Champions League (rạng sáng 4-5) - Barcelona thẳng tiến vào chung kết

Real Madrid không thể tạo nên bất ngờ khi chỉ tìm được kết quả hòa 1 - 1 trước chủ nhà Barcelona, trong trận bán kết lượt về Champions League 2010-2011, diễn ra rạng sáng nay, 4-5 (giờ Việt Nam), trên sân Nou Camp.

Với kết quả này, Barcelona xứng đáng giành quyền vào chơi trận chung kết bằng tổng tỷ số 3 - 1 sau hai lượt đi và về.

Để thua 0 - 2 trong trận lượt đi, Real Madrid cố gắng đẩy cao đội hình tấn công nhưng họ không tạo ra được tình huống nguy hiểm đáng kể nào về phía cầu môn Valdes. Các pha phối hợp của đội khách khá đơn điệu và đều bị hàng phòng ngự chơi rất chặt chẽ của Barca hóa giải.

Tại trận đấu này, bên phía Real vắng mặt HLV Mourinho (do bị truất quyền chỉ đạo ở lượt đi) và thế vào đó là HLV phó Aitor Karanka.

Trong khi đó, Barca vẫn thi đấu khá điềm tĩnh và chủ động cầm bóng chắc. Từ nửa cuối thời gian của hiệp 1, diễn biến trên sân trở nên hấp dẫn hơn khi các học trò của HLV Guardiola bất ngờ tăng tốc và không ít lần làm chao đảo cầu môn Casillas. Liên tiếp là các pha dứt điểm khá nguy hiểm của Busquets (phút 22), Messi (phút 33, 36), David Villa (phút 34) song bàn thắng vẫn không đến với đội chủ nhà.

Bước sang hiệp 2, dù liên tục chịu sức ép từ phía đội khách nhưng đến phút 54, Barca lại có được bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Sau pha chọc khe của Iniesta, Pedro thoát xuống và nhẹ nhàng sửa bóng vào lưới Casillas trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội khách.

Ở thế không còn gì để mất, Real vùng lên tấn công mạnh mẽ và đến phút 64, nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp bằng bàn quân bình tỷ số 1 - 1 từ pha dứt điểm cận thành của hậu vệ Marcelo.

Trong khoảng thời gian còn lại, diễn biến trên sân khá gay cấn sau nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ hai đội. Real không ngừng đẩy cao đội hình tấn công, tuy nhiên đội khách không tài nào xuyên thủng hệ thống phòng ngự vững chắc của đội chủ nhà nên đành chấp nhận thua cuộc.

  • Đội hình hai đội:

* Barcelona: Valdes, Dani Alves, Mascherano, Pique, Puyol (Abidal, 89'), Xavi, Busquets, Iniesta, Messi, Pedro, Villa (Keita, 74').

* Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Carvalho, Albiol, Marcelo, Diarra, Alonso, Ronaldo, Kaka (Ozil, 60'), Di Maria, Higuain (Adebayor, 55').

>> Vào lúc 1 giờ 45 ngày 5-5, diễn ra trận bán kết lượt về còn lại giữa chủ nhà Manchester United và Schalke 04.

(Theo SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Si Ma Cai: Thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao từ thế hệ trẻ

Si Ma Cai: Thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao từ thế hệ trẻ

Phong trào thể dục thể thao ở Si Ma Cai đang lan tỏa mạnh mẽ từ cộng đồng đến trường học. Với tâm huyết của những người làm công tác thể thao và sự quan tâm của địa phương, Si Ma Cai đang từng bước xây dựng môi trường rèn luyện lành mạnh, góp phần nâng cao thể lực và đời sống văn hóa cho người dân vùng cao.

Đội tuyển Pencak Silat Lào Cai - Khát vọng vươn xa

Đội tuyển Pencak Silat Lào Cai - Khát vọng vươn xa

Trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và trưởng thành, đội tuyển Pencak Silat Lào Cai đã ghi dấu bằng nhiều tấm huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Không chỉ dừng lại ở đó, sự phát triển của bộ môn Pencak Silat Lào Cai là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ của địa phương cùng khát vọng vươn xa của toàn đội.

fb yt zl tw