Thái Lan gục ngã ở phút 90+5 bán kết lượt đi ASEAN Cup

Đêm 27/12, Thái Lan bị Philippines đánh bại với tỷ số 2-1 ở bán kết lượt đi, ASEAN Cup 2024.

Trong thế trận cân bằng, Philippines bất ngờ vượt lên nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Sandro Reyes. Phút 21, số 6 nhận bóng từ Monis, trước khi tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm, không cho thủ môn Thái Lan cơ hội cản phá.

Sau khi thủng lưới, Thái Lan cố gắng vùng lên nhưng không thể tìm phương án tiếp cận khung thành của đội chủ nhà. Mặt sân cỏ nhân tạo khiến "Voi chiến" gặp khá nhiều khó khăn. Các tiền vệ của đội khách liên tục có những đường chuyền thiếu chuẩn xác.

Thái Lan (áo trắng) chơi bế tắc trước chủ nhà. Ảnh: Changsuek.
Thái Lan (áo trắng) chơi bế tắc trước chủ nhà. Ảnh: Changsuek.

Trong thế trận bế tắc, Thái Lan bất ngờ nhận "món quà" từ chủ nhà. Philippines dâng đội hình lên cao nhưng lại triển khai đá phạt góc lỗi, tạo cơ hội cho đội khách tổ chức phản công ở phút 45.

Bóng lần lượt qua chân Suphanat, Patrik Gustavsson rồi nằm gọn trong lưới sau cú đệm cận thành chuẩn xác của Suphanan Bureerat.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa. Trên sân nhà, Philippines chơi không hề tệ nhưng lại để thủng lưới chỉ sau một thoáng mất tập trung. Bàn thắng đến với Thái Lan ở cú sút trúng đích duy nhất từ đầu trận.

Thái Lan gỡ hòa bằng một pha phản công sắc lẹm. Ảnh: Changsuek.
Thái Lan gỡ hòa bằng một pha phản công sắc lẹm. Ảnh: Changsuek.

Ngay đầu hiệp hai, Suphanat đi bóng lắt léo để loại các hậu vệ chủ nhà. Tuy nhiên, cú sút của số 10 lại đưa bóng đi trúng xà. Sarachat băng lên đá bồi nhưng bàn thắng thứ 2 vẫn không đến với "Voi chiến".

Đến phút 52, Suphanat lại ghi dấu ấn với đường chuyền đặt Akarapong Pumwisat vào vị trí thuận lợi. Tuy nhiên, số 16 lại đệm bóng vọt xà trước khung thành rộng mở. Thái Lan đang chơi áp đảo trước Philippines trong quãng thời gian đầu hiệp hai.

Sau nửa đầu hiệp hai tấn công dồn dập nhưng không hiệu quả, tuyển Thái Lan rút cả Patrik Gustavsson và Suphanat ra nghỉ. "Voi chiến" dường như đã có toan tính cho trận bán kết lượt về trên sân nhà.

Thái Lan rút trụ cột ra nghỉ và sẽ dốc sức cho trận lượt về. Ảnh: Changsuek.
Thái Lan rút trụ cột ra nghỉ và sẽ dốc sức cho trận lượt về. Ảnh: Changsuek.

Thái Lan phải chờ đến tận phút 82 mới có thêm cơ hội đáng chú ý. Lại là Akarapong với một pha đối mặt thủ môn nhưng anh vẫn không thể ghi bàn. Bóng bật ra vị trí của Worachit. Số 22 xoay người dứt điểm chệch cột trước sự tiếc nuối của đồng đội và ban huấn luyện.

11 cú sút được Thái Lan thực hiện, 9 trong số đó trong hiệp đấu thứ 2 nhưng tỷ số vẫn chỉ là 1-1.

Khi CĐV hai đội đều đã nghĩ về tỷ số hòa, Philippines bất ngờ vượt lên dẫn 2-1 ở phút 90+5. Từ quả tạt bên cánh trái, Tabinas đánh đầu làm tường để Kike Linares dứt điểm cận thành, không cho thủ môn Khammai cơ hội cản phá.

VAR không vào cuộc, bàn thắng của chủ nhà được công nhận trong sự phấn khích tột độ của cầu thủ, ban huấn luyện và số đông khán giả tại sân Rizal Memorial. Thái Lan chỉ còn biết tự trách, khi đã phung phí quá nhiều cơ hội trong hiệp đấu thứ 2.

Philippines giành chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc với chỉ 2 cú sút trúng đích trong cả trận. Thầy trò HLV Capellas nắm lợi thế khi bước vào trận bán kết lượt về trên sân nhà của Thái Lan sau đây 3 ngày.

Theo znews.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giữ trọn đam mê với Wushu

Giữ trọn đam mê với Wushu

Trong hơn hai thập niên qua, Wushu đã trở thành môn thể thao mũi nhọn, góp phần quan trọng vào thành tích thể thao của tỉnh Lào Cai trên đấu trường quốc gia và quốc tế. Đằng sau những tấm huy chương, những pha biểu diễn ấn tượng là hình ảnh người thầy tận tâm, bền bỉ - huấn luyện viên Nguyễn Minh Đăng - Trưởng phòng Đào tạo và Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Lào Cai.

Bi sắt Việt Nam khẳng định vị thế

Bi sắt Việt Nam khẳng định vị thế

Trở về từ Giải vô địch bi sắt nữ thế giới 2025, ông Đặng Xuân Vui, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển bi sắt Việt Nam vẫn nguyên cảm xúc phấn khởi khi kể về hành trình các học trò xuất sắc bảo vệ thành công tấm huy chương vàng thế giới nội dung bộ ba nữ. Theo ông Vui, đội đã đạt được 3 dấu mốc quan trọng: Bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới, giành chiến thắng ngay tại Pháp-quê hương của môn bi sắt và thắng thuyết phục kình địch Thái Lan.

Barcelona thắng 3-1 Elche, tiếp tục bám đuổi Real Madrid

Barcelona thắng 3-1 Elche, tiếp tục bám đuổi Real Madrid

Rạng sáng 3/11 (giờ Việt Nam), Barcelona tìm lại niềm vui với chiến thắng 3 - 1 trước Elche trên sân Estadi Olimpic Lluis Companys, trong khuôn khổ vòng 11 La Liga. Ba bàn thắng của Lamine Yamal, Ferran Torres và Marcus Rashford giúp “Blaugrana” tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Real Madrid với khoảng cách 5 điểm.

fb yt zl tw