Hoa đại rơi trên vai áo

Tháng Bảy, cánh hoa đại chao mình nằm yên trên bậc thềm đợi nắng, tiếng ve đã tan dần trong khoảnh khắc cuối hè, mùi non xanh của cỏ cây lẫn trong mùi âm ẩm của đất, giọt sương nặng trĩu trên cuống lá bỗng giật mình rơi khẽ vào bầu không khí tĩnh lặng tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nam Cường (thành phố Lào Cai).

1a.jpg
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Xa xa, tiếng những bạn trẻ gọi nhau, tiếng bước chân rộn rã của những người lính, tiếng thở rạo rực của các chiến sĩ trẻ đang tha thiết cùng thanh niên cả nước hướng về ngày lễ lớn của dân tộc - 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, tuổi trẻ Công an tỉnh Lào Cai đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” tại khắp các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tập trung tại các nghĩa trang, sau khi dâng hương, mỗi người một tay, tất bật cùng nhau dọn dẹp cảnh quan, môi trường. Nào cắt cỏ, quét lá, nào lau dọn các phần mộ còn vương bụi, mỗi chiến sĩ trẻ đều cảm thấy may mắn và tự hào khi được sống trong hoà bình.

2.jpg
Các chiến sĩ trẻ dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Nam Cường.

Chiến sĩ Phạm Gia Lương - đoàn viên Chi đoàn PC10 chia sẻ: “Đây là dịp để các bạn đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh cùng ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thông qua các hoạt động này nhằm giáo dục ý thức cho các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, tri ân tinh thần quả cảm, những chiến công anh dũng, bất diệt của các thế hệ cha ông đi trước”.

Đồng chí Bùi Phương Anh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh xúc động: “Dù biết chiến tranh đi qua để lại nhiều mất mát nhưng chỉ khi đứng tại nơi đây, nhìn những ngôi mộ có tên và cả không tên, đa số ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ tôi mới cảm nhận hết được sự thiêng liêng và trỗi dậy lòng tự hào dân tộc. Tôi nghĩ không chỉ có riêng một ngày để tri ân, mà mỗi ngày thế hệ trẻ đều phải luôn tự nhắc nhớ bản thân để sống xứng đáng với thế hệ đi trước”.

3.jpg
Đây là dịp để đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh cùng ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Cùng với hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, Tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát động chuỗi chương trình, hoạt động nhằm tri ân các anh hùng, thương binh, liệt sĩ với chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức thăm gặp 45 hộ gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, đặc biệt là thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân.

Tháng 7 trở lại trong bao cảm xúc, trong niềm tiếc thương vô hạn, trong nỗi nhớ đau đáu tràn đầy. Hình ảnh những người lính như còn đó, anh linh của họ đã hoà mình vào sông nước, cỏ cây, đất trời. Để hôm nay, những cánh hoa đại thanh khiết, trắng ngần rơi trên vai những người chiến sĩ, loài hoa tượng trưng cho một khởi đầu mới, khởi đầu của sự tiếp nối, như nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng yêu nước, về trách nhiệm gìn giữ những thành quả xương máu của lớp lớp thế hệ cha anh anh hùng...

4.jpg
5.jpg
Trong mỗi người chiến sĩ trẻ hôm nay lòng biết ơn đang dâng lên giữa vùng hoa đại trắng...

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những thầy cô giáo đặc biệt

Những thầy cô giáo đặc biệt

Đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai thầm lặng dạy từng âm tiết đầu đời, từng ánh mắt, từng phản hồi - hành trình dài đồng hành với trẻ chậm phát triển.

Việt Hồng vực dậy sau lũ dữ

Việt Hồng vực dậy sau lũ dữ

Việt Hồng - vùng đất thanh bình với những cánh đồng lúa trải dài. Suốt mấy chục năm qua, người dân xã Việt Hồng cần mẫn làm ruộng, đồi nương, buôn bán nhỏ, dưới những nếp nhà sàn giản dị, nhà xây vững chãi. Rồi cơn bão số 10 cuốn trôi không biết bao nhiêu tài sản. Sau lũ, dấu tích của thiên tai còn đó nhưng người dân Việt Hồng vốn kiên cường, cần cù, năng động đã sớm ổn định lại cuộc sống, khôi phục sản xuất, những công trình mới lại được dựng lên, trường học lại vang tiếng học trò.

Lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thống trong trường học vùng cao

Lan tỏa vẻ đẹp trang phục truyền thống trong trường học vùng cao

Trong những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã đưa hoạt động mặc trang phục truyền thống vào sinh hoạt ngoại khóa, trở thành điểm nhấn văn hóa đầy ý nghĩa. Những sắc màu váy áo của các dân tộc Mông, Dao, Tày… không chỉ làm rực rỡ sân trường, mà còn nuôi dưỡng lòng tự hào, giúp học sinh hiểu hơn về cội nguồn và giá trị văn hóa của dân tộc mình. Qua đó, nhà trường và phụ huynh cùng chung tay gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa ngay từ môi trường giáo dục.

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Nghĩa tình cả nước hướng về đồng bào vùng lũ

Tính đến 17h00 ngày 25/11, tổng số tiền đăng ký ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa lũ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là hơn 2.088,5 tỷ đồng. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn lực quý báu giúp bà con sớm vượt qua khó khăn và gây dựng lại cuộc sống...

Hội thảo vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh

Hội thảo vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh

Ngày 27/11, tại phường Yên Bái, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Vận động chính sách hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nước sạch, vệ sinh, góp phần thực hiện tiêu chí “3 sạch” trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2026 - 2035” tại tỉnh Lào Cai.

Điểm tựa của phụ nữ Pha Long

Điểm tựa của phụ nữ Pha Long

Những năm qua, Hội Phụ nữ xã Pha Long, tỉnh Lào Cai đã phát huy vai trò, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết của hội viên, khẳng định là điểm tựa vững chắc của phụ nữ vùng cao.

Chủ động kết nối cung - cầu lao động

Chủ động kết nối cung - cầu lao động

Trước nhu cầu việc làm ngày càng cao của người dân, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, giúp hàng nghìn lao động tiếp cận cơ hội nghề nghiệp ổn định, hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp tuyển dụng đúng nhu cầu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

fb yt zl tw