Bày tỏ lòng biết ơn

Lòng biết ơn được coi là nền tảng để phát triển nhân cách, cần được hình thành, giáo dục từ nhỏ. Giáo dục lòng biết ơn chính là vun trồng cho cây hạnh phúc đâm chồi, nảy lộc. Trẻ được giáo dục lòng biết ơn để trở thành những đứa trẻ hiểu chuyện, biết nhớ ơn, yêu thương và sẻ chia, hình thành nên những đức tính tốt đẹp.

2.png

Từ thơ ấu, mỗi người dân Việt Nam đã được trao truyền lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, biết ơn thế hệ cha, anh. Mỗi năm, vào ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), học sinh, đoàn viên, thanh niên đều thành kính thắp những nén tâm hương, chăm sóc, dọn nghĩa trang, nơi các anh hùng, liệt sỹ nằm xuống sau các cuộc chiến giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

6.png

Những hành trình tìm về địa chỉ đỏ cũng được tiếp nối mỗi năm, góp phần giáo dục truyền thống, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”. Trên hành trình tìm về mỗi địa chỉ đỏ, thế hệ trẻ lại thêm trân trọng những giá trị mình nhận được hôm nay, nhân lên lòng yêu nước và nhận thức rõ ràng hơn trách nhiệm của mình. Đó là hành trình về Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, Cột cờ Lũng Cú, Tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh phúc trên đèo Mã Pì Lèng (Hà Giang), đến “vùng đất lửa” Quảng Trị, thăm Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn. Ở những nơi đó có những người khi tuổi mới mười tám, đôi mươi ra trận theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc rồi nằm xuống bởi đạn bom, khói lửa. Hoặc hành trình đến với Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ của hơn 9.000 anh hùng, liệt sỹ, trong đó mới có hơn 3.000 mộ liệt sỹ được xác định đầy đủ tên tuổi, quê quán. Mảnh đất thiêng Thành cổ Quảng Trị, nơi hứng chịu hơn 3.000 tấn bom đạn của giặc Mỹ, từng tấc đất thấm đẫm máu xương của thế hệ cha anh vì lý tưởng cao đẹp, vì giá trị của độc lập, tự do. Khi đến mỗi địa chỉ trên hành trình đỏ, mỗi người luôn biết ơn vô hạn và tràn đầy xúc động, tự hào.

3.png

Lòng biết ơn có thể xuất phát từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất. Đó là biết ơn công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ. Biết nói lời cảm ơn khi nhận những điều tốt đẹp mà những người xung quanh mang tới. Lòng biết ơn cũng chỉ đơn giản mà ý nghĩa như câu thơ của tác giả Kahlil Gibran, thi sỹ và họa sỹ người Mỹ gốc Liban: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương”.

Biết ơn là trân trọng hiện tại, trân trọng những giá trị thực trong cuộc sống. Không suy tính đến những mưu cầu lớn lao, ta biết ơn vì được sống, được hít thở, được ngắm nhìn thiên nhiên, đất trời; được cảm nhận tình yêu thương, ấm áp của người thân, sự quan tâm của bè bạn. Mỗi ngày mới sẽ mở ra những cơ hội để ta vươn lên thực hiện những ước mơ, nuôi những hy vọng.

5.png

Mỗi ngày mới sẽ thực sự ý nghĩa khi ta cảm nhận được yêu thương và trao đi yêu thương. Lòng biết ơn giúp chúng ta nhìn đời, nhìn người qua lăng kính tích cực để lạc quan vượt qua khó khăn, bỏ qua những hiềm khích, sân si, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với mọi người.

Điều kỳ diệu của lòng biết ơn đó là cho ta cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Thực hành lòng biết ơn mỗi ngày và lan tỏa lòng biết ơn để lan tỏa hạnh phúc đến với mọi người.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngổn ngang lan can bờ kè sông Hồng

Ngổn ngang lan can bờ kè sông Hồng

Gần 1 tháng sau khi bị ảnh hưởng của lũ trên sông Hồng, các khu dân cư ven sông đã được dọn sạch môi trường, tuy nhiên phần lan can bờ kè sông Hồng trên đường An Dương Vương, thành phố Lào Cai vẫn còn ngổn ngang.

Những đứa trẻ trưởng thành sau cơn bão

Những đứa trẻ trưởng thành sau cơn bão

Thương người dân bị thiệt hại do mưa bão, thương các cán bộ tham gia cứu trợ, thương những người bạn kém may mắn… nhiều bạn nhỏ đã có những hành động thiết thực chia sẻ cả về vật chất và tinh thần.

fbytzltw