Quân – Sư đoàn 355, Trung đoàn 192 cho hay: “Chúng tôi coi đây là trách nhiệm và cũng là niềm tự hào. Thấy bà con khó khăn, mình càng quyết tâm hơn. Dọn xong một ngôi nhà, nhìn nụ cười của người dân, thấy mọi vất vả tan biến”.

Theo thống kê sơ bộ, riêng phường Yên Bái có hơn 5.000 hộ dân thuộc 38 tổ dân phố bị ngập, nhiều hộ thiệt hại nặng khi máy móc, đồ điện tử, đồ dùng sinh hoạt bị dính nước, hư hỏng hoàn toàn. Lượng bùn đất, rác thải để lại sau lũ ước tính hàng nghìn mét khối, phủ kín đường sá, vườn tược, ngõ xóm.
Chính quyền phường đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, viên chức phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an khẩn trương xuống từng tổ dân phố, hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả.
Bên cạnh đó, phường cũng vận động nhiều doanh nghiệp trên địa bàn kịp thời chung tay, đưa hơn 60 phương tiện máy móc như máy xúc, máy ủi, xe tải, xe phun áp lực tham gia.
Những dòng nước đục ngầu theo vòi rửa đường cuốn trôi lớp bùn đặc quánh, những chuyến xe chở rác nối đuôi nhau rời khỏi khu dân cư, để từng tuyến phố dần hiện rõ trở lại, sạch sẽ, tạo điều kiện cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

Nếu như tại phường Yên Bái, khối lượng công việc đồ sộ tập trung ở khu vực trung tâm đông dân cư, thì ở phường Âu Lâu - nơi có hơn 600 hộ dân bị ngập sâu, nhiều gia đình phải sơ tán khẩn cấp, công tác khắc phục diễn ra không kém phần gấp rút.
Không để bà con phải đơn độc, ngay từ sáng sớm, chính quyền phường Âu Lâu đã phối hợp với lực lượng công an, quân đội, đoàn thể cùng Nhân dân triển khai tổng vệ sinh, thu dọn bùn đất, đưa đồ đạc hư hỏng ra ngoài.
Trên những con đường nhỏ vừa lộ ra sau lũ, từng tốp người dàn hàng ngang, tay cầm chổi, cào, quét bùn liên hồi; không ai kêu mệt, mỗi người một việc phối hợp nhịp nhàng. Cả khu phố như một khối thống nhất, cùng hướng vào công việc chung là giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Thượng tá Đỗ Đức Thanh - Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai có mặt trực tiếp tại đây chia sẻ: Trong tình huống khó khăn, điều quan trọng nhất là phải kịp thời có mặt cùng dân, giúp dân. Chúng tôi xác định mỗi việc làm nhỏ hôm nay chính là nền tảng để Nhân dân yên tâm ngày mai.
"Sáng 1/10 thực hiện sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng Tham mưu đã cử gần 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân các địa phương khắc phục hậu quả sau mưa lũ” - đồng chí Thanh cho biết thêm.
Dù từng ngôi nhà đã dần sạch, từng con đường bắt đầu hiện rõ hình hài, nhưng ở phường Yên Bái và Âu Lâu bùn đất vẫn phủ dày, rác thải ngổn ngang, khiến công việc vệ sinh môi trường còn kéo dài.
Trên tuyến phố chính, những tốp công nhân cầu đường cùng lực lượng chức năng vẫn miệt mài thu dọn; nhiều người vẫn còn lấm lem bùn đất chỉ tranh thủ mở hộp cơm ăn vội ngay bên vỉa hè, người thì dựa tạm vào gốc cây chợp mắt vài phút rồi lại bật dậy lao vào công việc hỗ trợ Nhân dân.
Cứ thế, tiếng chổi, tiếng xẻng, máy móc hoạt động vang lên không dứt, không khí khẩn trương, tất bật, chan chứa tinh thần sẻ chia, đồng lòng.
Trong căn nhà vừa được dọn sạch bùn đất, chị Vũ Thị Thanh Tâm, tổ dân phố Hồng Phú, phường Yên Bái vẫn còn bồi hồi: “Những ngày nước ngập, nhà chỉ có tôi và con gái còn nhỏ. Mẹ con tôi gần như bất lực nhìn bùn đất tràn vào. Được các lực lượng đến hỗ trợ, tôi thật sự xúc động, cảm giác như có người thân bên cạnh trong lúc khó khăn nhất. Nhờ sự giúp sức ấy, chúng tôi mới có thể sớm ổn định lại cuộc sống”.


Ông Bùi Thanh Giang – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng đường bộ 2 Yên Bái chia sẻ: “Ngay khi nước rút, công ty lập tức liên hệ với chính quyền địa phương để phối hợp hỗ trợ bà con vệ sinh đường phố, bảo đảm giao thông thông suốt. Chúng tôi huy động hơn chục phương tiện như máy xúc, máy san, xe tải cùng hơn 25 công nhân tham gia. Việc đồng hành với Nhân dân, chính quyền lúc này là điều tất yếu, xuất phát từ tấm lòng sẻ chia của công ty. Khi bà con còn khó khăn thì không ai trong chúng tôi nghĩ đến nghỉ ngơi, chỉ mong góp sức giúp cuộc sống sớm trở lại bình thường”.
Dẫu dấu vết mưa lũ chưa thể xóa nhòa trong một sớm một chiều, nhưng nhờ bàn tay và tấm lòng sẻ chia của chính quyền, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân, những mái nhà, con phố đang dần hồi sinh, sáng lên niềm tin vào một ngày mai bình yên, khang trang sau bão lũ.