Để U22 Việt Nam không… biến mất
U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun từng vào tứ kết U23 châu Á năm 2022 với màn trình diễn thực sự ấn tượng, chỉ chịu dừng bước trước đội bóng sau đó trở thành nhà vô địch Saudi Arabia.
Sau giải đấu, người hâm mộ tin rằng có nhiều gương mặt từ đội hình này bước lên chơi cho tuyển Việt Nam.

Nhưng thực tế hiện chỉ có Khuất Văn Khang, Hai Long, Việt Anh tạm gọi đi lên cũng như trở thành nhân tố quan trọng của tuyển Việt Nam, phần còn lại nhiều cái tên không thể cạnh tranh vị trí ở CLB.
Trong quá khứ, không chỉ có một lứa U22/23 Việt Nam biến mất mà từng có rất nhiều cái tên vừa sáng qua một giải đấu đã không bao giờ phát sáng trở lại. Thế cho nên, người hâm mộ một lần nữa phải ái ngại đối với lứa U22 Việt Nam vừa có màn trình diễn ấn tượng trên đất Trung Quốc.
Ông Kim Sang Sik cần làm gì
Không tính thời HLV Troussier với cuộc cách mạng về nhân sự diễn ra quá nhanh, tuyển Việt Nam do ông Kim Sang Sik dẫn dắt đang sở hữu số lượng cầu thủ nằm trong độ tuổi U22-23 là khá nhiều. Đơn cử như Bùi Vĩ Hào, Trung Kiên... vừa xuất hiện trong thành phần đấu 2 trận với Campuchia và Lào.
Việc gọi không ít tài năng trẻ lên tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik như gửi một thông điệp với họ rằng: cơ hội luôn rộng mở cho tất cả.

Không chỉ vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng rất muốn tuyển Việt Nam dần được thay thế bằng lớp cầu thủ trẻ, tức tính rất dài cho tương lai.
Tuy nhiên, dù ông Kim Sang Sik cởi mở và cố gắng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ lên tuyển Việt Nam thì có một thực tế không thể phủ nhận: Lứa U22-23 hiện tại rất ít người chứng minh được năng lực ở V-League, sân chơi tốt nhất để phát triển chuyên môn.
Hoặc nếu xuất hiện cũng phần lớn ra sân từ băng ghế dự bị. Điều này rõ ràng khác xa so với lứa đàn anh đi trước như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng hay Hoàng Đức… vốn luôn đá chính ở V-League khi còn chưa qua nấc tuổi ấy.
Vậy nên, khi HLV Kim Sang Sik đang cố gắng để ươm mầm U22-23 cho tuyển Việt Nam, thì bản thân các cầu thủ cũng cần tự nỗ lực hòng vươn cao, thay vì chỉ trông vào mỗi "phép thuật" từ chiến lược gia người Hàn Quốc.