Miền Trung chìm trong "đại hồng thủy", tiếng kêu cứu khắp nơi

Nhiều nơi ở miền Trung trắng xóa trong biển nước, lũ về cuồn cuộn, người dân co ro vì lạnh, tiếng kêu cứu vang lên giữa đêm tối… các lực lượng chức năng bất chấp hiểm nguy để cứu người dân.

Đêm kinh hoàng với người dân vùng lũ

Những ngày qua, trận “đại hồng thủy” đã nhấn chìm nhiều địa phương thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng, 43 người chết, 9 người mất tích, 168 nhà bị hư hỏng, hơn 67.700 nhà đang ngập nước. Con số thiệt hại có thể vẫn chưa dừng lại, bởi người dân các tỉnh miền Trung vẫn đang oằn mình trong lũ dữ.

Nhiều nơi ở Nam Trung Bộ ngập trong biển nước.
Nhiều nơi ở Nam Trung Bộ ngập trong biển nước.

Bà Trần Thị Trái (trú tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lũ ùa về. Chiều 19/11, dòng nước cuồn cuộn đổ về, chỉ trong vài giờ, căn nhà cuối hẻm nhỏ của gia đình bà Trái ngập sâu hơn 1,5m. Mẹ con bà đành bỏ hết tài sản, vội trèo lên gác nhỏ sát mái nhà để tránh lũ.

“Con trai tôi dỡ ngói ra chui đầu qua mái nhà kêu cứu. Lúc đầu, dỡ ngói dưới thấp nhưng đến đêm nước ngập đến đó, nó phải dỡ ngói trên nóc nhà. Suốt đêm, mẹ con thay nhau nhô đầu qua ô ngói để kêu cứu”, bà Trái nhớ lại.

Đêm tối mịt mùng, tiếng kêu thất thanh của mẹ con bà Trái hòa vào tiếng nước lũ cuồn cuộn ngày một dâng cao. Không chỉ mẹ con bà Trái, khắp con hẻm nhỏ cũng vang lên tiếng kêu cứu.

Bà Trái thất thần sau trận lũ lịch sử.
Bà Trái thất thần sau trận lũ lịch sử.

Giữa màn đêm đặc quánh, mưa xối xả như át đi tiếng trẻ con khóc ré vì hoảng sợ, tiếng người lớn kêu cứu. Ánh đèn pin lóe lên từ những chiếc thuyền cứu hộ là niềm hy vọng mong manh của người dân đang quay cuồng giữa cơn lũ dữ.

“Trời tối mịt, nước đã ngập đến mái nhà, mưa xối thẳng qua lỗ thủng từ mái xuống nơi tôi ngồi. Đơn vị cứu hộ lúc đó không thể tiếp cận được, may mà mẹ con tôi vẫn trụ được đến lúc trời sáng”, bà Trái nhớ về đêm lũ kinh hoàng.

"Tôi cứ ngỡ cả nhà bị lũ cuốn trong đêm rồi"

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác ở miền Trung, nơi hàng nghìn gia đình mất trắng tài sản, phải tạm trú trên những mái nhà, tiếng kêu cứu vang vọng trước sức tàn phá khủng khiếp của trận “đại hồng thủy”.

Bà Dương Thị Nghề (66 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), kể: "Đêm 18/11, nước lũ ập vào phá tung cửa. Quá bất ngờ, tôi cùng vợ chồng, con trai và cháu nhỏ chỉ kịp trèo lên gác xép để tránh. Tôi cứ ngỡ cả nhà bị lũ cuốn trong đêm rồi”.

Nước ngập đến mái nhà, người dân dùng thuyền sơ tán.
Nước ngập đến mái nhà, người dân dùng thuyền sơ tán.

Đêm kinh hoàng ấy, bà Nghề chỉ biết ngồi ôm chặt đứa cháu, chờ lực lượng cứu hộ. Mỗi phút trôi qua, nước dâng ngày một cao, cuồn cuộn chảy, bà Nghề thấp thỏm không dám chợp mắt. Đến chiều 19/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận, đưa các thành viên trong gia đình bà đến nơi tránh trú an toàn.

Các thành viên trong gia đình an toàn, nhưng gần như toàn bộ tài sản trong nhà bà Nghề đã bị nước lũ cuốn trôi. Trở về sau cơn lũ, nhìn căn nhà ngổn ngang, bà bật khóc: “Gia đình tôi trắng tay rồi, không biết bắt đầu từ đâu...”.

Cách đó không xa, anh Trần Ngọc Hưng (44 tuổi, trú phường Quy Nhơn Bắc) đứng dưới dòng nước vẫn chưa rút hết, ăn vội hộp cơm vừa nhận được. Người đàn ông lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những đêm thức trắng trên mái nhà.

Người dân phá ngói chui ra ngoài khi nước lũ dâng cao.
Người dân phá ngói chui ra ngoài khi nước lũ dâng cao.

Theo anh Hưng, năm 2009, ở địa phương từng xảy ra trận lũ lịch sử. Thời điểm ấy, nước ngập khoảng 1m, nhưng lần này, nước ngập đến mái nhà.

“Đồ đạc trong nhà kê cao đến đâu, nước dâng lên đến đó. Hết cách, tôi đành đưa vợ con lên mái nhà và cầm cự trên đó suốt đêm, vừa lạnh vừa lo. Trong đêm tối, mưa xối xả, mọi người leo lên mái nhà kêu cứu khắp nơi. Sáng hôm sau, chúng tôi mới được cứu. Nghĩ lại cái cảnh đó thực sự ám ảnh, tôi sợ nên chưa dám đưa vợ con về”, anh Hưng nói.

Miền Trung những ngày này, không biết bao gia đình rơi vào hoàn cảnh như bà Trái, bà Nghề, anh Hưng...

Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi

Mưa lũ lịch sử, lượng nước xả từ các công trình thủy điện nhiều nơi vượt mức kỷ lục, khiến hàng nghìn mái nhà ngập chìm trong dòng nước cuộn đục, đỏ ngầu.

Hình ảnh trẻ con ôm chặt cha mẹ, người già run rẩy, co ro trên mái nhà, bất lực nhìn tài sản, vật nuôi bị lũ nhấn chìm hoặc chạy tán loạn khắp nơi tạo nên một khung cảnh đau thương.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt trong nước lũ.
Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt trong nước lũ.

Từ đêm 19/11, tiếng kêu cứu vang vọng khắp các xóm làng vùng lũ và cả trên các diễn đàn mạng xã hội.

“18 tiếng rồi, em không thể liên lạc được với gia đình. Em có bố mẹ già, vợ vừa sinh, em bé chưa đầy 2 tháng”, một người đàn ông quê tỉnh Phú Yên cũ đang sinh sống ở TPHCM khẩn cầu trên trang cá nhân.

“Mẹ con em lên được nóc nhà mà giờ mưa gió, con em lạnh quá, chịu hết nổi, cứu với. Xóm Đồng Bầu Trạnh, Vạn Lộc, Hòa Mỹ Đông”, chị Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đăng tải trên Facebook.

Gia súc của người dân bị chết trong lũ tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.
Gia súc của người dân bị chết trong lũ tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.

Họ hoảng sợ, bất lực, chỉ biết bấu víu vào sự trợ giúp của mạng xã hội, với hy vọng sẽ có lực lượng cứu hộ ứng cứu sớm nhất. Lời cầu cứu bất lực của người dân vùng lũ khiến người dùng mạng xã hội không khỏi xót xa bởi thiên tai quá dữ dội và khốc liệt, trong khi con người quá nhỏ bé.

Các địa phương, ngành chức năng căng mình, bất chấp đêm tối, hiểm nguy lăn xả giữa dòng lũ cuộn xiết với hy vọng tiếp cận, giải cứu được nhiều người dân mắc kẹt.

Ước tính sơ bộ, mưa lũ đã khiến 43 người chết, 9 người mất tích. Đến sáng 21/11, có 114 xã, phường thuộc 3 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang xảy ra tình trạng ngập diện rộng. Ngoài những thiệt hại về người, lũ lụt cũng đã nhấn chìm 13.000ha lúa, hoa màu, rau màu, hơn 2.000ha cây trồng lâu năm, hằng năm, cuốn trôi hơn 30.000 con gia súc, gia cầm của người dân.

Hệ thống hạ tầng, giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng, dẫn tới công tác ứng cứu, sơ tán người dân và tiếp tế lương thực, thực phẩm tới các vùng đang bị ngập lụt, cô lập gặp muôn vàn khó khăn.

Mưa lũ tàn phá nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề.
Mưa lũ tàn phá nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề.

Hơn lúc nào hết, nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ cần sự chung tay, sẻ chia của đồng bào cả nước. Mỗi gói mì tôm, phong lương khô, chai nước sạch, bộ quần áo... không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt, mà là động lực tinh thần lớn lao để nhân dân vùng lũ vượt qua thiên tai và xa hơn là có thêm nguồn lực để tái thiết cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 5 công điện chỉ đạo, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ. Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và nhân dân đã quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bay trực thăng thị sát toàn bộ vùng ngập lụt tại Khánh Hòa.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng bay trực thăng thị sát toàn bộ vùng ngập lụt tại Khánh Hòa.

Tuy nhiên, tình hình lũ, lụt được dự báo còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao. Các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, hạn chế thiệt hại về người, tài sản của người dân và nhà nước đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt trên tinh thần không để người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

dantri.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp tránh thai mới

Đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp tránh thai mới

Các nhà khoa học trên thế giới đang đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng kháng thể như một phương pháp tránh thai mới không sử dụng hormone. Dù còn nhiều bước thử nghiệm trước khi có thể thương mại hóa, công nghệ này có thể mở ra hướng tiếp cận an toàn và linh hoạt hơn trong kiểm soát sinh sản trong tương lai.

Cô giáo Nông Thị Hiền giành giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Cô giáo Nông Thị Hiền giành giải Nhất cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ"

Ngày 14/3, tại Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp quốc gia. Vượt qua hàng ngàn giáo viên trên cả nước, cô giáo Nông Thị Hiền - giáo viên khối lớp 5, Trường Tiểu học Bình Minh (phường Cam Đường) đã xuất sắc giành giải Nhất tại cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm 2026. 

Kịp thời khen thưởng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bầu cử

Kịp thời khen thưởng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác bầu cử

Bộ Nội vụ đề nghị ngay sau khi kết thúc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, UBND các tỉnh, thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm hiệu quả, tiêu biểu, xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác bầu cử.

Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?

Thuế thu nhập cá nhân: Vì sao nhiều người không được tính giảm trừ gia cảnh?

Theo quy định hiện hành, người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ gia cảnh khi có thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, quy định này được đánh giá đã quá lạc hậu khiến người nộp thuế rất thiệt thòi bởi thực tế, không ai có thể sống nổi với mức thu nhập này.

Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ mưa phùn, sương mù, nhiều vùng biển gió mạnh

Thời tiết ngày 15/3: Bắc Bộ mưa phùn, sương mù, nhiều vùng biển gió mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trên biển, nhiều khu vực xuất hiện gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, gây biển động với sóng cao từ 2 - 5 m.

Niềm tin vững bền nơi phên giậu Tổ quốc

Niềm tin vững bền nơi phên giậu Tổ quốc

Khi sương sớm vẫn còn bảng lảng trên những triền núi, thôn Phù Lao Chải, xã A Mú Sung đã thức giấc. Tiếng ngựa hí vang vọng giữa không gian mênh mang, những vạt xoài, dứa, mít xanh mướt phủ kín những khoảng đất từng khô cằn, hoang hóa… nhịp sống mới đang hiện hữu rõ ràng nơi phên giậu Tổ quốc.

Cô gái Nùng và hành trình viết tiếp ước mơ

Cô gái Nùng và hành trình viết tiếp ước mơ

Sau 15 năm gác lại việc học vì hoàn cảnh khó khăn, em Cáo Thị Hiền - học sinh hệ Trung cấp, ngành tiếng Trung Quốc, khoa Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Lào Cai đã mạnh mẽ trở lại giảng đường để viết tiếp ước mơ còn dang dở. Quyết định trở lại trường của Hiền không chỉ là câu chuyện về nghị lực và khát vọng học tập, mà còn là minh chứng cho niềm tin rằng: Chỉ cần không từ bỏ, con đường đến tri thức luôn rộng mở.

Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2026

Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2026

Sáng 14/3, tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện Chủ nhật đỏ năm 2026 với chủ đề "Hiến máu yêu thương - kết nối sự sống”. Chương trình do Tỉnh đoàn Lào Cai chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Sở Y tế tỉnh thực hiện.

fb yt zl tw