Sự thù địch và vết nhơ ở SEA Games
Khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận bán kết U23 Đông Nam Á 2025 giữa U23 Indonesia và U23 Thái Lan, 20h ngày 25/7 trên sân Gelora Bung Karno, tiếng hô vang từ khán đài sẽ không chỉ là sự cổ vũ cho bóng đá trẻ.
Đó còn là lời nhắc về cuộc cạnh tranh đầy thù địch về mặt thể thao kéo dài nhiều năm giữa bóng đá Indonesia với Thái Lan – căng thẳng, máu lửa, và thậm chí là bạo lực.

Đây không phải một trận đấu bình thường. Nó là phần tiếp theo trong chuỗi đối đầu đầy cảm xúc giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống ở Đông Nam Á.
Từ đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ, mỗi lần Indonesia và Thái Lan chạm trán đều như đổ thêm dầu vào ngọn lửa thù địch chưa từng tắt.
Người hâm mộ chắc chắn chưa quên trận chung kết SEA Games 2023 ở Phnom Penh (Campuchia).
U23 Indonesia khi ấy đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 5-2 sau 120 phút căng thẳng để lần đầu tiên giành HCV SEA Games.
Nhưng kết quả không phải điều khiến trận đấu này đi vào lịch sử – mà chính là cuộc hỗn chiến nổ ra giữa cầu thủ và ban huấn luyện hai bên.
Mọi thứ bắt đầu khi Thái Lan ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút bù giờ, dẫn đến một loạt hành vi khiêu khích.
Cầu thủ hai đội lao vào nhau, HLV cũng không đứng ngoài. Thẻ đỏ được trọng tài Qasim Al-Hatmi (Oman) rút ra, nhưng không thể xoa dịu cơn cuồng nộ.
Dù Indonesia cuối cùng giành HCV đầu tiên sau 32 năm, hình ảnh bạo lực để lại vết nhơ không thể xóa mờ trong ký ức người hâm mộ khu vực.

Đối đầu xuyên suốt các cấp độ
Thù địch giữa hai đội không phải chỉ mới nảy sinh. Ở cấp độ U19, Indonesia từng “ôm hận” trước Thái Lan.
Lần gặp gần nhất là tại giải U19 Đông Nam Á 2024, nơi “Garuda trẻ” để thua 0-1. Ở cấp độ U16, Indonesia thua 0-2 trước Thái Lan vào năm 2019.
Ngay cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia, những trận đấu giữa hai đội luôn nảy lửa. Từ những bàn thắng gây tranh cãi, pha bóng thô bạo, cho đến các phát ngôn công kích sau trận đấu.
Tất cả cho thấy đây không chỉ là cuộc đối đầu về chuyên môn mà còn là cuộc chiến về danh dự và nhiều điều khác.
Tại U23 Đông Nam Á 2025, U23 Indonesia bước vào bán kết với tư cách đội chủ nhà và ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.
Đoàn quân của HLV Captain thể hiện sức mạnh vượt trội ở vòng bảng: hủy diệt Brunei 8-0, vượt qua Philippines 1-0 và hòa Malaysia 0-0 trong thế trận chủ động.
Trong khi đó, U23 Thái Lan khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 4-0 trước Timor Leste, nhưng bất ngờ bị Myanmar cầm hòa 0-0, để lộ một vài điểm yếu ở hàng thủ và chịu nhiều chê bai từ báo chí trong nước.

Mặc dù vậy, bóng đá Thái Lan chưa bao giờ dễ bị đánh giá thấp nhờ các cầu thủ giàu kinh nghiệm.
Trận bán kết sắp tới là dịp để Indonesia khẳng định lại thế của mình trước đối thủ truyền kiếp. Họ thắng trong 2 cuộc chạm trán gần nhất ở cấp độ U23.
Ngược lại, đây cũng là cơ hội để Thái Lan phục thù sau thất bại đau đớn năm 2023. Hơn thế, đây là bài kiểm tra về sự trưởng thành – cả về chiến thuật lẫn tinh thần thể thao.
Cầu thủ hai đội sẽ bước vào sân mang theo kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ, nhưng điều quan trọng là phải vượt lên trên những cảm xúc tiêu cực từng khiến hai bên đánh mất hình ảnh.
Bóng đá không thể là nơi của nắm đấm và sự thù hằn vô nghĩa. Ở Gelora Bung Karno, trận bán kết 2 U23 Đông Nam Á 2025, hứa hẹn là kịch bản không dành cho những người yếu tim.