Tuyển Việt Nam: Khi sự kiên nhẫn đến giới hạn

Tuyển Việt Nam để Ấn Độ cầm hoà không còn khiến người hâm mộ buồn phiền như trước, phải chăng sự kiên nhẫn dành cho thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đến giới hạn?

Tuyển Việt Nam tiếp tục nhạt nhòa...

Hơn 2 năm trước, tuyển Việt Nam từng gặp Ấn Độ ở giải giao hữu quốc tế (còn có Singapore tham dự) được tổ chức trên sân Thống Nhất (TP.HCM), trước thềm AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam khi ấy dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã thắng giòn 3-0 đội bóng Nam Á một cách dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó không còn được lặp lại ở cuộc gặp giữa 2 đội trên sân Thiên Trường, tối 12/10.

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn quá ít điểm sáng tại sân Thiên Trường.
Tuyển Việt Nam có màn trình diễn quá ít điểm sáng tại sân Thiên Trường.

Kết quả không quá nặng nề, bởi chỉ là giao hữu. Vấn đề lớn nhất nằm chuyện tuyển Việt Nam chơi ra sao trước đối thủ đang đứng thấp hơn khá xa trên bảng xếp hạng FIFA.

Và đáng buồn, người hâm mộ không nhìn thấy sự khởi sắc nào quá lớn trong lối chơi của tuyển Việt Nam, bất chấp vẫn còn đó cả 7-8 cầu thủ đứng trong đội hình từng thắng Ấn Độ 2 năm về trước.

Không chỉ là buồn, trận hoà 1-1 tại sân Thiên Trường còn mang đến cảm giác thất vọng rất lớn khi hàng loạt ngôi sao bạc tỷ bị chân sút trẻ Vỹ Hào làm cho lu mờ, dù mới đôi lần có tên trong danh sách tuyển Việt Nam.

... khi sự kiên nhẫn đến giới hạn

Trên sân Thiên Trường, tuyển Việt Nam nhận kết quả cũng như có màn trình diễn rất đáng thất vọng. Dù vậy, điều đó ít được các cầu thủ thứ 12 mổ xẻ, thay vào đó sự quan tâm dành cho Văn Quyết, người quyết định chia tay ĐTQG sau trận đấu với Ấn Độ.

Và nếu như trước đây, các thuyền trưởng dễ chịu sức ép lớn từ người hâm mộ, một khi tuyển Việt Nam không thắng thì nay, dù HLV Kim Sang Sik cầm quân mới thắng 1, hòa 1 và thua 3, mọi người cũng chẳng cho thấy sự sốt ruột.

Người hâm mộ chưa quay lưng, nhưng để tin tưởng thực sự rất thấp.
Người hâm mộ chưa quay lưng, nhưng để tin tưởng thực sự rất thấp.

Đá giao hữu với Ấn Độ, sân Thiên Trường nhận số lượng khán giả nhỉnh hơn khi tuyển Việt Nam đá tại Mỹ Đình hồi tháng 9, nhưng để coi là chảo lửa như danh xưng bấy lâu thì chưa.

Những gì đang nhìn thấy chưa thể khẳng định người hâm mộ quay lưng với tuyển Việt Nam, nhưng một điều chắc chắn lúc này niềm tin đối với thầy trò HLV Kim Sang Sik thực sự không thể thấp hơn được nữa.

Khát vọng, tính chiến đấu của tuyển Việt Nam đang là điều rất xa xỉ khiến người hâm mộ nản lòng dẫn tới niềm tin cạn kiệt chứ chẳng riêng vì thất bại hay lối chơi chưa khởi sắc dưới thời ông Kim Sang Sik.

Vậy nên, giờ là lúc thầy trò HLV Kim Sang Sik cần thay đổi, nếu không muốn nhận thất bại ở AFF Cup 2024 vốn đang đến rất gần.

Theo vietnamnet.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Juventus sa thải HLV Igor Tudor

Juventus sa thải HLV Igor Tudor

Trang chủ Juventus thông báo đã chính thức miễn nhiệm HLV Igor Tudor cùng ban huấn luyện sau khi đội bóng không thắng 8 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Giúp học sinh tỏa sáng trên đường đua

Giúp học sinh tỏa sáng trên đường đua

Sinh ra ở huyện Phúc Thọ cũ, Thành phố Hà Nội, nhưng đến nay thầy giáo Nguyễn Đăng Hưng đã có 22 năm gắn bó với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Mường Khương. Với niềm đam mê thể thao và kinh nghiệm trong giảng dạy, nhiều năm qua thầy đã bồi dưỡng được nhiều học sinh đạt thành tích cao trong các giải điền kinh cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Nguyễn Filip lại lỡ hẹn với ĐT Việt Nam

Nguyễn Filip lại lỡ hẹn với ĐT Việt Nam

Nguyễn Filip tái phát chấn thương háng, nghỉ 6 - 8 tuần. Anh sẽ lỡ hẹn với đợt tập trung vào tháng 11 của ĐT Việt Nam. Sự thiếu vắng của anh cũng ảnh hưởng rất lớn đến CLB Công an Hà Nội trong giai đoạn tới.

fb yt zl tw