Hoàn cảnh đáng thương của 4 anh em mồ côi cần được giúp đỡ

Năm 2023, bố qua đời vì bệnh hiểm nghèo, người mẹ lầm lỡ vướng vòng lao lý, 4 anh em ruột là Vù A Sử (25 tuổi), Vù Thị Vin (17 tuổi), Vù A Thình (14 tuổi) và Vù A Thái (11 tuổi) ở thôn Nà Lặc, xã Trịnh Tường (huyện Bát Xát) trở thành mồ côi, không nơi nương tựa, phải tự lo toan cuộc sống.

Men theo đường đất nhỏ, chúng tôi đến nhà em Vù A Thình. Trong ngôi nhà xập xệ, chẳng có gì đáng giá, ngoài chiếc giường xiêu vẹo, em kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh của mình, đôi mắt ầng ậng nước. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, giữa năm 2023, bố em qua đời, còn mẹ vướng vòng lao lý sau đó không lâu.

Vắng bóng bố mẹ, từ nấu cơm, rửa bát, giặt giũ hay chăm sóc anh trai bị bệnh động kinh, Thình và Thái đều đảm đương, bởi chị gái đang học THPT, cách xa gần hai chục cây số, không về nhà thường xuyên được.

170-9510.jpg

Khi được hỏi về chuyện học tập của các em, nét mặt của Thình và Thái không giấu nổi nỗi buồn, bởi khó khăn ngổn ngang, chồng chất hiện tại và phía trước. Nhận thức được ích lợi của việc học cùng với sự động viên hỗ trợ của nhà trường và chính quyền địa phương, các em khát khao được đến lớp và luôn động viên, giúp đỡ lẫn nhau, cố gắng học thật tốt.

Là giáo viên chủ nhiệm của em Thái, thầy Vũ Xuân Tình, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Trịnh Tường cho biết: Cả 3 em Vin, Thình, Thái đều là học sinh ngoan, nghe lời thầy cô và luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, đạt thành tích khá, giỏi. Với hoàn cảnh hiện tại của các em thì chặng đường phía trước rất dài và gian khó, không biết tương lai rồi sẽ ra sao?

169-7570.jpg

Khi biết thông tin về hoàn cảnh của gia đình em Thình, nhiều cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, nhà hảo tâm, bà con thôn xóm đã đến hỗ trợ, động viên, chia sẻ. Song, khó khăn vẫn hiện hữu hằng ngày khi các em mồ côi, không nơi nương tựa, người anh thường xuyên đau yếu. Bởi vậy, 4 anh em Thình đang rất cần sự chung tay đùm bọc, nâng đỡ của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội, giúp các em ổn định cuộc sống, viết tiếp ước mơ học tập của mình.

Anh Phạm Quang Thảo, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trịnh Tường cho biết: Ngôi nhà các cháu đang ở đã xuống cấp từ lâu, vách được làm bằng đất có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mùa mưa đến. Chúng tôi rất mong các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay quyên góp xây dựng cho các cháu một ngôi nhà để được che chở khi mưa nắng, đùm bọc nhau sinh sống và học hành.

171-5230.jpg

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Thầy Vũ Xuân Tình, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (xin ghi rõ: Gửi tiền ủng hộ các cháu Sử, Vin, Thình, Thái); hoặc liên hệ trực tiếp Thiếu tá Phạm Quang Thảo, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Trịnh Tường, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thông qua số điện thoại: 0968.068.663.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Người truyền lửa môn sinh học

Người truyền lửa môn sinh học

Những năm gần đây, Trường Trung học phổ thông (THPT) Thác Bà đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, trong đó môn Sinh học có thành tích nổi bật. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của cô giáo Phạm Thu Dung – giáo viên môn Sinh học, người đã nhiều năm trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường.

Đảm bảo nguồn cung thuốc y học cổ truyền

Đảm bảo nguồn cung thuốc y học cổ truyền

Để bảo đảm nguồn cung thuốc y học cổ truyền tại các cơ sở khám - chữa bệnh trên địa bàn, ngành y tế tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ công tác đấu thầu, mua sắm đến kiểm soát chất lượng dược liệu.

Lào Cai tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của đoàn”

Lào Cai tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của đoàn”

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Trải nghiệm bắn súng thể thao

Trải nghiệm bắn súng thể thao

Tháng Ba, Sa Pa vẫn còn vương chút se lạnh của mùa đông vùng cao. Khác với không khí trầm lặng ngoài phố ngày cuối xuân, tại tòa nhà ba tầng ngay cạnh chợ trung tâm, những âm thanh “tách”… “tách”… “tách”... vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.

fb yt zl tw