Tham dự chương trình có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai; lãnh đạo phường Văn Phú cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn.
Chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu với sự tham gia của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng và cán bộ, giáo viên trên địa bàn phường. Các tiết mục như một cuộn phim tư liệu bằng âm nhạc, tái hiện sinh động các giai đoạn lịch sử của dân tộc.
Mở đầu đêm diễn, ca khúc "Nhà tôi có treo lá cờ" qua giọng ca nhí Thành Đạt đã tạo nên không khí sôi nổi, kết nối tinh thần yêu nước giữa các thế hệ. Tiếp đó, các ca khúc bất hủ như "Bác Hồ – Một tình yêu bao la" do CLB Hoa Tây Bắc thể hiện và "Cô gái mở đường" do Hội Cựu chiến binh phường biểu diễn đã mang đến những phút giây lắng đọng.
Việc lựa chọn các tác phẩm này giúp người xem ôn lại truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước cho nền độc lập dân tộc.
Điểm nhấn của đêm văn nghệ là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhiều loại hình nghệ thuật, từ đơn ca, tốp ca đến hoạt cảnh và độc tấu nhạc cụ dân tộc.
Hoạt cảnh "Người mẹ của tôi" do tập thể giáo viên các trường mầm non trên địa bàn biểu diễn đã khắc họa sâu sắc hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng, gây xúc động mạnh cho khán giả.
Bên cạnh đó, nét đẹp văn hóa vùng cao cũng được tôn vinh qua tiết mục độc tấu sáo "Xuân về trên bản H’Mông" của bé Hoàng Phúc và ca khúc "Qua miền Tây Bắc" của CLB Hương Sen.
Những giai điệu này không chỉ phản ánh sự đa dạng bản sắc mà còn cho thấy sức sống mãnh liệt của văn hóa địa phương trong dòng chảy nghệ thuật hiện đại.
Sự kiện khép lại đầy ấn tượng với màn đồng diễn dân vũ trên nền nhạc "Đất nước trọn niềm vui – Hát mãi khúc quân hành" của 130 diễn viên không chuyên. Đây là minh chứng rõ nét cho phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng đang phát triển mạnh mẽ tại địa phương.