Tuổi trẻ Lào Cai sôi nổi hướng về ngày hội thống nhất non sông

Dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) thực sự là ngày hội của Nhân dân cả nước với niềm hân hoan, tự hào. Chào mừng sự kiện này, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi.

0:00 / 0:00
0:00

Tự hào một dải non sông

Hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn tổ chức, Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai đã triển khai hoạt động trang trí cờ Tổ quốc trong không gian trường học. Và ý tưởng xếp dáng hình đất nước với sự tham gia của 500 học sinh của trường đã được thực hiện. Không chỉ tái hiện bản đồ Việt Nam, học sinh trong trường còn đồng thanh hát quốc ca và các bài hát hào hùng thể hiện lòng yêu nước, sau đó nghe bản tin chiến thắng trưa ngày 30/4/1975 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

fb-img-1745942921662.jpg
Bản đồ Việt Nam do học sinh Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai xếp thành.

Chị Bùi Thị Kiên Nhẫn, Bí thư Đoàn Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai cho biết: Hoạt động này đã trở thành bài học sống động về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp bước hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

fb-img-1745943092398.jpg
Hoạt động ý nghĩa của Chi đoàn Trường Mầm non song ngữ The Light Academy.

Chi đoàn Trường Mầm non song ngữ The Light Academy cũng tổ chức hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Các em học sinh mầm non háo hức tham gia xếp hình bản đồ Việt Nam, tái hiện sự kiện lịch sử ngày 30/4/1975, quân giải phóng tiến vào Dinh Độc lập. Qua hoạt động này giúp các em thêm hiểu, yêu và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước.

Tuổi trẻ tri ân

Hàng loạt hoạt động tri ân của tuổi trẻ được các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh triển khai thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước với chủ đề xuyên suốt “Đại thắng mùa Xuân 1975 - sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và ý chí thống nhất đất nước”.

fb-img-1745943003201.jpg
Tuổi trẻ Lào Cai triển khai hoạt động tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ.

Trọng tâm là lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được tổ chức đồng loạt tại 18 nghĩa trang liệt sĩ và 24 nhà bia tưởng niệm trên địa bàn tỉnh. Tại cấp tỉnh, buổi lễ diễn ra trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Cường (thành phố Lào Cai). Tại đây cũng diễn ra hoạt động dâng hoa, dâng hương, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ...

Bên cạnh đó, một số hoạt động thiết thực cũng được tổ chức như thăm hỏi, tặng quà hơn 200 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương - bệnh binh; chỉnh trang, làm đẹp các công trình ghi công liệt sĩ; khám bệnh, tặng học bổng cho con em gia đình người có công...

fb-img-1745943045638.jpg
Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công được triển khai.

Vinh dự được tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nguyễn Hà My, Chi đoàn 11A5, Trường THPT số 3 thành phố Lào Cai cho biết: Em thấy tự hào và xúc động khi được tham gia các hoạt động kỷ niệm, tri ân ý nghĩa do Đoàn trường tổ chức. Đây như một tiết học thực tế giúp em củng cố kiến thức lịch sử, thêm yêu và trân trọng giá trị hòa bình. Em tự hứa phải học tập tốt, sao cho xứng đáng với những hi sinh của những thế hệ đi trước để chúng em được sống trong độc lập, hòa bình hôm nay.

Tiếp lửa truyền thống

Với mong muốn giúp đoàn viên hiểu hơn về Chiến thắng 30/4/1975, các cơ sở đoàn tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Hành trình về địa chỉ đỏ, giao lưu, nói chuyện truyền thống… Tuổi trẻ Lào Cai được ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam; những chiến công hiển hách của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Các bạn trẻ cũng hiểu rõ hơn về sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ; những tấm gương sáng về tình đồng chí, đồng đội trong lửa đạn chiến tranh…

fb-img-1745942942810.jpg
Các hoạt động chào mừng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ Lào Cai.

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh qua phương tiện thông tin - truyền thông, mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chính trị, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp Nhân dân.

Chị Giàng Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Thông qua chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tuổi trẻ Lào Cai khẳng định quyết tâm tiếp bước cha anh, ra sức học tập, lao động, rèn luyện, viết tiếp những trang sử vẻ vang bằng khát vọng cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw