Theo tờ Albayan, trận đấu khép lại với nhiều cảm xúc khi U23 Việt Nam hai lần vượt lên dẫn trước nhờ các bàn thắng của Nguyễn Lê Phát (phút 39) và Nguyễn Đình Bắc (phút 62). Tuy nhiên, đội U23 UAE đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ khi nhanh chóng cân bằng tỷ số ở cả hai lần, với các pha lập công của Junior Ndiaye (phút 42) và Mansour Saeed Al-Menhali (phút 68). Bước ngoặt chỉ đến ở hiệp phụ, khi Phạm Minh Phúc ghi bàn ở phút 101, đưa U23 Việt Nam vào bán kết gặp đội thắng trong cặp tứ kết giữa Uzbekistan và Trung Quốc.
Albayan đánh giá trận đấu khởi đầu với thế trận thận trọng từ cả hai phía. U23 UAE từng đưa được bóng vào lưới Việt Nam ở phút 15 nhờ công Mansour Al-Menhali, song bàn thắng không được công nhận do lỗi để bóng chạm tay. Công nghệ VAR xác nhận quyết định của trọng tài là chính xác, đồng thời cũng không cho đội U23 UAE hưởng phạt đền ở phút 28.
Đội bóng áo trắng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong hiệp một. Ali Al-Maamari bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút 34 khi đánh đầu chệch khung thành. Dù nắm thế chủ động, U23 UAE lại bất ngờ để thủng lưới ở phút 39 sau tình huống hàng thủ thiếu tập trung, trước khi kịp gỡ hòa chỉ ba phút sau bằng cú đánh đầu của Junior Ndiaye.
Sang hiệp hai, hiệu suất tấn công của U23 UAE suy giảm, tạo điều kiện để U23 Việt Nam kiểm soát thế trận nhiều hơn. Bàn thắng thứ hai của đội bóng Đông Nam Á đến ở phút 62, khi Nguyễn Đình Bắc thực hiện cú đánh đầu ngược hiểm hóc sau đường căng ngang của Phạm Minh Phúc.
Mặc dù thủ môn Khaled Tawhid được Albayan đánh giá cao với pha cứu thua xuất sắc trong những phút cuối, giúp đội nhà kéo trận đấu vào hiệp phụ, nhưng U23 Việt Nam đã tận dụng sai lầm trong khâu phòng ngự của UAE để ghi bàn quyết định ở phút 101. Những nỗ lực trong hiệp phụ thứ hai không đủ giúp đội U23 UAE lần thứ ba tìm được bàn gỡ, trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của Việt Nam.
Trong khi đó, tờ Emaratalyoum cho rằng dù thất bại, U23 UAE đã chơi một trận đấu “đáng khen ngợi”, với tinh thần thi đấu nghiêm túc và quyết tâm cao, cho thấy họ là đối thủ thực sự khó chịu với U23 Việt Nam.
Emaratalyoum cũng đánh giá cao việc U23 UAE không hề sụp đổ về tinh thần, liên tục đáp trả mỗi khi bị dẫn bàn, song thừa nhận sự chắc chắn của hàng thủ Việt Nam trong hiệp phụ là yếu tố then chốt khiến đội U23 UAE phải nói lời chia tay giải đấu.