Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn kể chuyện ký ức trong 'Đất nước trọn niềm vui'

Chiều 15/4, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc gặp mặt báo chí liveshow “Đất nước trọn niềm vui” của tam ca hát nhạc đỏ được yêu thích Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn. 

111-2265-5611-995-9183-4335-5940.jpg
Tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn tại buổi họp báo.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc sẽ được diễn ra tối 24/5 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô - Hà Nội.

Tại buổi họp báo, ca sĩ Trọng Tấn chia sẻ: "Dịp 30/4 rất nhiều chương trình lớn của Nhà nước diễn ra, nên các nghệ sĩ và nhà sản xuất quyết định rời chương trình sang tháng 5. Năm 2025 là một năm đặc biệt của đất nước, chúng tôi - những người kể chuyện lịch sử bằng âm nhạc nghĩ rằng, tổ chức trước hay sau 30/4 thì đều chung ý nghĩa hướng về Tổ Quốc, ghi dấu và trân trọng những quá khứ hào hùng mà dân tộc ta đã đi qua”.

“Đất nước trọn niềm vui” được ví như một cuộc hành quân bằng âm nhạc, được tam ca nhạc đỏ tái hiện lại với khán giả, khơi gợi lại một hành trình mà những người lính năm xưa đã đi từ miền bắc đến miền nam, từ khó khăn gian khổ đến niềm vui chiến thắng, là bản hòa ca nối liền hai miền ruột thịt của quê hương Việt Nam.

Ngoài nhân vật chính là “Tam ca”, chương trình còn có khách mời là nữ ca sĩ Anh Thơ.

"Đất nước trọn niềm vui" là liveshow thứ 3 của tam ca hát nhạc đỏ nổi tiếng.
"Đất nước trọn niềm vui" là liveshow thứ 3 của tam ca hát nhạc đỏ nổi tiếng.

Được Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ - người thầy “ghép nối” từ cuộc thi Tiếng hát sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc năm 1998, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn đã cùng nhau đi qua một chặng đường âm nhạc gần 30 năm, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống nghệ thuật và là một tam ca hát nhạc cách mạng được yêu thích trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Mặc dù mỗi người đều có một con đường riêng và đều có những thành tựu riêng nhưng mỗi khi hợp thành “tam ca”, Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn luôn vô cùng ăn ý trong cảm xúc, chuẩn chỉ về kỹ thuật, hòa quyện trong từng giai điệu, được công chúng mến mộ. “Đất nước trọn niềm vui” là liveshow lần thứ 3 của nhóm “Tam ca nhạc đỏ” này.

Tại buổi họp báo, các nghệ sĩ cho biết, nhạc mục của đêm diễn theo hành trình “Đất nước trọn niềm vui” chắc chắn sẽ là những ca khúc được yêu thích nhất mà Tam ca đã thể hiện thành công như: "Đường chúng ta đi", "Cùng hành quân giữa mùa xuân", "Tình ca", "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"…

Chương trình không thể vắng những ca khúc nằm lòng khán giả: “Hạnh phúc ngày và đêm”, hân hoan tưng bừng rạng rỡ với “Đất nước trọn niềm vui”, “Tiếng hát từ thành phố mang tên Người”, “Nhánh lan rừng”…

Nhạc sĩ Sơn Thạch, đạo diễn âm nhạc của chương trình cho biết: “Live concert sẽ không phô trương kỹ xảo, hiệu ứng mà tập trung hoàn toàn vào việc thưởng thức âm nhạc, mang đến một không gian gợi nhớ về ký ức đã qua, dẫn dắt khán giả qua mỗi chặng đường theo bước chân hành quân của những người lính Cụ Hồ đi giải phóng đất nước”.

Những ngày tháng 4 lịch sử này, các nghệ sĩ như Trọng Tấn, Đăng Dương, Việt Hoàn đều tham gia nhiều chương trình kỷ niệm của đất nước tổ chức ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương. Các nghệ sĩ chia sẻ niềm vui, tự hào và sự xúc động khi được biểu diễn trong một không khí lịch sử đặc biệt.

Nhạc sĩ Việt Hoàn nói: “Trong những lần đi diễn tôi đã có cơ hội gặp được nhiều nhân chứng lịch sử, đến nhiều địa danh lịch sử, nghe những câu chuyện quá khứ và thấm thía những hy sinh thầm lặng của những người lính cho hòa bình của dân tộc. Khi hát tôi thường đặt mình vào vị trí của những người lính, và hát thế nào để khán giả thực sự yêu những con người tài hoa ra trận, chiến đấu bảo vệ quê hương”.

Nghệ sĩ Đăng Dương kể câu chuyện, từ nhỏ anh đã yêu thích những bài hát cách mạng và cho rằng dòng nhạc cách mạng đã chọn mình. Hơn 30 năm hát nhạc cách mạng, nghệ sĩ cho rằng, muốn hát hay những ca khúc về cách mạng phải đọc nhiều và hiểu sâu sắc về lịch sử của dân tộc.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Rực rỡ những "đoá hoa rừng”

Tại trung tâm xã vùng cao biên giới Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vừa diễn ra màn múa sênh tiền quy mô lớn nhất Việt Nam. Trong tiếng nhạc sênh tiền rộn rã, hàng trăm thiếu nữ Mông khoác trên mình những bộ váy áo thổ cẩm rực rỡ, uyển chuyển theo từng nhịp điệu, như những “đóa hoa rừng” bừng nở giữa đại ngàn.

Sôi nổi diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sôi nổi diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026

Sáng 27/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Câu lạc bộ Mô tô Yên Bái, Câu lạc bộ Mô tô thể thao Hà Nội tổ chức ra quân diễu hành tuyên truyền Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026. Sự kiện đánh dấu bước khởi động chính thức trước thềm các nội dung thi đấu.

Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026

Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026

Sáng 23/6, UBND xã Lùng Phình tổ chức Lễ hội cúng rừng năm 2026 tại khu rừng thiêng thôn Lùng Sán. Đây là hoạt động góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng.

Nét đẹp Tết Đoan Ngọ của người Tày Chấn Thịnh

Nét đẹp Tết Đoan Ngọ của người Tày Chấn Thịnh

Với người Tày xã Chấn Thịnh, Tết Đoan Ngọ (diễn ra dịp mùng 5/5 âm lịch) là tết lớn thứ hai trong năm, chỉ sau Tết Nguyên đán. Tết Đoan Ngọ gắn với tín ngưỡng nông nghiệp, cũng là dịp để mọi người trong gia đình sum họp và cùng thực hiện những nghi thức truyền thống như tục “bọc móng”, khảo cây, đun nước tắm thảo dược… với mong ước cầu sức khoẻ, mùa màng bội thu.

Giữ hồn câu thơ, dệt tiếng lòng xứ sở

Giữ hồn câu thơ, dệt tiếng lòng xứ sở

Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Vệ luôn dành trọn tình yêu cho quê hương, xứ sở. Trong “gia tài” sáng tác của ông, những ca khúc phổ thơ chiếm số lượng lớn. Sự đồng điệu giữa tâm hồn người nhạc sĩ với những vần thơ của các thi sĩ đã giúp ông chắp cánh cho ý thơ thành những giai điệu quê hương da diết, lay động lòng người...

 Mùa hè cùng trang sách

Mùa hè cùng trang sách

Mỗi độ hè về, khi tiếng ve rộn rã khắp phố phường, thư viện lại trở thành điểm hẹn thân quen của các em học sinh. Giữa nhịp sống hối hả, nơi đây mở ra một thế giới tĩnh lặng, từng trang sách đưa các em bước vào hành trình khám phá tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi gợi niềm say mê tìm hiểu, lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

fb yt zl tw