Thị trấn Mường Khương đoạt Cúp tại Giải Bóng đá nhi đồng huyện năm 2024

Trong 3 ngày 29 - 31/7, UBND huyện Mường Khương tổ chức Giải Bóng đá nhi đồng năm 2024.

Tham gia giải có 8 đội với hơn 100 vận động viên đến từ các đội bóng đá nhi đồng của thị trấn Mường Khương, xã Nấm Lư, La Pan Tẩn, Cao Sơn, Bản Sen, Lùng Vai, Pha Long và Tung Chung Phố.

Ban tổ chức trao cờ cho các đội tham gia giải.jpg
Ban Tổ chức trao Cờ cho các đội tham gia giải.

Các đội được chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, chọn ra các đội có thành tích cao thi đấu bán kết và chung kết.

Trải qua 15 trận đấu với tinh thần thể thao cao thượng, các cầu thủ nhí đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều pha bóng phối hợp ăn ý và bàn thắng đẹp.

Một số hình ảnh đẹp tại các trận tranh tài.jpg
Giải đấu có sự tham gia của hơn 100 cầu thủ nhí.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội tham gia giải năm nay có thể hình và kỹ năng tương đối đồng đều, do đó chất lượng chuyên môn các trận đấu khá cao.

Kết thúc giải, đội bóng thị trấn Mường Khương xuất sắc giành Cup vô địch; giải Nhì thuộc về đội bóng xã La Pan Tẩn; đồng giải Ba được trao cho đội bóng xã Nấm Lư và xã Lùng Vai.

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải chuyên đề cho các đội bóng và các cầu thủ.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Mỹ hạ Bosnia & Herzegovina 2-0 dù chỉ còn 10 người, hẹn đại chiến Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026

Mỹ hạ Bosnia & Herzegovina 2-0 dù chỉ còn 10 người, hẹn đại chiến Bỉ ở vòng 16 đội World Cup 2026

Đội tuyển Mỹ giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Bosnia & Herzegovina ở vòng 32 đội World Cup 2026 để ghi tên mình vào vòng 16 đội. Dù phải thi đấu hơn nửa trận với 10 cầu thủ sau chiếc thẻ đỏ của Folarin Balogun, đại diện CONCACAF vẫn thể hiện bản lĩnh khi bảo toàn lợi thế và có thêm bàn thắng của Malik Tillman, qua đó thiết lập cuộc đối đầu được chờ đợi với Bỉ ở vòng đấu tiếp theo.

Sức hút từ những vòng đua địa hình

Giải vô địch xe đạp địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026: Sức hút từ những vòng đua địa hình

Không chỉ là cuộc cạnh tranh về tốc độ, đua xe đạp địa hình còn là màn thử thách toàn diện của bản lĩnh, sức bền và kỹ thuật. Tại ngày thi đấu thứ tư Giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường các câu lạc bộ quốc gia năm 2026, từng khúc cua gắt, từng con dốc và chướng ngại vật đã biến đường đua thành sân khấu của những màn bứt phá ngoạn mục, mang đến cho khán giả cảm xúc liên tục được đẩy lên cao trào.

Lịch thi đấu U19 châu Âu 2026 mới nhất

Lịch thi đấu U19 châu Âu 2026 mới nhất

Vòng chung kết U19 châu Âu 2026 đang diễn ra tại Wales với sự góp mặt của 8 đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục. Sau lượt trận đầu tiên, Tây Ban Nha, Đức, Italy và Ukraine cùng có chiến thắng, trong khi chủ nhà Wales sớm chịu áp lực lớn ở bảng A.

Vì sao Pháp đáng sợ nhất World Cup 2026?

Vì sao Pháp đáng sợ nhất World Cup 2026?

Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026, nhưng điều khiến các đối thủ phải e ngại không chỉ là tỷ số. Những con số phía sau chiến thắng ấy cho thấy Les Bleus đang là một trong những ứng cử viên vô địch thuyết phục nhất giải đấu.

Giải vô địch xe đạp quốc gia 2026: Mô hình điểm phát triển thể thao gắn với du lịch tại Lào Cai

Giải vô địch xe đạp quốc gia 2026: Mô hình điểm phát triển thể thao gắn với du lịch tại Lào Cai

Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình các câu lạc bộ quốc gia năm 2026 tại Lào Cai không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao thành tích cao, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực tổ chức, quy hoạch hạ tầng và tư duy đổi mới của chính quyền địa phương. Việc kết hợp hài hòa giữa yêu cầu chuyên môn khắt khe của giải đấu cấp quốc gia với mục tiêu quảng bá cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc đô thị đã tạo nên một mô hình điểm về phát triển thể thao gắn liền với kích cầu du lịch.

Báo Đức sốc nặng sau thất bại trước Paraguay

Báo Đức sốc nặng sau thất bại trước Paraguay

Tuyển Đức một lần nữa rời World Cup trong nỗi thất vọng. Thất bại trước Paraguay ở loạt luân lưu không chỉ khiến “Die Mannschaft” bị loại sớm, mà còn làm dấy lên câu hỏi lớn về bản sắc, tinh thần và tương lai của HLV Julian Nagelsmann.

fb yt zl tw