VTV Cup – những điều còn đọng lại

Giải Bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cupp Ferroli 2023 đã chính thức khép lại vào đêm hôm qua (26/8). Nhưng dư âm của những trận cầu kịch tính, những pha bóng đẹp, sự thi đấu quyết tâm, lăn xả với tinh thần thể thao cao thượng của các đoàn vận động viên, vẫn còn mãi trong lòng khán giả.

Cùng việc “cháy” hết mình với thể thao, Ban Tổ chức cũng như người hâm mộ còn cảm nhận được ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sự giao lưu văn hóa, đoàn kết, gắn bó giữa bạn bè bốn phương.

Giải đã thành công trên nhiều phương diện, trở thành ký ức khó phai trong kỳ đầu tiên VTV Cup đặt chân lên vùng Tây Bắc của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Cô gái dân tộc Thái và hành trình 10 năm chinh phục bộ môn đá cầu

Cô gái dân tộc Thái và hành trình 10 năm chinh phục bộ môn đá cầu

Bén duyên với đá cầu từ năm 11 tuổi, sau một thập kỷ gắn bó với sân đấu, Hoàng Thị Quỳnh Như, cô gái dân tộc Thái đã sở hữu hơn 30 huy chương các loại tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Tấm Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Đá cầu thế giới 2026 vừa qua là dấu mốc mới trên hành trình ấy.

Vi Văn Liêm - người giữ lửa đam mê với môn bắn nỏ truyền thống

Vi Văn Liêm - người giữ lửa đam mê với môn bắn nỏ truyền thống

Từ niềm đam mê với môn bắn nỏ truyền thống, anh Vi Văn Liêm, sinh năm 1984, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phong Dụ Hạ, đã bền bỉ luyện tập, chinh phục nhiều giải đấu và tích cực kết nối những người cùng sở thích. Giành 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng tại Giải vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia lần thứ IX, anh đã góp phần đưa bắn nỏ trở thành hoạt động thể thao gắn kết cộng đồng tại địa phương.

fb yt zl tw