Đổi thay ở Sừ Ma Tủng

Sừ Ma Tủng là thôn đặc biệt khó khăn của xã Pha Long với 67/67 hộ dân là đồng bào dân tộc Mông. Vượt lên khó khăn, đồng bào người Mông nơi đây đang nỗ lực từng ngày dựng xây cuộc sống mới thêm no ấm.

0:00 / 0:00
0:00

Căn nhà 2 tầng khang trang là thành quả sau nhiều năm nỗ lực lao động của vợ chồng anh Sùng Seo Lăng, thôn Sừ Ma Tủng. Sinh ra trong gia đình nghèo, anh Lăng học hết lớp 9 rồi theo bạn bè đi làm thuê ở nhiều địa phương trong tỉnh. Cũng trong khoảng thời gian đó, anh học được nghề thợ mộc. Trở lại quê nhà sau nhiều năm bôn ba, anh Lăng vay thêm vốn mua máy móc để mở xưởng mộc, phục vụ nhu cầu của người dân trong thôn, trong xã. Đây cũng là hướng phát triển kinh tế mới, đem lại thu nhập khá, ổn định cho gia đình anh Lăng.

baolaocai-tl_dsc-0241.jpg
Anh Sùng Seo Lăng đầu tư máy móc mở xưởng mộc mang lại nguồn thu khá,
ổn định cho gia đình.

Vừa qua, ông Giàng Seo Pao, thôn Sừ Ma Tủng bán đi 2 con trâu, cùng với số tiền tiết kiệm sau nhiều năm lao động, gia đình ông Pao đã đủ tiền để xây dựng căn nhà mơ ước. Căn nhà được xây dựng trên diện tích gần 100 mét vuông, đổ mái bê tông kiên cố. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, ông Pao nhờ người thân, bà con trong thôn tới giúp làm. Trước đó, ông Pao và người thân cũng đổi công giúp nhiều gia đình trong thôn, trong dòng họ xây dựng nhà ở.

Trong niềm vui chuẩn bị đón căn nhà mới hoàn thành, ông Giàng Seo Pao chia sẻ: Đổi công giúp đỡ xây dựng nhà đã giúp gia đình tôi tiết kiệm được khoảng 100 triệu đồng tiền công thợ. Chúng tôi tự học lẫn nhau, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cùng giúp đỡ nhau xây dựng được những căn nhà đẹp, kiên cố để an tâm lao động, sinh sống.

Gia đình ông Pao cũng giống nhiều gia đình khác trong thôn khi người dân đổi công xây dựng nhà ở, giúp giảm bớt chi phí thuê nhân công, tận dụng sức lao động trong cộng đồng để hoàn thành những công việc nặng nhọc. Đây là nét đẹp truyền thống đồng thời thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng vượt qua khó khăn.

baolaocai-tl_dsc-0263.jpg
Những nếp nhà kiên cố được dựng xây từ sự chăm chỉ lao động và tình đoàn kết của người dân thôn Sừ Ma Tủng.

Điểm trường mầm non thôn Sừ Ma Tủng đang xây dựng mới. Trước đó, được cô giáo thông báo, dù bận việc nhưng các phụ huynh tại điểm trường vẫn rất nhiệt tình tham gia cùng nhà trường vận chuyển đồ đạc rồi sắp xếp lớp học tạm cho các cháu nhỏ. Lớp học tạm của điểm trường mầm non được đặt tại nhà văn hóa thôn. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần, cả phụ huynh và giáo viên đã hoàn thành sắp xếp lớp học tạm với 2 phòng học, không làm gián đoạn việc học của trẻ em.

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ - giáo viên điểm trường mầm non Sừ Ma Tủng thông tin: Cuộc sống của người dân trong thôn Sừ Ma Tủng còn nhiều khó khăn nhưng bà con rất quan tâm, cho con tới trường học tập đầy đủ. Nhà trường có công việc cần hỗ trợ ngày công, bà con đều tham gia nhiệt tình. Nhiều gia đình phụ huynh đi làm thuê xa nhà, các cô giáo cũng giúp trông thêm giờ hoặc đưa trả trẻ tận nhà.

baolaocai-tl_dsc-0249.jpg
Cô, trò điểm trường mầm non Sừ Ma Tủng trong giờ học.

Thôn Sừ Ma Tủng hiện còn 27/67 hộ nghèo. Kinh tế trong thôn phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp nhỏ lẻ và người dân đi làm thuê ở địa phương khác. Điều kiện thổ nhưỡng, thời tiết khắc nghiệt nên người dân trong thôn chủ yếu chăn nuôi, gieo trồng các loại cây trồng, vật nuôi truyền thống như: trâu, bò, lợn, gà, ngô, lúa với diện tích nhỏ. Những năm gần đây, người dân đã mở rộng thêm diện tích trồng cây sa nhân, khoảng 2.000 cây/hộ, bước đầu cho thu nhập khá, nâng cao thu nhập cho các hộ gia đình.

Anh Giàng Seo Vu - Trưởng thôn Sừ Ma Tủng cho biết: Đời sống người dân trong thôn Sừ Ma Tủng còn nhiều thiếu thốn nhưng người dân rất đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đời sống, lao động, sản xuất. Cùng với hỗ trợ của nhà nước, người dân đã cùng nhau đóng góp ngày công để làm đường giao thông nội thôn, sửa nhà văn hóa, cùng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt… Gia đình nào có việc hiếu, việc hỷ hay công việc khác cần hỗ trợ, bà con đều tận tình giúp đỡ, chia sẻ. Chính tinh thần đoàn kết đã giúp thôn Sừ Ma Tủng từng bước thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

baolaocai-tl_dsc-0261.jpg
Nụ cười hạnh phúc của trẻ em vùng cao Sừ Ma Tủng khi được quan tâm chăm sóc, giáo dục đầy đủ.

Bộ mặt thôn vùng cao Sừ Ma Tủng đang từng ngày đổi thay. Tin tưởng rằng, với sự chăm chỉ, cần cù lao động cùng sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của các cấp, các ngành, đời sống của người dân nơi đây sẽ ngày càng ấm no, hạnh phúc, cùng chung tay dựng xây vùng biên giàu đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Niềm vui trước thềm năm mới ở vùng cao Chế Tạo

Niềm vui trước thềm năm mới ở vùng cao Chế Tạo

Những ngày này, không khí chào đón Tết Nguyên đán đã rộn ràng khắp xã vùng cao Chế Tạo. Trên những con đường nông thôn vừa được đầu tư xây dựng hay phía trước mỗi căn nhà, sắc cờ Tổ quốc được người dân treo nổi bật giữa núi rừng. Tiếng giã bánh giầy xen tiếng nói cười… Tất cả hòa quyện tạo nên nhịp điệu tươi vui của những ngày giáp Tết.

Mùa làm mứt Tết

Mùa làm mứt Tết

Những ngày giáp Tết, khi tiết trời se lạnh, mùi gừng cay, dừa sên ngọt, vỏ bưởi thoang thoảng lan tỏa từ nhiều gian bếp nhỏ. Mùa làm mứt Tết lại về. Giữa thị trường bánh kẹo, mứt Tết bày bán sẵn đa dạng về chủng loại, mẫu mã và giá cả, không ít gia đình vẫn chọn cách tự tay làm mứt để thưởng thức trong những ngày đầu năm, như một cách gìn giữ hương vị Tết xưa.

Người kết nối những “ngân hàng máu sống” nơi tuyến cơ sở

Người kết nối những “ngân hàng máu sống” nơi tuyến cơ sở

“Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại” - với y sĩ Đặng Thị Phương Lan, Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai, đó không chỉ là khẩu hiệu quen thuộc trong các chiến dịch vận động hiến máu, mà là lý tưởng sống chị bền bỉ theo đuổi suốt nhiều năm qua. Ba mươi năm khoác áo blouse trắng, 25 lần hiến máu, nhiều lần hiến máu cấp cứu cho bệnh nhân nặng, hành trình của chị là câu chuyện lặng lẽ nhưng thấm đẫm lòng nhân ái và trách nhiệm của người thầy thuốc đối với sự sống con người.

Hân hoan đón Tết

Hân hoan đón Tết

Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh rộn ràng không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Từ các xã, phường trung tâm đến vùng cao, mỗi con đường, góc chợ, từng nếp nhà đều bừng lên sắc xuân và niềm vui sum vầy. Không khí tất bật dọn dẹp, mua sắm, chuẩn bị Tết cũng cho thấy nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, phát huy, đồng thời phản ánh đời sống người dân ngày càng ổn định, đủ đầy hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, chúc Tết một số đơn vị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, chúc Tết một số đơn vị

Chiều 12/2, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội số 1 tỉnh (Sở Y tế), Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước thăm và chúc Tết các đơn vị dịch vụ công ích

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước thăm và chúc Tết các đơn vị dịch vụ công ích

Chiều 12/2, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng Đoàn công tác của tỉnh tới thăm và chúc Tết các đơn vị dịch vụ công ích trên địa bàn phường Yên Bái và phường Văn Phú nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thăm, tặng quà Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thăm, tặng quà Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 12/2, đồng chí Phạm Trọng Nghĩa - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn phường Nghĩa Lộ và hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Chấn Thịnh.

Duyệt 423.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia

Duyệt 423.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia

Việc phê duyệt 423.000 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030 nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

 Khoác "áo xuân" cho phố phường

Khoác "áo xuân" cho phố phường


Cận Tết, những tuyến đường, góc phố của trung tâm tỉnh dần “khoác” lên mình diện mạo rực rỡ, tràn đầy sinh khí với trăm hoa đua nở và linh vật năm Bính Ngọ 2026. Những phần việc trang trí cuối cùng đang được các đơn vị thi công tiến hành khẩn trương với mong muốn đem đến không khí tươi vui, phấn khởi để Nhân dân đón năm mới.

fb yt zl tw