LCĐT - Ngược miền Tả Gia Khâu (Mường Khương) vào ngày nắng như đổ lửa. Con đường lên thôn Lao Chải gió vi vút, quất ràn rạt vào những vạt trẩu đang mùa nở hoa ven đường. Để xe dưới chân dốc, chúng tôi đi bộ lên núi, tìm đến nhà Ly Chín Diu khi mặt trời đã đứng bóng. Biết có khách, Bí thư Chi bộ thôn Lao Chải niềm nở pha trà mời chúng tôi.
Lần đầu gặp, nếu chưa hỏi tuổi, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ Ly Chín Diu phải gần 40 tuổi, song qua trò chuyện, được biết Bí thư Chi bộ trẻ tuổi người Phù Lá năm nay mới ở cái tuổi “tam thập nhi lập”. Nước da ngăm ngăm, vẻ mặt rắn rỏi của người đàn ông sớm trưởng thành và công tác ở một địa bàn đặc biệt khó khăn khiến cho Diu già trước tuổi.
Nhìn lên vách nhà bằng gỗ, những bằng khen treo thành hàng mới thấy đóng góp của Ly Chín Diu trong những năm qua với quê hương, bản làng và đồng bào Phù Lá ở miền đất được ví như “Trường Sa cạn” là không nhỏ. Trò chuyện với chúng tôi, nhưng có lẽ, Ly Chín Diu dường như ít muốn nói về những việc mình đã làm, vì với anh “công việc Đảng và nhân dân giao phó, mình hoàn thành được cũng là nhờ bà con, sức mạnh là ở lòng dân”. “Mình có nói hay, nói tốt bao nhiêu, nhưng bà con “không ưng cái bụng” thì mình cũng chẳng làm được việc gì. Vì vậy, điều tiên quyết của người cán bộ là phải gần dân, lo cho dân”, Ly Chín Diu quả quyết.
Nghĩ là làm, anh kiên trì cùng Ban Công tác Mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời tích cực đấu tranh ngăn ngừa các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Với địa bàn vùng cao biên giới như Tả Gia Khâu, việc giữ bình yên từng tấc đất biên cương là một trong những nhiệm vụ hết sức nặng nề, nhất là đối với một Phó Công an xã trẻ tuổi như Ly Chín Diu. Cũng bởi vùng đất này khan hiếm về nước sinh hoạt và sản xuất, nên việc canh tác ở đây chủ yếu dựa vào “nước trời”... Thế nên, những lúc nông nhàn, bà con thường hay đi làm ở nơi khác, hoặc qua biên giới làm thuê, phần nào gây khó khăn cho công tác quản lý an ninh, trật tự tại địa bàn. Theo Ly Chín Diu, mình là cán bộ phải gương mẫu, đi đầu làm kinh tế, tổ chức các hoạt động ở thôn để bà con cùng tham gia, cùng bám bản định cư, xây dựng cuộc sống no ấm”.
Khi được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ 3 - Tả Gia Khâu, đảng viên Ly Chín Diu biết mình sẽ gánh thêm trên vai trọng trách lớn. Nhưng với anh, đó là thêm một lần “lửa thử vàng”, để lượng sức mình đến đâu. Dù chi bộ chỉ có 8 đảng viên, song để duy trì sinh hoạt đều và phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng với quần chúng và các đoàn thể ở một thôn còn nhiều khó khăn như Lao Chải không phải “nói là làm ngay được”. Trước đây, các đảng viên trong chi bộ sinh hoạt ghép với thôn Sảng Chải, sau đó chia tách theo Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, thành lập mới chi bộ. Để chi bộ hoạt động hiệu quả, việc duy trì sinh hoạt đều, nắm tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên cũng như lắng nghe những ý kiến phản hồi từ phía nhân dân rất quan trọng. Qua sinh hoạt tư tưởng, mỗi đảng viên trở thành “cầu nối” để phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.
Nhờ sinh hoạt chi bộ đều, nội dung phong phú, có chủ điểm rõ ràng, lại được các đảng viên nhất quán hưởng ứng, nên thời gian qua, việc vận động nhân dân trong thôn Lao Chải đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn mới thuận lợi hơn... Với một thôn còn nhiều khó khăn như Lao Chải, để mỗi hộ đóng góp 2 triệu đồng làm đường không phải gia đình nào cũng có. Thế nhưng, sau khi chi bộ thống nhất, họp thôn và lấy ý kiến của nhân dân, đến nay, người dân đã đóng góp trên 30 triệu đồng. Trong năm 2014, thôn đã vận động bà con góp ngày công lao động mở đường lên nương với chiều dài hơn 4 km, trong đó có 10 hộ hiến đất. Cùng với phát triển kinh tế, đồng bào Phù Lá ở Lao Chải đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đồng thời tích cực cải tạo, đẩy lùi hủ tục, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình. Những đổi thay nơi lưng núi Tả Gia Khâu một phần có công sức và những giọt mồ hôi của Bí thư Chi bộ Ly Chín Diu và những đảng viên trong chi bộ, sự đồng thuận của nhân dân.
Ở nơi nắng hạn giữa miền biên viễn, cuộc sống có biết bao khó khăn, trở ngại. Dẫu vậy, những thử thách đó không làm vơi ý chí và khát vọng vươn lên của bà con người Phù Lá và đồng bào các dân tộc nơi đây. Càng khó khăn, gian khổ, dường như mới thấy được sức sống mãnh liệt và những đóng góp đầy trân quý của những con người nơi đây. Ở đó, Bí thư Chi bộ trẻ tuổi Ly Chín Diu - người đã được vinh danh trong lễ tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu vùng Tây Bắc, vẫn miệt mài đem nhiệt huyết xây đắp bản làng, giữ cho nơi đây luôn bình yên.