Tuổi trẻ Lào Cai tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong tháng 7 linh thiêng này, kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), tuổi trẻ Lào Cai có nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực.

FB_IMG_1721547588341.jpg
Đoàn Thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Sáng sớm một ngày cuối tháng 7, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, hơn 100 đoàn viên, thanh niên Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh đã có mặt đông đủ để thực hiện công việc quét dọn, vệ sinh, dâng hương các phần mộ liệt sĩ. Sau đó, các đoàn viên thanh niên cùng ôn lại lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, vun đắp truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của lớp lớp thế hệ người Việt Nam.

Sau hoạt động ở nghĩa trang, đoàn viên của Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh di chuyển về xã Đồng Tuyển để triển khai hoạt động ý nghĩa khác là tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 18 gia đình chính sách, người có công, cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã.

IMG_20240719_111135.jpg
Bác sĩ Lương Ngọc Đích khám bệnh miễn phí cho người có công với cách mạng.

Bác sĩ Lương Ngọc Đích, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Tham gia hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình người có công, cựu thanh niên xung phong, tôi cảm thấy vinh dự và tự hào khi được đóng góp sức trẻ để tri ân, chăm sóc sức khỏe cho người có công với cách mạng.

IMG_20240726_203754.jpg
Đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí linh thiêng, đầy xúc động, tối 26/7/2024, 350 đoàn viên, thanh niên các cấp bộ đoàn đã đến Nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Cường cùng thắp nến tri ân, dâng hương tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ. Tất cả cùng ôn lại những trang sử vẻ vang, hào hùng trong quá trình dựng nước và giữ nước, khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm lá cờ cách mạng càng thêm đỏ chói. Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Cho nên đối với những người con trung hiếu ấy, Chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng”. Tuổi trẻ Lào Cai hứa sẽ phát huy sức mạnh tinh thần và trí tuệ, học tập, thi đua, lao động, sáng tạo, xứng đáng với sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ.

IMG_20240726_203829.jpg
Hoạt động dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được đồng loạt triển khai.

Bạn Đặng Thị Minh Huyền, Bí thư Đoàn Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh xúc động: Cùng với tuổi trẻ các cấp bộ đoàn tham gia lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Cường, một lần nữa tôi được nhắc nhớ về tinh thần dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn và thêm tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc. Tôi tự hứa không ngừng học tập, lao động, sáng tạo để góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

Cũng trong tối 26/7, hàng vạn trái tim tuổi trẻ hướng về anh linh các anh hùng liệt sĩ, những ngọn nến lung linh được thắp sáng tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và 24 nhà bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trong tháng 7, các cấp bộ đoàn cũng đồng loạt triển khai các hoạt động tri ân thiết thực như tặng quà thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, thanh niên xung phong...

FB_IMG_1721547619774.jpg
IMG_20240719_112107.jpg
IMG_20240719_111101.jpg
IMG_20240719_111457.jpg
IMG_20240719_111619.jpg
Hơn 200 hoạt động tri ân được triển khai.

Chị Giàng Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Thời gian qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” gắn với hành trình “Tuổi trẻ Lào Cai - viết tiếp câu chuyện hòa bình” đã được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi. Hàng nghìn bạn trẻ đã tham gia ngày “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn”, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức hơn 200 hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; chỉnh trang, làm đẹp các nghĩa trang, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Các hoạt động ý nghĩa này đã góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công với Tổ quốc; giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, từ đó cùng học tập, lao động, cống hiến xây dựng Tổ quốc, quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với sự hi sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, hòa bình dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngành đường sắt vận chuyển miễn phí 1 triệu viên gạch hỗ trợ xây dựng nhà ở tại miền Trung

Ngày 14/12, ngành đường sắt tổ chức vận chuyển 400.000 viên gạch từ ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) tới ga Hòa Đa (xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk). Đây là số gạch nằm trong 1 triệu viên được ngành đường sắt vận chuyển miễn phí, góp phần triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Giữ ấm học sinh vùng cao: Nỗ lực đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

Những ngày này, nhiệt độ tại các xã vùng cao của tỉnh Lào Cai giảm sâu, sương mù bao phủ dày đặc. Để việc học tập không bị gián đoạn, các thầy cô giáo và chính quyền địa phương đang dốc sức triển khai nhiều giải pháp, từ chỉ đạo linh hoạt, bữa ăn nóng đến những tấm chăn bông, quyết tâm giữ vững sĩ số lớp học.

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

'Điểm tựa' vững chắc cho người lao động

Trong khó khăn, tổ chức Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò “điểm tựa” khi có mặt kịp thời, sẻ chia, nâng đỡ, đồng hành cùng người lao động phục hồi cuộc sống và công việc trong thời gian sớm nhất.

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Từ nương rẫy đến bảng đen - hành trình xoá mù chữ ở Phúc Sơn

Buổi tối ở phường Cầu Thia, khuôn viên Trường Tiểu học Phúc Sơn (tỉnh Lào Cai) vẫn sáng ánh điện, vang lên tiếng đánh vần chậm rãi của những người phụ nữ lớn tuổi, những nông dân vừa rời ruộng đồng. “Muốn người dân đi học, lớp học phải đi theo cuộc sống của bà con”, cô Minh Diệp Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Đừng để gen Z lạc vào vùng tối mạng xã hội

Một người mẹ ở TP Hồ Chí Minh đã hoảng hốt khi nhận được tin con mình phải vào viện cấp cứu do tự dùng dao lam rạch tay chân, máu chảy nhiều. Qua tìm hiểu, gia đình mới biết nguyên nhân là vì con mình bị tiêm nhiễm trào lưu tự hại khi tham gia một “nhóm kín” trên Threads, nơi các thành viên thoải mái chia sẻ cảm xúc, ngôn ngữ, hành vi tiêu cực, độc hại như một cách “giải tỏa”.

fb yt zl tw