

Vượt hơn 235 hải lý, chúng tôi đến với đảo Đá Tây A đúng vào mùa biển động. Biển gào thét dữ dội nhưng trong lòng âu tàu rộng hơn 13 hécta của đảo, hàng chục con tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu bình yên, tránh bão. Những mái thuyền chờ đợi ngày biển lặng để tiếp tục vươn khơi, như chính những con người nơi đây - kiên cường, bền bỉ, không ngừng vươn lên giữa thử thách.


Chiếc xuồng nhỏ từ tàu lớn HQ561 đưa đoàn chúng tôi cập bến. Trước mắt hiện ra là ngôi chùa Đá Tây A cổ kính, trang nghiêm, mang đậm hồn Việt giữa trùng khơi. Tiếng chuông chùa ngân vang, hòa lẫn tiếng sóng biển, như lời nhắn gửi từ đất liền vọng về, như lời cầu nguyện bình an cho những chuyến ra khơi đầy sóng gió.
Chùa được xây theo kiến trúc chữ “Đinh”, với mái ngói cong vút, đầu đao vươn lên trời cao như ngọn sóng vươn mình về phía chân trời. Cổng tam quan, sân chùa, gác chuông… tất cả hòa quyện tạo thành bức tranh tâm linh sống động, là điểm tựa tinh thần thiêng liêng cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo.



Giữa lòng đảo, sừng sững và đầy tự hào là Nhà Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam - công trình đầu tiên của chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do báo Tuổi Trẻ phát động.
Ngôi nhà không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn là biểu tượng của lòng dân, là nơi gắn kết tình quân dân, nơi đón tiếp các đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo.
Hai bên là dãy nhà ở của các hộ dân san sát, khang trang; trường học, trạm y tế, sở chỉ huy đảo, các dãy nhà làm việc đều được quy hoạch bài bản như một thị trấn nhỏ yên bình giữa đại dương bao la.

Ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng mỗi người khi đặt chân đến đây có lẽ là hàng dương xanh mát chạy vòng quanh đảo. Những hàng cây thẳng tắp, tán lá rì rào trong gió, ôm trọn lấy hòn đảo như vòng tay mẹ ôm đứa con yêu.
Thượng tá Nguyễn Tường Tín, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây A đưa chúng tôi đi dạo dưới tán dương rợp mát cho biết: Đây là hàng cây được trồng sớm nhất, dày nhất và nhiều nhất với hàng ngàn cây bao quanh đảo từ khi có chương trình “Xanh hóa Trường Sa”. Những cây già cỗi, sâu bệnh được thay thế kịp thời, nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của cán bộ, chiến sĩ trên đảo.



Ngoài ra, đảo còn có các loại cây: bàng vuông, tra, mù u và đang nghiên cứu trồng thử nghiệm một số loại cây có giá trị kinh tế như giáng hương, sao đen. Những vườn rau xanh mướt, những cây dừa nghiêng bóng, hàng chuối trổ buồng, đu đủ kết trái… tất cả tạo nên một “resort xanh” giữa đại dương mặn mòi.
Mỗi lá rau, mỗi bụi chuối là kết tinh của mồ hôi, công sức, tình yêu với mảnh đất đầu sóng ngọn gió.
Nhờ tận dụng nguồn nước mưa và hệ thống chứa nước hiện đại, đảo đã chủ động được nước sinh hoạt. Trên đảo, cán bộ, chiến sĩ và người dân đều có ý thức tiết kiệm đến từng giọt quý giá, do đó, nước sau sử dụng được tận dụng để tưới cây.
Tổng giá trị sản lượng tăng gia trên đảo mỗi năm đạt gần 300 triệu đồng, một con số thật đáng tự hào và là minh chứng sống động cho sức sống dẻo dai, sáng tạo của những con người nơi đầu sóng. Rau xanh, thịt, đậu phụ, giá đỗ - những sản phẩm tưởng như chỉ có ở đất liền thì nay đã trở thành thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của các chiến sĩ và cư dân đảo.

Không chỉ là điểm tựa cho quân dân, đảo Đá Tây A còn là bến đỗ vững vàng cho ngư dân bám biển. Trung tá Nguyễn Hữu Diên, Phó Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây A chỉ tay về những con tàu đang neo đậu trong âu tàu chia sẻ: Đảo có Trung tâm Dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất Trường Sa. Tại đây, ngư dân được cung cấp miễn phí nước ngọt; đá lạnh, xăng dầu, lương thực… được bán với giá như trong đất liền. Họ có thể nghỉ ngơi, chữa bệnh, sửa chữa tàu thuyền, tiếp tục bám biển dài ngày mà không phải quay về đất liền.
Trung tâm còn có kho lạnh, khu phân loại hải sản, nhà ăn, máy phát điện, trạm cung ứng xăng dầu và lực lượng cứu hộ luôn sẵn sàng hỗ trợ tàu, thuyền gặp nạn. Nhờ vậy, Đá Tây A trở thành nơi ngư dân gửi gắm niềm tin, là “cảng quê” giữa đại dương mênh mông.

Trên đảo sử dụng nguồn điện chủ yếu từ năng lượng gió, mặt trời, thân thiện với môi trường, bền vững và linh hoạt.
Hệ thống truyền hình, viễn thông, sóng điện thoại phủ sóng khắp đảo; tủ sách báo, tủ sách pháp luật với hơn 1.000 đầu sách giúp nâng cao đời sống tinh thần, tri thức cho cán bộ, chiến sĩ và người dân.


Rời đảo trong ráng chiều buông nhẹ, chúng tôi mang theo trong tim sắc xanh kỳ diệu của Đá Tây A - sắc xanh từ thiên nhiên, từ cây lá, nhưng cũng là sắc xanh từ lòng người. Tiễn chúng tôi ra âu tàu, Thượng tá Nguyễn Tường Tín, Chỉ huy trưởng đảo Đá Tây A bảo: Vinh dự, tự hào là chiến sĩ Hải quân trực tiếp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Chiến đấu anh dũng; đoàn kết chủ động; khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền” của Đoàn Trường Sa anh hùng, cùng Nhân dân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.
Giữa muôn trùng sóng gió, Đá Tây A vẫn ngát xanh - xanh như niềm tin, như lòng người, như Tổ quốc mãi vươn mình ra biển lớn.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu