Đêm nay (6/11), bão số 13 giật cấp 17 đổ bộ đất liền miền Trung
Đêm 6 và rạng sáng 7/11, bão số 13 (Kalcaegi) đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to.
Đêm 6 và rạng sáng 7/11, bão số 13 (Kalcaegi) đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to.
Khoảng ngày 5/11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông với cường độ cấp 14, giật cấp 17, tiếp tục di chuyển hướng vào Quảng Ngãi - Đắk Lắk, tạo thêm đợt mưa lũ mới.
Đến chiều nay, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh) đang lên chậm, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ đoạn qua Hà Nội cũng đang lên. Mực nước các sông dâng cao gây ngập úng nhiều nơi trong vài ngày tới.
Trong những ngày này, người dân Lào Cai mặc dù cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn do mưa lũ nhưng vẫn đồng lòng hướng về Thái Nguyên – nơi vừa hứng chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Những chuyến xe chở đầy lương thực, nhu yếu phẩm lăn bánh ngay trong đêm, mang theo tình người, sự sẻ chia sâu sắc gửi từ mảnh đất biên cương.
Hoàn lưu sau bão số 11 gây tổn thất lớn về người và tài sản với 7 người chết, mất tích; trong khi đó, lũ trên sông Cầu đang vượt ngưỡng lịch sử.
Tổng thiệt hại về kinh tế sơ bộ do bão số 10 gây ra tại một số tỉnh là 15.972 tỉ đồng (các địa phương đang tiếp tục rà soát, tổ chức kiểm tra, khắc phục trước mắt thiệt hại và tổng hợp số liệu báo cáo).
Mưa lớn kéo dài vài ngày qua đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích và hơn 5.000 người sơ tán ở Hàn Quốc
Chiều 2/12, Ban Quản lý dự án và Đầu tư xây dựng huyện Bắc Hà phối hợp với Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nậm Lúc và thôn Nậm Tông tổ chức cho 15 hộ dân tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc (huyện Bắc Hà) bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 3 (Yagi) bốc thăm vị trí nhà tại Khu tái định cư.
Bằng các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, trong thời gian ngắn sau thiên tai, các địa phương ở Lào Cai đã khẩn trương giúp người dân sắp xếp nơi ở mới, bắt tay khôi phục nhà cửa, dần ổn định đời sống, sản xuất.
Công viên Thủy Hoa tràn ngập bùn đất sau lũ.
Mưa lũ đã qua đi, bầu trời u ám đã được thay thế bằng nắng đẹp, xanh trong. Nhưng những hậu quả, nỗi đau do thiên tai để lại thì vẫn còn đó. Cùng với sự nỗ lực của mỗi gia đình, thôn xóm và cả hệ thống chính trị, thì còn có sự chung tay của các hảo tâm, mạnh thường quân trên khắp mọi miền Tổ quốc để mang hơi ấm, sự sẻ chia giúp bà con vùng lũ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Những ngày qua, cả nước đang hướng về vùng lũ của các tỉnh phía Bắc. Tại Bảo Yên - địa phương chịu ảnh hưởng nặng bởi hoàn lưu cơn bão số 3 cũng đã nhận được sự chung tay giúp đỡ của bà con mọi miền tổ quốc. Đồ cứu trợ bà con sẽ được phân phối như thế nào ?
Ngày 17/9 là tết Trung thu, thế nhưng thật đau lòng, đó lại là ngày bà con, họ hàng tổ chức lễ tang bố và mẹ của bé Nguyễn Ánh Thủy 2,5 tuổi ở thôn Bô, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn.
Ngày 12/9, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm bà con vùng lũ thôn Làng Nủ và các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn tại đây.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn là một trong những địa phương bị ảnh hưởng, đặc biệt là số lượng lớn hoa màu bị vùi lấp. Chung tay cùng bà con, các đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ người dân "cứu lúa".
Ngày 10/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Hà đã ra Lời kêu gọi ủng hộ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Theo chuyên gia khí tượng, lũ trên sông Hồng ở Hà Nội trong sáng nay đã lên trên mức 11 m. Mức này từng xảy ra gần nhất cách đây 20 năm (năm 2004).
Thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa lũ, sạt lở (ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3). Con số thiệt hại và thương vong ngày càng lớn. Phóng viên Báo Lào Cai đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở và cập nhật thông tin tới quý vị và các bạn!
Ngày 10/9, UBND tỉnh ban hành công điện hỏa tốc về việc chủ động triển khai ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Cảnh báo lũ trên các sông tại Lào Cai.