Xứng đáng
Lá thăm đưa U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất nặng ở giải U17 châu Á, cho nên khi đoàn quân của HLV Cristiano Roland cầm hoà được U17 Australia, U17 Nhật Bản với cùng tỷ số 1-1, thực sự là bất ngờ rất lớn.
Càng đáng nể hơn bởi những điểm số đầu tiên ở giải đấu cao nhất châu lục mà U17 Việt Nam giành được đều trước các đối thủ không hề tầm thường như U17 Australia, đặc biệt là U17 Nhật Bản - đội đang là đương kim vô địch.

Không chỉ hài lòng về mặt điểm số, tinh thần và quan trọng nhất – sự tiến bộ (so với vòng loại) về chuyên môn mà U17 Việt Nam cho thấy cũng xứng đáng nhận về những lời khen từ người hâm mộ, giới chuyên môn.
Và tới đây dù có hoàn thành được mục tiêu đi tiếp, đồng nghĩa góp mặt ở sân chơi U17 World Cup như đề ra hay không, một điều chắc chắn tất cả đều tự hào với U17 Việt Nam sau màn trình diễn ở giải U17 châu Á đang diễn ra tại Saudi Arabia.
Nhưng cần trở lại
Không có gì để chê về tinh thần, sự tiến bộ của U17 Việt Nam ở sân chơi châu lục cho tới lúc này. Nhưng, sau lời ngợi khen cũng cần phải thẳng thắn rằng, 2 trận hoà trước U17 Australia và U17 Nhật Bản mà đoàn quân của HLV Cristiano Roland cũng có phần may mắn.
U17 Việt Nam phải căng mình phòng ngự và nhiều khi bất lực, tuy nhiên rất may xà ngang hoặc tài năng của thủ thành Hoa Xuân Tín khiến các pha dứt điểm từ phía đối thủ tạo ra chỉ còn là… cơ hội.

Những bàn thắng quý giá do Duy Khang ở trận gặp U17 Australia, rồi pha bóng dẫn tới phạt đền trước khi Gia Bảo gỡ hoà U17 Nhật Bản về cơ bản cũng có vận may song hành.
Nói như thế chẳng có nghĩa U17 Việt Nam kém hoặc không xứng đáng giành những kết quả đã nhận, chỉ đơn giản nhắc các học trò của HLV Cristiano Roland biết họ ở đâu để tiến bộ hơn, thay vì hài lòng với bản thân.
Thực tế cũng đã chứng minh vì “biết mình, biết người”, U17 Việt Nam mới có thể giành được những kết quả khả quan, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng tham dự U17 World Cup như đã chứng kiến ở 2 trận đấu vừa qua.
Phía trước U17 Việt Nam vẫn còn 1 trận đấu được coi như “chung kết” nữa với UAE, mong rằng thầy trò HLV Cristiano Roland giữ được đôi chân trên mặt đất và cái đầu lạnh để viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình ở giải U17 châu Á 2025.