Văn Tùng đánh đầu gỡ hòa 1 - 1 cho U22 Việt Nam

Chiều 13/5, Nguyễn Văn Tùng có pha đánh đầu ngược hiểm hóc giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 1 - 1 trong trận bán kết với Indonesia.

Văn Tùng có bàn thứ 5 tại SEA Games 32.

Văn Tùng có bàn thứ 5 tại SEA Games 32.

Trong hiệp một của trận đấu, cả U22 Việt Nam và Indonesia đều tung ra đội hình mạnh nhất. Đội bóng xứ vạn đảo bắt nhịp tốt hơn, chơi lấn lướt nhờ dàn tuyển thủ quốc gia như Witan Sulaeman, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan...

Từ đó, U22 Indonesia tạo được nhiều cơ hội và ghi bàn. Phút thứ 9, từ một pha ném biên ở cánh phải của Pratama Arhan, Komang bật cao đánh đầu, giúp U22 Indonesia mở tỷ số trận đấu.

Indonesia đã chơi tốt hơn trong những phút đầu tiên và có bàn thắng.

Indonesia đã chơi tốt hơn trong những phút đầu tiên và có bàn thắng.

Sau khi nhận bàn thua, U22 Việt Nam vùng lên, liên tục tạo ra các pha dứt điểm nguy hiểm. Phút 36, sau cú tạt bóng của Đức Phú, Văn Tùng đánh đầu ngược để gỡ hòa cho Việt Nam.

Cuối hiệp một, không khí trận đấu trở nên nóng hơn khi các cầu thủ liên tục va chạm và tranh cãi nảy lửa.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Indonesia diễn ra lúc 16 giờ ngày 13/5 trên sân Olympic.

Zingnews

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sau 23 năm vận hành sử dụng

Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình sau 23 năm vận hành sử dụng

Sau 23 năm vận hành và khai thác, Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình tiếp tục được xem là biểu tượng của thể thao Việt Nam, gắn liền với nhiều sự kiện lớn trong nước và quốc tế. Được khởi công từ năm 2001 và đưa vào sử dụng phục vụ SEA Games 22 năm 2003, công trình từng là niềm tự hào của thể thao nước nhà với sân vận động trung tâm cùng nhiều hạng mục hiện đại thời điểm đó.

World Cup 2026: Lời chia tay của thế hệ huyền thoại bóng đá thế giới

World Cup 2026: Lời chia tay của thế hệ huyền thoại bóng đá thế giới

World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico nhiều khả năng sẽ là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế của hàng loạt ngôi sao lớn như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Guillermo Ochoa, Kevin De Bruyne, Neymar hay Luka Modrić. Đây là dấu mốc khép lại một thế hệ từng thống trị bóng đá thế giới suốt hơn một thập kỷ.

fb yt zl tw