

Trương Chấn Sang (28 tuổi, quê Bình Dương) từ cậu bé mồ côi, ăn cơm nhờ cửa chùa… đã nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để trở thành thầy giáo giỏi, mở lớp dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo. Đặc biệt, Sang gom toàn bộ số tiền khen thưởng, viết sách… để xây lớp học cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sáng 16/11, Trường THCS Bình Minh (thành phố Lào Cai) tổ chức Lễ kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1962 - 2024) và 30 năm ngày thành lập trường (1994 - 2024).
Sáng 4/9, tại Trường THCS Lê Quý Đôn, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an thành phố và đại diện các trường học trên địa bàn tổ chức ra quân tuyên truyền đảm bảo trật tự, an toàn, an ninh trong các trường học trên địa bàn thành phố.
Nhắc đến cụm từ "giáo viên vùng cao", "thầy giáo cắm bản", nhiều người không khỏi ái ngại bởi sự gian nan, vất vả của các thầy, cô giáo đang lặng lẽ gieo từng con chữ trên các thôn bản xa xôi.
Liên quan đến đoạn video về một giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo về sự việc của Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú - Thạch Thất (huyện Thạch Thất).
Truyện ngắn “Thể diện” của tác giả Bùi Việt Phương là câu chuyện xoay quanh cuộc sống 2 anh em Thể và Diện. Bố là liệt sỹ, mình mẹ nuôi 2 anh em khôn lớn. Trong khi người anh có dáng thư sinh, chăm ngoan, học giỏi, trở thành thầy giáo, là niềm vinh dự lớn của gia đình thì cậu em lại đen đúa, thấp mập, gặp khó khăn về ngôn ngữ nên không đến trường học, mà từ nhỏ chỉ làm thuê, cùng mẹ nuôi anh trai. Những tưởng người anh mãi là “vầng dương” của gia đình, cho đến khi bi kịch bất ngờ xảy ra...