Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai thực hiện thành công ca ghép thận từ người hiến sống

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai vừa ghép thận thành công từ người hiến sống. Ca phẫu thuật thành công khẳng định năng lực chuyên môn vững vàng của đội ngũ y bác sĩ, đồng thời từng bước đưa kỹ thuật ghép thận trở thành thường quy, mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối khu vực Tây Bắc.

0:00 / 0:00
0:00

Người nhận thận là anh G.S.M., sinh năm 1999 ở thôn Ải Nam, xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Tháng 1/2025, bệnh nhân được phát hiện mắc suy thận giai đoạn cuối. Trước phẫu thuật, bệnh nhân phải lọc máu chu kỳ qua đường rò động tĩnh mạch (AVF) và thường xuyên trong tình trạng vô niệu, từng phải truyền máu. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B và từng mắc thủy đậu.

baolaocai-tl_pstl-bao-ha00-50-10-08still005.jpg
Toàn cảnh ca phẫu thuật lấy thận từ người hiến sống

Người hiến thận là ông G.S.G sinh năm 1973 là bố ruột của bệnh nhân. Sau thăm khám chuyên sâu, ông G.S.G được xác định có sức khỏe tốt và hoàn toàn đủ điều kiện hiến thận. Với tình yêu thương và mong muốn cứu con, ông đã tự nguyện hiến một quả thận của mình.

baolaocai-tl_img-0223.jpg
Các bác sĩ thực hiện quy trình rửa thận trước ghép

Ngay sau khi xác định cặp ghép cho - nhận cùng huyết thống phù hợp, Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch toàn diện. Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế; hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết; tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa trong và ngoài viện. Đồng thời, huy động gần 30 cán bộ y tế thuộc các lĩnh vực: phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và điều dưỡng đã được huy động tham gia các kíp chuyên môn, bảo đảm an toàn và chính xác cho toàn bộ quy trình lấy, bảo quản và ghép thận.

baolaocai-tl_img-0136.jpg
Các bác sĩ thực hiện quy trình ghép thận cho người được nhận.

Đặc biệt, ca phẫu thuật nhận được sự hỗ trợ chuyên môn đắc lực từ các chuyên gia từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau hơn 4 giờ thực hiện, ca phẫu thuật ghép thận của cha cho con đã diễn ra thành công, người nhận thận đã có nước tiểu ngay sau khi ghép.

baolaocai-tl_pstl-bao-ha00-56-07-24still007.jpg
Ông G.S.G thăm con trai sau phẫu thuật. Hai bố con sức khoẻ đã ổn định.

Được chăm sóc, hồi sức tích cực sau phẫu thuật, hiện sức khỏe của người cho thận và người nhận thận cơ bản đã ổn định. Ông G.S.G. bố của anh G.S.M. phấn khởi cho biết: “Khi biết con mắc bệnh, tôi không nghĩ rằng có cơ hội được cứu sống con, bởi nếu mình có hiến thận cho con thì chi phí phẫu thuật quá lớn. Rất may mắn cho gia đình là bố con tôi được phẫu thuật hoàn toàn miễn phí. Lúc phẫu thuật tôi cũng không cảm thấy sợ, chỉ nghĩ đến con. Nhờ sự giúp đỡ của các bác sĩ, hiện bố con tôi đã khỏe, gia đình tôi rất phấn khởi và biết ơn các bác sĩ nhiều”.

Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai hiện là đơn vị y tế đầu tiên của tỉnh Lào Cai được Bộ Y tế cấp phép đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não và đây là ca ghép thận thành công đầu tiên từ người hiến sống. Trước đó, tháng 12/2024, Bệnh viện đã thực hiện thành công ca ghép thận từ người hiến chết não.

Theo bác sĩ Phạm Văn Thinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh, ghép thận là kỹ thuật đặc biệt và để thực hiện được, bệnh viện đã phải chuẩn bị đầy đủ các cái điều kiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và đặc biệt là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Bác sĩ Phạm Văn Thinh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh, cho biết: Những ca phẫu thuật ban đầu, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ chuyên môn của các thầy, chuyên gia đầu ngành từ Bệnh viện Việt Đức. Sau khi được chuyển giao, thực hiện thành thục thì chúng tôi sẽ đưa vào thực hiện thường quy tại bệnh viện. Và để làm chủ kỹ thuật này, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của các bác sĩ ở các chuyên ngành: phẫu thuật, mạch máu, hồi sức cấp cứu, xét nghiệm, nội khoa thận. Làm chủ được kỹ thuật này, chúng tôi sẽ tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ để có thể thực hiện được các ca ghép gan tại bệnh viện”.

Thành công của ca ghép thận thứ hai, đặc biệt là ca ghép đầu tiên từ người hiến sống là một bước tiến lớn, khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò của Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong lĩnh vực ghép tạng ở khu vực phía Tây Bắc.

Khi tiếp nhận và làm chủ được kỹ thuật, bệnh viện sẽ đưa kỹ thuật ghép thận từ người hiến sống và người chết não vào thực hiện thường quy để tiếp tục ghép cho các trường hợp còn lại trong danh sách chờ, mở ra cơ hội sống cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối tại Lào Cai và các vùng lân cận, giúp họ không phải đi xa, giảm gánh nặng chi phí và tâm lý.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngày 14/12, ngành đường sắt tổ chức vận chuyển 400.000 viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tới ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk). Đây là số gạch nằm trong 1 triệu viên được ngành đường sắt vận chuyển miễn phí, góp phần triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Giữ ấm học sinh vùng cao: Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Những ngày này, nhiệt độ tại các xã vùng cao của tỉnh Lào Cai giảm sâu, sương mù bao phủ dày đặc. Để việc học tập không bị gián đoạn, các thầy cô giáo và chính quyền địa phương đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp, từ chỉ đạo linh hoạt, bữa ăn nóng đến những tấm chăn bông, quyết tâm giữ vững sĩ số lớp học.

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

Trong khó khăn, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa” khi có mặt kịp thời, sẻ chia, nâng đỡ, đồng hành cùng người lao động phục hồi cuộc sống và công việc trong thời gian sớm nhất.

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Buổi tối ở phường Cầu Thia, khuôn viên Trường Tiểu học Phúc Sơn (tỉnh Lào Cai) vẫn sáng ánh điện, vang lên tiếng đánh vần chậm rãi của những người phụ nữ lớn tuổi, những nông dân vừa rời ruộng đồng. “Muốn người dân đi học, lớp học phải đi theo cuộc sống của bà con”, cô Minh Diệp Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Một người mẹ ở TP Hồ Chí Minh đã hoảng hốt khi nhận được tin con mình phải vào viện cấp cứu do tự dùng dao lam rạch tay chân, máu chảy nhiều. Qua tìm hiểu, gia đình mới biết nguyên nhân là vì con mình bị tiêm nhiễm trào lưu tự hại khi tham gia một “nhóm kín” trên Threads, nơi các thành viên thoải mái chia sẻ cảm xúc, ngôn ngữ, hành vi tiêu cực, độc hại như một cách “giải tỏa”.

fb yt zl tw