U17 Trung Quốc đối đầu với U17 Nhật Bản trong trận chung kết giải U17 châu Á diễn ra trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia). Đây là trận đối đầu tái hiện trận chung kết ở giải U23 châu Á vào đầu năm.
Ở cấp độ U23, Nhật Bản đã giành chiến thắng 4-1 trước Trung Quốc để lên ngôi vô địch. Và lần này, ở cấp độ U17, đội bóng xứ mặt trời mọc tiếp tục gieo sầu cho U17 Trung Quốc.
Sau 90 phút thi đấu, U17 Nhật Bản đã đánh bại U17 Trung Quốc với tỷ số 3 - 2. Họ đã có lần thứ 5 lên ngôi vô địch giải U17 châu Á (1994, 2006, 2018, 2023, 2026). Họ là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu. Trong khi đó, dù chỉ giành ngôi á quân nhưng U17 Trung Quốc đã có giải đấu đáng khen.
Bước vào trận đấu này, U17 Nhật Bản gây sức ép lớn lên khung thành của U17 Trung Quốc. Các cầu thủ Trung Quốc phòng ngự tốt nhưng cũng chỉ cầm cự tới phút 31. Tafuku Satomi có pha đi bóng thẳng vào vòng cấm của U17 Trung Quốc, trước khi dứt điểm chéo góc, mở tỷ số trận đấu.
Trong những phút cuối hiệp 1, hàng thủ của U17 Trung Quốc thi đấu thiếu tập trung. Họ nhận thêm hai bàn thua ở phút 41 và 45+2. Kakeru Saito và Maki Kitahara là những người ghi bàn cho U17 Nhật Bản.
Những tưởng U17 Nhật Bản đã cầm chắc chức vô địch khi dẫn trước 3-0 ở hiệp 1. Tuy nhiên, sang hiệp 2, U17 Trung Quốc đã thể hiện nỗ lực tuyệt vời. Phút 47, Wan Xiang rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội nhà.
Kịch tính được đẩy lên cao khi ở phút 77, U17 Trung Quốc đã được hưởng phạt đền khi Motosuna phạm lỗi cao chân trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Zhao Songyuan đã rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho U17 Trung Quốc.
Trong những phút cuối, đội bóng ở đất nước tỷ dân tràn lên tấn công. Họ đã có cơ hội gỡ hòa nhưng thủ môn Oshita của U17 Nhật Bản đã chơi xuất sắc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3 - 2 cho U17 Nhật Bản.