Vua phá lưới Lê Nguyễn Trí Hải

Đến từ đội bóng "Thành phố trong sương"
Hải tâm sự: Trước giải, em cùng đồng đội đã ra sức luyện tập vào các buổi chiều. Hàng ngày, sau khi tan học ở trường, chúng em cùng thầy huấn luyện viên tập trung tại sân vận động thị trấn để triển khai các phương án thi đấu, các kỹ thuật cơ bản của bóng đá, các miếng phối hợp sao cho nhuần nhuyễn. Thời tiết ở Sa Pa trong thời gian qua đã chuyển mùa, các buổi chiều lạnh hơn trước nên quá trình luyện tập cũng gặp nhiều khó khăn, có hôm em phải tập dưới thới tiết 7 - 9 độ c. Mệt nhất là tập thể lực, vì nếu tập nhiều, buổi tối ngồi học bài sẽ mệt, sáng hôm sau đi học không đảm bảo. Cô giáo và bố mẹ dặn dò "dù có thế nào vẫn phải học tốt" nên em luôn phải sắp xếp khoa học công việc học tập để dành thời gian cho bóng đá.
Yêu bóng đá từ khi còn nhỏ nên hằng ngày, Hải luôn dành thời gian rảnh cùng bè bạn chơi bóng. Thành tích tại giải lần này của Hải thật ấn tượng với danh hiệu Vua phá lưới, ghi tổng cộng 8 bàn thắng. Trong trận chung kết, Hải ghi được 3 bàn vào lưới đội Văn Bàn để mang về chiến thắng vang dội 7- 0 cho đội nhà. Với lối chơi kỹ thuật, xử lý bóng khéo léo và hơn hết là tính quyết đoán, mỗi khi có bóng trước khung thành đối phương, Hải luôn đưa ra phương án tối ưu nhất để kết thúc đường lên bóng vào lưới đội bạn.
Khi được hỏi ước mơ của em với bóng đá là gì, Hải chia sẻ: Em mong trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp!
Chúc cho ước mơ của Hải sẽ thành hiện thực!
Cầu thủ xuất sắc nhất giải Trần Long Nhật

Dáng người thấp đậm, gương mặt thông minh, hiền khô của Nhật luôn làm người đối diện thấy ở em sự chín chắn và già dặn hơn tuổi. Mỗi khi giành chiến thắng, em không hò reo, ăn mừng như các bạn khác mà trở lại thực tại ngay để tiếp tục chuẩn bị cho các đường lên bóng, phối hợp cùng đồng đội…
Đó là cảm nhận của chúng tôi khi nói về Trần Long Nhật, cầu thủ được bình chọn danh hiệu xuất sắc nhất giải. Khi xem em thi đấu, người ta sẽ thấy ở em có tố chất của một nhà kiến thiết bóng, điều hoà nhịp độ trận đấu, em chính là thủ lĩnh tinh thần của toàn đội bóng huyện Văn Bàn. Vượt quãng đường gần 100 km để đến với giải, Nhật đã cùng đồng đội nỗ lực hết sức từ vòng loại, vượt qua các đối thủ nặng ký như Bảo Thắng, Bảo Yên… để vào chơi trận chung kết.
Điều đầu tiên em chia sẻ: Mặc dù không có được chức vô địch nhưng em vẫn thấy rất vui, đây là lần đầu tham gia một giải đấu lớn và danh hiệu xếp thứ 2 toàn đoàn cũng là điều rất tốt với đội của em. Đây cũng là lần đầu tiên bóng đá nhi đồng của huyện Văn Bàn giành được thứ hạng này.
Nhật tâm sự: Bước vào trận chung kết, em rất hồi hộp vì các bạn ở đội bóng Sa Pa đá rất hay, không biết đội mình có thắng được không. Khi bị đội bạn ghi bàn trước, em vẫn cố gắng bình tĩnh để cùng đồng đội thi đấu, nhưng đội Sa Pa đã xuất sắc hơn chúng em, nên xứng đáng có được chiến thắng chung cuộc.
Khi nói về bóng đá, Nhật cho biết thêm: Em mê bóng lắm chú ạ, ngoài việc học ở trường và ở nhà ra, em luôn tranh thủ thời gian để luyện tập và đá bóng, vừa để rèn luyện sức khoẻ để học tập, vừa thoả nỗi đam mê với trái bóng. Bố mẹ luôn ủng hộ em, tạo điều kiện thuận lợi để em vừa có thể học tập tốt vừa có thời gian chơi bóng đá.
Thần tượng bóng đá của Nhật là danh thủ Ronaldo của Câu lạc bộ Real Madrid. Nhật cũng có ước mơ trong tương lai sẽ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng hiện tại em sẽ cố gắng học thật giỏi để thầy cô và cha mẹ luôn được vui lòng.
"Người nhện" của đội bóng đá nhi đồng huyện

Ví von như thế về Lương Khánh Vinh, thủ môn của đội bóng đá nhi đồng huyện
Tại Giải bóng đá nhi đồng "Cúp Báo Lào Cai" vừa qua, khán giả luôn chú ý tới một thủ môn nhanh nhẹn, xử lý tình huống thông minh, chọn vị trí tốt nhất. Với chiều cao khá lý tưởng cho một thủ môn nên khi cản phá các pha bóng bổng, Vinh không gặp mấy khó khăn. Chia sẻ với chúng tôi về cảm xúc trong trận chung kết, Vinh cho biết: Hiệp 1, khi chúng em dẫn trước đội Văn Bàn 4 - 0, các tiền đạo của đội bạn liên tục dồn ép, công phá khung thành, nhưng em vẫn rất tập trung, đưa ra các phương án tốt nhất để cản phá.
Kết thúc trận đấu, bên cạnh thành tích 7 bàn thắng của đồng đội thì em cũng đã kịp khoe thành tích ấn tượng khi giữ sạch lưới nhà. Cũng tại giải vừa qua, Vinh là thủ môn để thủng lưới ít nhất. Yêu bóng đá và vị trí thủ môn, em luôn học hỏi bằng cách xem các trận đấu bóng đá trên truyền hình. Thủ môn mà Vinh yêu thích nhất là Dương Hồng Sơn của đội tuyển Việt