Trung tuần tháng 8, Đoàn gồm 38 người là những cựu chiến binh thuộc Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai, nhà hảo tâm và các thân nhân liệt sĩ xuất phát, tiến về miền Nam. Chuyến đi này thật đặc biệt, nghĩa tình khi họ đi đón những người đồng đội, người thân ruột thịt còn nằm lại nơi chiến trường xưa trở về đất mẹ dấu yêu.

Trên chuyến xe xuôi về miền Nam, những người cựu chiến binh bồi hồi nhắc nhớ lại kỷ niệm chiến đấu khi xưa với những người đồng chí, đồng đội. Phía ngoài ô cửa kính, dấu vết về một thời “mưa bom, bão đạn” trên thực địa không còn nhưng trong tâm trí họ, ký ức về tháng ngày chiến đấu còn lưu mãi.
Đó là những tháng ngày gian khổ, hy sinh, mất mát, đau thương nhưng cũng đầy oanh liệt, thắm tình đồng chí, đồng đội kề vai, sát cánh vượt mọi gian lao. Đó cũng là lý do mà nhiều thập kỷ đã trôi qua, những người lính năm xưa vẫn luôn đau đáu nỗi niềm, ước mong chưa trọn khi còn nhiều đồng đội vẫn còn nằm lại nơi chiến trường.
Sau quãng đường dài, đoàn đã tới các nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh Tây Ninh để làm thủ tục đón 15 liệt sĩ của tỉnh Lào Cai đang an nghỉ tại đây. Đây đều là các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Điểm đầu tiên đoàn đặt chân tới là Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 - Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Tại nghĩa trang này, có 12 liệt sĩ của tỉnh Lào Cai đang an nghỉ.
Trong không gian trang nghiêm, những đôi tay già nua của các cựu chiến binh khẽ đặt lên từng ngôi mộ. Họ thắp hương, dâng hoa, dâng cơm và khấn mời các đồng đội cùng về sum họp.
Cũng chính nơi này cách đây hơn 40 năm về trước, nhiều thanh niên của tỉnh Lào Cai đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ biên giới quê hương và làm nghĩa vụ quốc tế. Họ hy sinh, nằm lại nơi chiến trường xưa bên hàng ngàn đồng đội từ mọi miền Tổ quốc. Sau nhiều năm xa quê hương, hôm nay, họ được trở về trong vòng tay đồng đội, gia đình thân thương.
Sau khi đón 12 liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 – Tân Biên, Đoàn tiếp tục di chuyển tới Nghĩa trang liệt sĩ xã Châu Thành và Nghĩa trang liệt sĩ xã Dương Minh Châu, đều thuộc tỉnh Tây Ninh để đón tiếp 3 liệt sĩ tỉnh Lào Cai đang an nghỉ.
Giữa nắng, gió đất trời phương Nam, trong khói hương nghi ngút và xúc động nghẹn ngào, có người cựu chiến binh tay ôm đàn hát cho những đồng đội nghe. Lời ca hòa vào làn gió, vang vọng khắp cả một vùng.


Ông Hoàng Văn Bút, xã Võ Lao (thân nhân của liệt sĩ Hoàng Văn Nguyên) không kìm nén được xúc động khi được gặp lại người thân sau nhiều năm. Ông Bút cho biết: Theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh trai ông là Hoàng Văn Nguyên lên đường nhập ngũ, chiến đấu, anh dũng hy sinh ở khu vực biên giới Tây Nam. Hàng chục năm đã trôi qua, gia đình luôn mong có ngày được đưa hài cốt liệt sĩ Hoàng Văn Nguyên về địa phương an nghỉ để tiện thăm nom, hương khói nhưng chưa thực hiện được vì hoàn cảnh còn khó khăn, đường xa.
"Ngày hôm nay, nhờ ân tình của những cựu chiến binh và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, gia đình tôi và các gia đình liệt sĩ khác đã toại nguyện ước muốn đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương"- ông Bút xúc động nói.
Việc tổ chức đưa hài cốt liệt sĩ của tỉnh Lào Cai đang an nghỉ tại các nghĩa trang phía Nam về quê nhà được Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai thực hiện từ nhiều năm nay. Kinh phí thực hiện được huy động từ đóng góp của cán bộ, hội viên và xã hội hóa. Nguồn kinh phí hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ theo quy định của Nhà nước được trao lại cho các gia đình liệt sĩ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai cho biết: Đây là một trong các hoạt động thể hiện rõ nghĩa tình đồng đội, tri ân cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sĩ cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc và bảo vệ đất nước.
Để thực hiện tốt chương trình, tổ chức hội đã phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, thân nhân liệt sĩ để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức di chuyển hài cốt liệt sĩ. Sau khi đón các hài cốt liệt sĩ về tỉnh Lào Cai, đoàn sẽ bàn giao hài cốt liệt sĩ cho địa phương và gia đình để tổ chức an táng, đảm bảo trang nghiêm, đúng các quy định và theo phong tục, tín ngưỡng địa phương.
Những chuyến đi đón hài cốt liệt sĩ đã, đang và sẽ tiếp tục được cán bộ, hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai tổ chức trong thời gian tiếp theo. Ân tình của người lính, của những đồng đội từng gắn bó một thời “vào sinh, ra tử” luôn trọn vẹn, đong đầy với những việc làm nghĩa tình, nhân văn sâu sắc để thế hệ hôm nay, mai sau luôn nhớ ơn các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh xương máu cho đất nước nở hoa độc lập, hùng cường, vững mạnh muôn đời.