
* Ly Xe Sớ, sinh năm 2006, dân tộc Hà Nhì, quê xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, là cựu học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Hiện, em là sinh viên năm thứ nhất Học viện Cảnh sát nhân dân. Dù sinh ra trong gia đình nghèo, từng có lúc tưởng chừng phải nghỉ học, nhưng bằng nghị lực và ý chí, năm 2024, Sớ đã xuất sắc trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Trong dịp đại lễ của dân tộc, em vinh dự góp mặt trong khối Nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm diễu binh, diễu hành A80.



Chia sẻ về quá trình tập luyện, Ly Xe Sớ xúc động nói: “Chúng em được thầy cô, anh chị động viên, giúp đỡ vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Điều kiện tập luyện rất vất vả, nhất là với con gái, nhưng với niềm tự hào và trách nhiệm với Tổ quốc tiếp thêm sức mạnh cho em. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm vinh dự lớn lao của bản thân em, qua đó giúp em rèn luyện, trưởng thành hơn và xứng đáng với sự tin tưởng của gia đình, thầy cô và bản làng nơi biên cương”.
* Tẩn Thanh Lương, sinh năm 2004, dân tộc Dao, quê xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, hiện là học viên Học viện An ninh nhân dân. Tẩn Thanh Lương tham gia trong khối nữ Cảnh sát giao thông.


Lương tâm sự: “Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, em đã xác định sẽ có nhiều vất vả, khó khăn. Nhưng được góp mặt trong sự kiện trọng đại của dân tộc là niềm tự hào lớn. Mỗi bước chân, mỗi động tác không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn là sợi dây kết nối tuổi trẻ với lịch sử, với truyền thống yêu nước của quê hương”.
* Vàng Thị Hương, sinh năm 2002, dân tộc Giáy, quê xã Bát Xát, hiện là chiến sĩ Quân khu 2, tham gia trong Khối Nữ Quân nhạc Việt Nam tại lễ diễu binh, diễu hành A80.



“Em thấy may mắn khi là một trong 122 đồng chí tham gia diễu binh của khối Nữ Quân nhạc. Khối chúng em có điểm đặc biệt là vừa diễu binh vừa mang nhạc cụ to, nặng, việc dóng hàng khó khăn hơn nhiều. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm, chị em đã cùng nhau vượt qua thử thách để hoàn thành nhiệm vụ.” Hương chia sẻ.
Đây chỉ là 3 trong số nhiều nữ sinh viên, quân nhân, chiến sĩ tiêu biểu của Lào Cai tham gia diễu binh, diễu hành A80. Trong những ngày thu lịch sử, khi niềm vui dân tộc lan tỏa, những bước chân của các “Bông hồng thép” quê hương Lào Cai đã hòa cùng nhịp điệu hùng tráng của cả nước trên quảng trường Ba Đình lịch sử góp thêm âm hưởng vào bản trường ca bất diệt của dân tộc Việt Nam.