Thắt chặt nghĩa tình quân dân nơi biên giới

Nơi phên giậu của Tổ quốc, màu áo xanh của người lính Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345, Quân khu 2 không chỉ là điểm tựa an ninh vững chắc mà còn là người bạn đồng hành với đồng bào biên giới A Mú Sung (tỉnh Lào Cai), phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

0:00 / 0:00
0:00

Trao "cần câu cơm", vững bước thoát nghèo

03172.png
Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 trao đổi với người dân về tình hình cây, con giống sau khi hỗ trợ.

Đóng quân trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới còn nhiều gian khó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 luôn xác định nhiệm vụ gần dân, bám bản là kim chỉ nam trong mọi hành động. Không dừng lại ở tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp trao "cần câu cơm" để bà con yên tâm bám đất, giữ từng tấc đất biên cương.

Theo Thượng tá Lê Viết Xuân - Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345, trong 2 năm gần đây, đơn vị đã dồn lực, hỗ trợ gần 200 hộ nghèo trên địa bàn xã A Mú Sung các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế như: ngựa, dê, bò, trâu và gia cầm.

03173.png
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345, Quân khu 2 hỗ trợ trâu giống và kỹ thuật nuôi cho người dân A Mú Sung.

Anh Sùng A Sang, thôn Tùng Sáng, xã A Mú Sung cho biết: Gia đình tôi được cấp 1 con trâu giống. Gia đình đã nuôi trâu theo hướng dẫn kỹ thuật, nên trâu sinh trưởng tốt, đến nay, đã thêm được 1 con nghé gần 2 tháng tuổi. Như vậy, gia đình tôi đã có thêm một khoản thu nhập...

Đối với gia đình anh Sang, đây là tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế và có cuộc sống đủ đầy hơn trong tương lai gần.

Tương tự, gia đình chị Sùng Thị Sen, thôn Tùng Sáng cũng từng bước vươn lên thoát nghèo nhờ sự tiếp sức của cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345. Không chỉ được cấp cây quế, cây chuối và trâu giống, gia đình chị còn được các chiến sĩ "cầm tay chỉ việc", hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Nhờ áp dụng đúng phương pháp khoa học, đàn vật nuôi khỏe mạnh, nương quế, đồi chuối cũng phát triển xanh tốt hơn hẳn.

Phá vỡ rào cản ngôn ngữ, đưa chính sách vào đời sống

baolaocai-br_z7606651762141-83ee7d2082465b08a2277b75d2e3f3bc-8405.jpg
Trí thức trẻ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 tuyên truyền pháp luật cho bà con bằng tiếng Mông, tiếng Dao.

Một trong những thách thức lớn nhất tại A Mú Sung là rào cản ngôn ngữ, khi đa phần người dân là đồng bào dân tộc Mông, Dao; nhiều người cao tuổi, không thông thạo tiếng phổ thông. Để giải quyết bài toán này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 đã thành lập các "tổ song ngữ", phát huy vai trò của lực lượng trí thức trẻ người bản địa.

Chị Vũ Thị Kim Chi - trí thức trẻ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 cho biết, phần lớn đội ngũ trí thức trẻ đều là người sinh sống tại Lào Cai, am hiểu tường tận khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán của bà con. Để bà con dễ hiểu, dễ làm theo, đơn vị đã cử những trí thức trẻ là người dân tộc Mông, Dao trực tiếp xuống bản. Khi nghe chính người đồng bào mình hướng dẫn bằng tiếng mẹ đẻ, bà con tiếp thu rất nhanh. Giờ đây, người dân đã biết chủ động phòng chống dịch bệnh, biết dùng bạt che chắn chuồng trại để bảo vệ trâu bò mỗi khi thời tiết mưa rét khắc nghiệt.

Việc dùng tiếng mẹ đẻ để trò chuyện, vận động đã rút ngắn khoảng cách giữa bộ đội và Nhân dân. Nhờ những lời tâm tình, khuyên nhủ, chúng tôi hiểu hơn về việc tu chí làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho con đi học đầy đủ.

Anh Tráng Xù Phủ, nhân viên Đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 2, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345

Cũng từ "Dân vận khéo" thực hiện hiệu quả trong thực tiễn, từ khi có cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 thường xuyên tuyên truyền, vận động, người dân nơi biên giới A Mú Sung luôn cam kết tuân thủ pháp luật, tuyệt đối không nghe dụ dỗ theo đạo trái pháp luật hay vượt biên trái phép.

Củng cố thế trận lòng dân

z7606618113440-2024f8c67deb819ec762e27d766c7752-8457.jpg
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 hỗ trợ học sinh khó khăn trên địa bàn xã.

Song song với phát triển kinh tế, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 còn luôn chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là chương trình "Nâng bước em tới trường". Sự hỗ trợ kịp thời này đã thắp sáng ước mơ đến trường của học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới.

Thượng tá Lê Viết Xuân - Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 cho biết: Năm học 2024 - 2025, tại xã A Mú Sung, đơn vị đã nhận hỗ trợ 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 8 triệu đồng/học sinh.

Chị Lê Thị Thu - Bí thư Chi bộ thôn Tùng Sáng chia sẻ: Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345 không quản ngại khó khăn, học tiếng Dao, tiếng Mông để tuyên truyền, đã thực sự chạm đến trái tim người dân. Nhờ hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của các chú bộ đội, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Quan trọng hơn cả là sự tin tưởng, đồng thuận cao của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Sự kề vai sát cánh của các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương nơi biên cương đã tạo thế trận lòng dân vững chắc. Hội nghị ký quy chế kết nghĩa vào ngày 28/8/2025 không chỉ là một văn bản hành chính, mà là lời khẳng định đanh thép cho tình đoàn kết quân dân. Trên mảnh đất biên cương A Mú Sung hôm nay, thế trận lòng dân đang ngày càng được bồi đắp vững chắc, trở thành nền tảng để giữ vững bình yên nơi phên giậu của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Yên Bình triển khai tuyển quân năm 2027, phấn đấu hoàn thành 33 chỉ tiêu giao quân

Yên Bình triển khai tuyển quân năm 2027, phấn đấu hoàn thành 33 chỉ tiêu giao quân

Chiều 30/9, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Yên Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Đồng chí Bùi Ngọc Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã chủ trì hội nghị.

Hành trình đưa các anh trở về từ đồi Đá Vôi

Hành trình đưa các anh trở về từ đồi Đá Vôi

Tháng 9 lịch sử, trên đồi Đá Vôi ở phường Cam Đường, những bước chân lặng lẽ của cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng địa phương đang nối dài hành trình tìm kiếm đồng đội đã khuất.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Lào Cai

Chiều 29/9, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra công tác tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, phường Cam Đường.

“Lá chắn” pháp luật trong quân đội

“Lá chắn” pháp luật trong quân đội

Trước những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác duy trì kỷ cương, kỷ luật và pháp luật, trên mặt trận thầm lặng nhưng đầy cam go ấy, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 22 đã và đang khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng sự tận tụy, bản lĩnh và tinh thần “Thượng tôn pháp luật”, những người lính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành chỗ dựa tin cậy của các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

“Cầu nối” tuyên truyền ở Y Tý

“Cầu nối” tuyên truyền ở Y Tý

Y Tý là xã vùng cao biên giới của tỉnh Lào Cai. Cả xã có 10 thôn (1.900 hộ với hơn 10.500 nhân khẩu) thì có 8 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn, chủ yếu là đồng bào Mông, Hà Nhì, Dao; 5/10 thôn thuộc địa bàn biên giới.

Trên thao trường diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Trên thao trường diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026

Những ngày này, tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai, không khí chuẩn bị cho cuộc diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 diễn ra khẩn trương. Mỗi động tác được thực hiện nhiều lần, mỗi tình huống được tính toán kỹ lưỡng, nhằm hướng tới mục tiêu cao nhất: khi sự cố thực sự xảy ra, các lực lượng có thể nhanh chóng vào vị trí, phối hợp nhịp nhàng và xử lý hiệu quả.

"Lá chắn thép" bảo vệ Nhân dân trước giặc lửa

"Lá chắn thép" bảo vệ Nhân dân trước giặc lửa

Trên mảnh đất biên cương Lào Cai, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH không chỉ gắn liền với những chiếc xe đỏ còi hú vang, với trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hay những bộ quần áo bảo hộ đẫm mồ hôi, mà họ còn là những người bạn gần gũi, tin cậy của Nhân dân qua những câu chuyện dân vận thầm lặng mà thấm đượm nghĩa tình.

Để "3 nhất" thành việc làm hằng ngày ở Cam Đường

Để "3 nhất" thành việc làm hằng ngày ở Cam Đường

Ở Công an phường Cam Đường, phong trào thi đua “3 nhất” – “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với nhiệm vụ và đời sống. Từ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, cải cách hành chính đến chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, cán bộ, chiến sĩ từng bước đưa tinh thần “gần dân” trở thành phương pháp công tác thường xuyên.

Bài cuối: Kỷ luật trong công việc, tận tâm với Nhân dân

Để “3 nhất” thành việc làm hằng ngày ở Cam Đường Bài cuối: Kỷ luật trong công việc, tận tâm với Nhân dân

Ở Công an phường Cam Đường, “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được bắt đầu từ chính nền nếp thực hiện nhiệm vụ. Kỷ luật trong chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; chủ động nắm địa bàn, tiếp nhận và giải quyết công việc đúng quy định. Từ nền nếp đó, tinh thần phục vụ Nhân dân được cụ thể hóa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Bài 1: Gần dân từ những việc làm thiết thực

Để “3 nhất” thành việc làm hằng ngày ở Cam Đường Bài 1: Gần dân từ những việc làm thiết thực

Ở Công an phường Cam Đường, phong trào thi đua “3 nhất” – “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” đang được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với nhiệm vụ và đời sống. Từ hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, cải cách hành chính đến chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, vận động, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở, cán bộ, chiến sĩ từng bước đưa tinh thần “gần dân” trở thành phương pháp công tác thường xuyên.

fb yt zl tw