Tổng Công ty Thép Việt Nam hỗ trợ tỉnh Lào Cai khắc phục thiệt hại do thiên tai

Sáng 21/9, ông Lê Song Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ của tỉnh Lào Cai.

Tiếp đoàn có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

z5852700652694_3847cb3f3e56b91d30b75a85fa65e71c.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Song Lai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam chia sẻ những mất mát, thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra đối với tỉnh Lào Cai. Thời gian qua, Tổng Công ty Thép Việt Nam đã phát động ủng hộ trong toàn hệ thống, các đối tác và người lao động bằng tiền và hiện vật, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân Lào Cai khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Theo đó, Tổng Công ty Thép Việt Nam hỗ trợ tỉnh Lào Cai 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, 2 tỷ đồng tiền mặt và 1 tỷ đồng hiện vật là các sản phẩm tôn mạ do công ty sản xuất.

z5852298768141_8f6996fc6f1fb25c8f9104cdbbe28c81.jpg
Tổng Công ty Thép Việt Nam ủng hộ tỉnh Lào Cai 2 tỷ đồng tiền mặt khắc phục thiên tai.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Lào Cai, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng Công ty Thép Việt Nam cùng các đơn vị đối tác, kinh doanh của Tập đoàn đã dành thời gian đến thăm, động viên, chia sẻ và ủng hộ tỉnh Lào Cai. Riêng về nguồn hỗ trợ bằng tiền và hiện vật của Tổng Công ty và các doanh nghiệp, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, căn cứ vào nhu cầu của từng địa phương sẽ phân bổ kịp thời, hợp lý đảm bảo trong thời gian sớm nhất, đúng người, đúng đối tượng, để mỗi người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai đều được quan tâm, chia sẻ của cả cộng đồng.

z5852339260526_4263c508a8f5636df52f90b3ed827938.jpg
Đại diện Công ty Thép Tây Đô trao hỗ trợ huyện Bắc Hà khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà cứu trợ cho 30 hộ gia đình là cán bộ, công nhân viên của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung bị thiệt hại do cơn bão số 3 với tổng số tiền 50 triệu đồng. Ngoài ra, Công ty Thép Tây Đô hỗ trợ huyện Bắc Hà 100 tấn gạo và nhu yếu phẩm với tổng giá trị 500 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Diễn đàn Tổng Biên tập "Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?"

Diễn đàn Tổng Biên tập "Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?"

Tiếp nối thành công từ chương trình Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2023, Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục tổ chức chương trình Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2024 với chủ đề “Báo chí giải pháp – hướng đi cho báo chí truyền thống” vào ngày 21/9/2024, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bài cuối: Chung tay giúp Nhân dân vùng lũ A Lù sớm ổn định cuộc sống

Về vùng lũ A Lù Bài cuối: Chung tay giúp Nhân dân vùng lũ A Lù sớm ổn định cuộc sống

Trận mưa bão kèm sạt lở đất kinh hoàng rạng sáng ngày 9/9/2024 đã gây ra bao đau thương và nhiều thiệt hại đối với Nhân dân các dân tộc xã A Lù, huyện Bát Xát. Sau khi trận lũ xảy ra, cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đã khẩn trương người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn trân quý, khắc ghi sự sẻ chia của đồng bào cả nước

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: Nhân dân các dân tộc Lào Cai luôn trân quý, khắc ghi sự sẻ chia của đồng bào cả nước

Những ngày qua, Ban Vận động cứu trợ tỉnh với cơ quan thường trực là Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận sự ủng hộ rất lớn về tiền và vật chất từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Tình cảm đặc biệt, nghĩa cử cao đẹp ấy luôn được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai mãi trân quý, khắc ghi.

Giành giật với tử thần

Giành giật với tử thần

Trận lũ quét chưa từng có đã khiến bản Tày yên bình dưới chân núi Con Voi chìm trong đau thương, tang tóc. Hàng quan tài xếp dài, mỗi ngày lại thêm những chiếc khăn tang. Với những người đã thoát khỏi "tử thần", không biết là may mắn hay kỳ diệu chỉ biết rằng, nếu không có sự can trường, quyết giành giật sự sống thì Làng Nủ sẽ trắng thêm màu khăn tang.

fbytzltw