Sáng 1/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã di chuyển ra sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay sang Thái Lan tham dự SEA Games 33 vào lúc 11h30.
Dù gặp không ít khó khăn khi tiền vệ quan trọng Nguyễn Văn Trường gặp chấn thương giờ chót, nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra tự tin khi sang Thái Lan.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, thủ môn Trung Kiên, Quốc Việt hay Khuất Văn Khang đã được người hâm mộ chúc lên đường may mắn và cùng đội tuyển U22 Việt Nam đạt thành tích tốt.
Phát biểu trước giờ lên đường, HLV Kim Sang Sik cho biết đội U22 Việt Nam đã trải qua giai đoạn tập huấn quan trọng tại Bà Rịa, trong bối cảnh nhiều tuyển thủ hội quân muộn vì lịch thi đấu dày.
Dù vậy, toàn đội vẫn duy trì tốt khối lượng tập luyện về thể lực và chiến thuật, sẵn sàng bước vào trận mở màn được đẩy lên ngày 3-12, sớm hơn một ngày so với kế hoạch ban đầu.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi lần đầu dẫn dắt U22 Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Đồng thời, ông khẳng định đội sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Sau khi đến Bangkok vào đầu giờ chiều, thầy trò HLV Kim Sang Sik dự kiến sẽ có buổi tập đầu tiên vào lúc 17h cùng ngày tại sân bóng đá của Đại học RBAC.
Tại SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch thi đấu đã điều chỉnh, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ đá trận mở màn gặp U22 Lào vào ngày 3-12, trước khi đối đầu U22 Malaysia vào ngày 11-12 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok).