Người lái đò tận tụy

Sự tận tâm của các thầy, cô giáo không chỉ thể hiện trong những bài giảng trên lớp, mà còn ở nguồn cảm hứng và năng lượng tích cực truyền tới học sinh mỗi ngày. Tại Trường THPT Nghĩa Lộ, phường Nghĩa Lộ, cô giáo Bùi Thị Hiền, giáo viên môn Hóa học, đang lặng lẽ lan tỏa tinh thần ấy bằng sự nhiệt huyết và trách nhiệm với nghề. Chính nguồn năng lượng tích cực đó đã tiếp thêm động lực để nhiều học sinh tự tin chinh phục những kỳ thi quan trọng.

0:00 / 0:00
0:00

Tôi gặp cô Bùi Thị Hiền vào một buổi chiều muộn, sau giờ tan lớp, khi sân Trường THPT Nghĩa Lộ đã không còn sự náo nhiệt. Nắng cuối ngày nghiêng qua dãy hành lang, phủ một màu vàng dịu lên khoảng sân trường. Ở một phòng học cuối dãy nhà, ánh điện vẫn sáng, tiếng giảng bài vẫn vang lên đều đặn.

Trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học, cô giáo Bùi Thị Hiền vẫn miệt mài bên bảng đen dày đặc công thức, các phương trình phản ứng và lời giải chi tiết. Dưới lớp, học sinh chăm chú lắng nghe, dõi theo từng gợi mở của cô để từng bước tháo gỡ những bài tập khó.

baolaocai-br_chuyen-muc00-00-04-19still084.jpg
baolaocai-br_chuyen-muc00-00-09-22still085.jpg
Cô Bùi Thị Hiền tận tâm đồng hành cùng đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa của nhà trường trong các tiết ôn tập, bồi dưỡng chuyên sâu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là sự giản dị. Dáng người nhỏ nhắn, giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm, nhưng trong từng ánh mắt, cử chỉ lại ánh lên sự nhiệt huyết của một nhà giáo yêu nghề. Cô không giảng bài theo cách khô cứng, càng không tạo cho học sinh cảm giác nặng nề trước một môn học vốn được xem là khó. Mỗi tiết học của cô là sự dẫn dắt kiên nhẫn, giúp học sinh đi từ chỗ chưa hiểu đến hiểu, từ e ngại đến tự tin.

Với cô Hiền, dạy Hóa học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn khơi dậy niềm hứng thú và tinh thần khám phá trong học sinh. Cô luôn chú trọng giúp các em nắm vững bản chất vấn đề, hình thành tư duy logic thay vì ghi nhớ máy móc. Chính vì vậy, những công thức và bài tập vốn khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn. Điều cô mong muốn không chỉ là học sinh làm đúng bài, mà các em có thể tự tin bước qua nỗi sợ của chính mình với môn học này.

Sau giờ dạy, trong cuộc trò chuyện ngắn với tôi, cô Hiền chia sẻ chân thành: “Tôi thấy hạnh phúc khi học sinh của mình trưởng thành từng ngày. Mỗi khi các em hiểu bài, tiến bộ từng ngày càng tiếp thêm cho tôi động lực để cố gắng, tiếp tục gắn bó với nghề”.

Câu nói mộc mạc ấy giúp tôi nhận ra rằng, sau gần 20 năm gắn bó với bục giảng là một tình yêu nghề đủ lớn để cô bền bỉ theo đuổi công việc tưởng chừng bình dị nhưng vô cùng cao quý này.

Với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, cô Hiền không chỉ dạy kiến thức mà còn đồng hành với học trò trong từng chặng đường ôn luyện. Từ việc hệ thống kiến thức, rèn kỹ năng giải bài, định hướng phương pháp đến động viên tinh thần, cô luôn dành cho các em sự sát sao và tận tụy. Đằng sau mỗi kết quả tốt là biết bao giờ lên lớp kéo dài, những buổi chiều muộn khi ánh đèn vẫn còn sáng trong phòng học, cùng sự trăn trở, tìm tòi và kiên nhẫn của người thầy tận tụy.

baolaocai-br_65816486-32d8-47e3-a95d-a0dde888daa4.jpg
baolaocai-br_c354470e-03f9-4f0c-b09e-ae7d4933c68a.jpg
Cô Bùi Thị Hiền nhiều lần được vinh danh nhờ thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Sự nỗ lực ấy đã được đền đáp bằng những thành tích đáng tự hào. Năm học 2024 - 2025, học sinh do cô hướng dẫn đoạt giải ba môn Hóa học cấp Quốc gia. Sang năm học 2025 - 2026, đội tuyển học sinh giỏi do cô hướng dẫn tiếp tục giành giải nhì cấp Quốc gia và nhiều giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Những kết quả ấy không chỉ là niềm vui của cô và trò, mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của Trường THPT Nghĩa Lộ.

Việc hai năm liền có học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia môn Hóa học là minh chứng thuyết phục cho năng lực sư phạm, phương pháp giảng dạy khoa học và khả năng truyền cảm hứng của cô. Đó không phải là kết quả của sự may mắn, mà là thành quả của quá trình giảng dạy bài bản, khoa học và tâm huyết, đầy trách nhiệm của cô Hiền.

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Lộ

nhận xét -

Điều khiến tôi ấn tượng hơn cả ở cô không chỉ là thành tích về chuyên môn, mà còn là sự khiêm nhường. Khi nhắc đến những học sinh đoạt giải, cô nói nhiều về sự cố gắng của các em hơn là công sức của bản thân. Có lẽ với cô, phần thưởng lớn nhất không chỉ là giải thưởng, mà là niềm vui khi chứng kiến học trò trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và dần chạm tới những ước mơ của mình.

baolaocai-br_047565ac-669e-4ad4-b4d4-6b6034289722.jpg
baolaocai-br_fd4c6738-fa45-415e-b767-c41ffabba40d.jpg

Cô Bùi Thị Hiền là người giáo viên tận tâm, tâm huyết với nghề, có chiều sâu trong kiến thức giảng dạy. Nhờ cô hướng dẫn, em hiểu bài hơn, tự tin hơn khi làm những bài tập khó và bình tĩnh hơn khi xử lý đề.

- Em Trần An Bình, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Nghĩa Lộ chia sẻ -

Lời chia sẻ giản dị ấy chính là minh chứng rõ nhất cho dấu ấn mà cô để lại trong lòng học trò.

Rời Trường THPT Nghĩa Lộ trời đã chuyển dần sang tối, tôi vẫn nhớ hình ảnh cô giáo Bùi Thị Hiền đứng bên bảng đen, kiên nhẫn giảng bài cho học sinh. Gần 20 năm gắn bó với bục giảng, cô vẫn giữ cho mình ngọn lửa nghề chưa bao giờ nguội tắt. Có lẽ, giá trị lớn nhất của người thầy không chỉ nằm ở bài giảng hay những thành tích đạt được, mà còn ở việc đã gieo vào lòng học trò niềm tin và ý chí vươn lên. Bằng sự tận tụy và tình yêu nghề sâu sắc, cô giáo Bùi Thị Hiền đã lặng thầm vun đắp tri thức cho học trò, như người lái đò bền bỉ, cần mẫn đưa những chuyến đò cập bến tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cùng con đến trường

Cùng con đến trường

Năm học mới 2026 - 2027, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, học sinh đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, đầy đủ tiện nghi. Cùng với niềm vui đó, sự quan tâm của các bậc phụ huynh cũng được thể hiện bằng hành động cụ thể, giúp các em tự tin đến trường, chinh phục những đỉnh cao mới.

Học sinh Lào Cai hân hoan khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Học sinh Lào Cai hân hoan khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Hòa trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, hàng nghìn học sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai hân hoan bước vào năm học 2026 - 2027. Từ vùng cao, biên giới đến khu vực đô thị, những ngôi trường mới, những gương mặt rạng rỡ cùng nhiều hoạt động sôi nổi đã tạo nên một ngày khai giảng đầy niềm vui và kỳ vọng vào một năm học thành công.

Giữ lớp, giữ ước mơ cho học trò

Giữ lớp, giữ ước mơ cho học trò

Năm học mới đã bắt đầu. Cùng với những ngôi trường ngày càng khang trang, ở những điểm trường còn nhiều thiếu thốn, hành trình đến lớp của học sinh vẫn chưa hết gian nan. Nhưng bằng sự chung tay của thầy cô, người dân và chính quyền địa phương, những lớp học vẫn được giữ lại, những con chữ vẫn được nối dài và những ước mơ của trẻ em vùng cao tiếp tục được gieo mầm.

“Cõng” chữ vượt dốc

“Cõng” chữ vượt dốc

Những tên thôn như Phù Lá Ngài, Mà Sa Phìn, thuộc xã Minh Lương từng khiến nhiều người e ngại khi nhắc tới. Đó là những thôn ở lưng chừng núi, đường đi quanh co, nhiều đoạn xuống cấp, đặc biệt khó khăn vào mùa mưa, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Giữa những gian nan ấy, sự học vẫn được duy trì. Ở Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS số 2 Nậm Xây, mỗi ngày đến lớp của học sinh là cả sự nỗ lực; mỗi chuyến đi vận động học sinh ra trường cũng là một hành trình của các thầy, cô.

Điểm cầu trung tâm trước giờ khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Điểm cầu trung tâm trước giờ khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương - điểm cầu trung tâm của cả nước, nơi diễn ra các hoạt động chính của chương trình khai giảng năm học mới đã tràn ngập niềm vui, niềm tin của thầy và trò, của phụ huynh học sinh vào một năm học mới với những khát vọng mới.

Năm học mới, hành trình mới

Năm học mới, hành trình mới

Mỗi độ thu về, khi những con đường tới trường rộn bước chân học trò, cũng là lúc ngành giáo dục Lào Cai mở thêm một trang mới trong hành trình gieo chữ. Từ những bản làng vùng cao, nơi mây còn vương trên sườn núi, đến các địa bàn trung tâm, phố thị sầm uất tràn ngập không khí tưng bừng, hân hoan đón chào năm học mới. Năm học 2026 - 2027 vì thế không chỉ bắt đầu bằng tiếng trống khai trường, mà còn mở ra hành trình đổi mới, đồng lòng và khát vọng vươn lên.

fb yt zl tw