Thắp lên niềm tin

Với phương châm “Trò chưa thi, thầy chưa nghỉ hè”, giáo viên các trường nội trú sẵn sàng đồng hành với học sinh đến sát ngày diễn ra kỳ thi, giúp các em có được hành trang kiến thức và tâm lý tốt, tự tin bước vào kỳ “vượt vũ môn” với kỳ vọng đạt kết quả cao nhất.

015D6A44-CF13-40C7-8B88-FB1116F01169.jpeg
Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh sáng đèn ôn thi.

Đều đặn mỗi tối, em Mã Quỳnh Như (lớp 12C1, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh) lại cùng bạn bè mang sách vở xuống lớp để ôn luyện. Quỳnh Như tâm sự: Ban ngày học trên lớp, tối đến chúng em hệ thống lại kiến thức đã học và nhờ thầy cô giáo hỗ trợ, giải đáp cho những phần chưa hiểu.

Em Phạm Kim Huệ (lớp 12A2, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh) cũng cho biết: Được thầy cô và các bạn trực tiếp giúp đỡ, giảng bài khi ôn luyện tập trung, em thấy yên tâm và tiến bộ hơn nhiều.

3E4FF276-AE72-4F16-9028-F81D48088CF8.jpeg
Ôn luyện tập trung giúp học sinh hệ thống lại kiến thức đã học.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhung (giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh), thời điểm này, việc ôn thi đã bước vào giai đoạn nước rút, lên lớp vào buổi tối đã trở thành nền nếp đối với mỗi học sinh. Với giáo viên, đây là nhiệm vụ trên tinh thần tự nguyện, xuất phát từ tình yêu thương và trách nhiệm với học trò.

“Ngoài hỗ trợ kiến thức, chúng tôi còn nắm tâm lý các em để động viên, tư vấn giúp các em phân bổ thời gian ôn luyện hợp lý, giữ gìn sức khỏe” - cô Nhung cho biết thêm.

0C0D1EC7-B825-46B0-8292-849EB82E1C3F.jpeg
Các giáo viên trực mỗi tối động viên, hỗ trợ học sinh ôn thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Trường THPT Dân tộc nội trú Lào Cai có 172 học sinh dự thi. Để giúp các em đạt kết quả cao trong kỳ thi, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tiến hành ôn luyện cho học sinh theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1, giai đoạn 2 tập trung ôn tập các kiến thức cơ bản. Riêng giai đoạn 3 - "nước rút" chúng tôi tổ chức ôn luyện các đề thi tốt nghiệp THPT của các năm trước, cũng như đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thời gian này, tối nào nhà trường cũng sáng đèn ôn thi, không chỉ học sinh mà luôn có giáo viên đồng hành.

34BCD240-A164-4DD4-8CAE-F5FD9DE933C8.jpeg
Ngoài giám sát trực tiếp, nhà trường còn có hệ thống camera giám sát để nắm tình hình ôn tập của các em.

Đã 22 giờ, các phòng học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát vẫn sáng đèn. Cô giáo Khương Thị Minh Hà (giáo viên môn Ngữ văn) dạo quanh một vòng các lớp để nắm tình hình, đồng thời hỗ trợ những học sinh có vướng mắc trong quá trình ôn luyện. Trong các lớp học, từng nhóm học sinh ngồi sát nhau cùng giải đề, ai nấy đều tập trung nghiêm túc ôn thi.

5B8CBBD8-0424-43DE-899D-DA1F55CDC382.jpeg
Trong thời gian tự học, giáo viên luôn sẵn sàng hỗ trợ, giải đáp khi học sinh gặp vướng mắc.

Cô Hà cho hay: Các thầy cô đều cảm thấy lo lắng cho chất lượng kỳ thi và quan tâm đến việc ôn luyện của các em. Học sinh bán trú phải xa nhà nên thầy cô đóng vai trò như cha mẹ của các em. Các thầy cô phân công lịch trực đêm và kịp thời cùng các em tháo gỡ khó khăn trong các buổi ôn tập. Trong thời gian tự học buổi tối của học sinh, khi các em gặp bài toán khó, những vấn đề cần được giải quyết, thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ, trực tiếp giải đáp cho các em.

"Thay vì tự ngồi ôn luyện ở phòng ký túc thì việc ôn luyện tập trung tại lớp sẽ hiệu quả hơn. Không chỉ được thầy cô trực tiếp hướng dẫn, lớp học tăng cường buổi tối còn là nơi để những học sinh đi học xa nhà như chúng em được chia sẻ, tương trợ lẫn nhau" - em Vàng Thùy Dung, lớp 12A, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát bộc bạch.

B476F64F-539A-400B-BF78-F78C15052120.jpeg
Lớp ôn thi tốt nghiệp vào buổi tối ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát.

Thầy giáo Lê Huy Phú, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Bát Xát cho biết: Trong giai đoạn này, các thầy cô thường xuyên động viên học sinh, hướng dẫn các em sắp xếp thời gian ôn luyện hợp lý, tránh bị ảnh hưởng tâm lý cũng như sức khỏe. Chúng tôi còn tổ chức cho học sinh học nhóm, thành viên trong nhóm sẽ hỗ trợ nhau. Bên cạnh đó, nhà trường quan tâm hơn đến chế độ chăm sóc các em thông qua dinh dưỡng bữa ăn bán trú, đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi.

945A172F-4923-4953-B4D0-1597FA762716.jpeg
Nhiều trường còn tổ chức nấu ăn tiếp sức cho trò ôn thi tốt nghiệp.

Năm học 2023 - 2024 đã kết thúc nhưng hoạt động bán trú vẫn được nhiều trường duy trì nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các học sinh. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các thầy cô giáo tạm gác lại khoảng thời gian nghỉ hè để đồng hành, chăm chút cho các em từ bữa ăn, giấc ngủ. Hình ảnh thầy cô không quản ngại ngày đêm, tận tụy, hết lòng vì học sinh giúp các em được tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực để bước vào kỳ thi với tinh thần tự tin nhất.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Đón 2 công dân tuổi Ngọ đầu tiên tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

Sáng nay, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai đã chào đón 2 công dân đầu tiên của năm Bính Ngọ. Đặc biệt, 2 em bé (1 bé trai và 1 bé gái) cùng cất tiếng khóc chào đời vào đúng 9 giờ 30 phút, mang đến niềm vui nhân đôi cho gia đình và đội ngũ y, bác sĩ.

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Xu hướng "Tết tối giản" của người trẻ: Khi giá trị tinh thần lên ngôi

Thay vì tất bật sắm sửa, dọn dẹp "quên ăn quên ngủ", nhiều gia đình trẻ hiện nay đang lựa chọn cách đón Tết tối giản. Với họ, Tết không còn là áp lực về vật chất hay những thủ tục rườm rà mà là khoảng thời gian quý giá để tái tạo năng lượng và trân trọng những giá trị cốt lõi của gia đình.

fb yt zl tw