Tiếng sáo Mông Bắc Hà – Từ di sản cao nguyên đến dòng chảy hội nhập, trao truyền

Tại cao nguyên trắng Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, tiếng sáo Mông không chỉ được gìn giữ như ngọn lửa thiêng của bản làng mà đang thực sự trở thành nguồn lực phát triển du lịch, đồng thời mở ra hành trình trao truyền đầy cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Mỗi cuối tuần, khoảng sân Dinh thự Hoàng A Tưởng tấp nập du khách. Giữa dòng người đang thong thả thưởng lãm kiến trúc cổ, những giai điệu sáo Mông mộc mạc bất chợt vang lên, níu chân chị Ngô Minh Anh – một du khách đến từ Hà Nội.

“Trước mình chỉ nghe qua các chương trình văn nghệ thôi. Còn nếu để trực tiếp thì đây là lần đầu tiên. Giữa một không gian của Bắc Hà như thế này mà nghe tiếng sáo Mông cảm thấy rất mộc mạc, nhưng lại rất tươi mới, hấp dẫn, lưu lại những kí ức đẹp đẽ trong mình”, chị Minh Anh chia sẻ.

Người thắp lửa cho những không gian âm nhạc thường nhật ấy là anh Thào A Lìn – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sáo Mông Bắc Hà. Sinh ra giữa đại ngàn, tình yêu sáo Mông ngấm vào anh từ năm 12 tuổi khi nghe ông ngoại thổi sáo bên bếp lửa. Cột mốc quyết định con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của anh chính là cuộc gặp gỡ "vua sáo Mèo" - cố Nghệ sĩ Nhân dân Lương Kim Vĩnh.

“Thầy dạy cho tôi một cách rất dân dã. Và điều quan trọng nhất tôi cảm nhận được ở thầy Lương Kim Vĩnh đó là thầy dành tình yêu cho cây sáo Mông suốt cả cuộc đời. Điều đó truyền một cảm hứng rất lớn cho cá nhân tôi và cho các bạn chơi sáo”, anh Thào A Lìn chia sẻ.

Chủ nhiệm câu lạc bộ - anh Thào A Lìn và các thành viên biểu diễn tại dinh Hoàng A Tưởng
Chủ nhiệm câu lạc bộ - anh Thào A Lìn và các thành viên biểu diễn tại dinh Hoàng A Tưởng

Trở về quê hương công tác trong ngành văn hóa, anh Thào A Lìn đã chọn một hướng đi táo bạo: Đưa cây sáo truyền thống ra bày bán và biểu diễn trực tiếp tại chợ văn hóa Bắc Hà – mô hình chưa từng có tiền lệ tại địa phương. “Tôi khi mở cửa hàng thì cũng hỏi ý kiến các bậc tiền bối cũng như những người bạn thân thiết, thì tất cả mọi người đều phản đối. Tôi hỏi đến người thứ ba cũng phản đối thì tôi không hỏi nữa, mà tôi cứ thế mở cửa hàng để bán thôi”.

Sự kiên trì ấy đã kết trái khi Câu lạc bộ Sáo Mông Bắc Hà chính thức ra đời vào ngày 16 tháng 10 năm 2019. Không chỉ là nơi quy tụ những cán bộ văn hóa, câu lạc bộ còn là mái nhà chung của những con người bình dị như anh Giàng Seo Lú, ở thôn Sân Bay. “Công việc của tôi là giảng dạy các cháu mầm non. Điều mà tôi thích nhất ở cây sáo Mông là những lúc mình có tâm trạng, mình thổi được những bài rất hay để cho bản thân thoải mái hơn”, anh nói.

Câu lạc bộ sáo Mông Bắc Hà duy trì sinh hoạt đều đặn từ năm 2019 đến nay
Câu lạc bộ sáo Mông Bắc Hà duy trì sinh hoạt đều đặn từ năm 2019 đến nay

Nhận thức rõ di sản chỉ thực sự sống khi được trao truyền, từ năm 2019 đến nay, câu lạc bộ đã mở các lớp dạy sáo miễn phí cho hơn 20 em nhỏ. Nổi bật trong số đó là em Thào Anh Nhã Vi, 11 tuổi. Em chia sẻ : “Hằng ngày con dậy từ sáng sớm để luyện cho hơi dài hơn. Đôi lúc cũng cảm thấy mệt nhưng con lại dặn bản thân không được nản chí để cố gắng bước tiếp. Năm ngoái con thi Tìm kiếm tài năng nhí của tỉnh Lào Cai đạt giải Nhất. Ước mơ của con sau này là trở thành một nghệ nhân thổi sáo giỏi”.

Sức lan tỏa của cây sáo Mông còn mở ra chân trời nghệ thuật chuyên nghiệp cho lứa tuổi thanh thiếu niên, tiêu biểu như em Vàng Thị Thu Giang – người từng đoạt giải Nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng tỉnh Lào Cai. “Em đã theo đuổi sáo Mông từ bé. Em mất lâu nhất là 3 tuần khi tập thổi bài đầu tiên. Khó nhất ở kỹ thuật đánh lưỡi kép và nốt trầm. Sắp tới em sẽ thi vào Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê, trở thành cô giáo dạy sáo truyền lửa cho các bạn trẻ”.

Tiếng sáo Mông đã và đang trở thành bản hòa ca tự hào của vùng cao Bắc Hà trên hành trình hội nhập và phát triển
Tiếng sáo Mông đã và đang trở thành bản hòa ca tự hào của vùng cao Bắc Hà trên hành trình hội nhập và phát triển

Từ ký ức của những người gieo mầm như nghệ nhân Thào A Lìn, đến khát vọng của thế hệ trẻ tràn đầy năng lượng như Thu Giang, Nhã Vi, tiếng sáo Mông Bắc Hà đang chảy xiết trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Khi di sản được trân trọng, trao truyền và gắn chặt với sinh kế du lịch, âm vang ấy không còn lẻ loi giữa núi rừng, mà đã trở thành bản hòa ca tự hào của vùng cao Bắc Hà trên hành trình hội nhập và phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang động viên các diễn viên luyện tập màn Đại Xòe tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang động viên các diễn viên luyện tập màn Đại Xòe tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Tối 9/10, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, động viên các nghệ nhân, diễn viên đang luyện tập màn Đại Xòe tại sân vận động Nghĩa Lộ, chuẩn bị cho chương trình khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Sôi động các hoạt động trước ngày khai hội Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Sôi động các hoạt động trước ngày khai hội Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Trước ngày khai hội 16/10, không khí chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 tại phường Trung Tâm và Nghĩa Lộ diễn ra sôi nổi. Cùng với những đêm luyện tập đại xòe của hàng trăm diễn viên, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được tăng cường, sẵn sàng đón Nhân dân và du khách.

Người đưa vẻ đẹp hồ Thác Bà ra thế giới

Người đưa vẻ đẹp hồ Thác Bà ra thế giới

Hơn 20 năm cầm máy, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền đã kiên trì tìm kiếm những góc nhìn riêng để khắc họa vẻ đẹp của hồ Thác Bà - “Vịnh Hạ Long trên núi”. Từ những đảo xanh, mặt nước mênh mang, những đàn chim sải cánh, đến nhịp sống của cư dân vùng hồ, vẻ đẹp ấy qua ống kính của ông không chỉ được lưu giữ mà còn từng bước vươn ra sân chơi nhiếp ảnh quốc tế, để hồ Thác Bà được biết đến nhiều hơn.

Nơi nuôi dưỡng cảm xúc tuổi mộng mơ

Nơi nuôi dưỡng cảm xúc tuổi mộng mơ

Qua lăng kính hồn nhiên và tiếng nói chân thực của những cây bút tuổi học trò, văn học trẻ mang những gam màu tươi mới, tràn đầy hơi thở cuộc sống. Các chuyên trang “Trang học đường”, “Văn học trẻ” của Tạp chí Văn nghệ Lào Cai là sân chơi khơi nguồn cảm hứng, nuôi dưỡng tình yêu văn chương, đồng thời góp phần tạo nguồn tác giả trẻ kế cận cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Giữ nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế

Giữ nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế

Nhiều nghề truyền thống ở Lào Cai đang được duy trì, phát huy giá trị văn hóa và từng bước tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, không ít nghề vẫn sản xuất nhỏ, thiếu thị trường, thiếu lực lượng kế cận, đứng trước nguy cơ mai một. Thực tế đặt ra yêu cầu bảo tồn nghề không chỉ để gìn giữ bản sắc, mà phải gắn với phát triển sinh kế, tạo giá trị kinh tế.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm nay diễn ra từ ngày 15 - 21/10/2026, đúng vào dịp kỷ niệm 5 năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

UBND tỉnh họp báo Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

UBND tỉnh họp báo Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Chiều 6/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội; đồng chí Nông Việt Yên – Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì họp báo.

Thác Voi Phục - Tiềm năng du lịch đang được đánh thức

Thác Voi Phục - Tiềm năng du lịch đang được đánh thức

Ẩn mình giữa núi rừng thôn Đồng Song, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai, thác Voi Phục mang vẻ đẹp nguyên sơ với những tầng đá nối tiếp, dòng nước len qua núi rừng. Từ một địa danh còn ít người biết đến, nơi đây đang dần được du khách tìm đến khám phá, trải nghiệm.

fb yt zl tw