Tây Ban Nha vừa trải qua tháng 10 có lượng mưa lớn nhất trong lịch sử

Cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha AEMET cho biết, quốc gia này vừa trải qua tháng 10 có lượng mưa lớn nhất trong lịch sử, đỉnh điểm là trận lũ lụt khiến hơn 220 người thiệt mạng.

httpscloudfront-us-east-2images-55-4059.jpg
Cơ quan thời tiết quốc gia Tây Ban Nha AEMET cho biết, quốc gia này vừa trải qua tháng 10 có lượng mưa lớn nhất trong lịch sử, đỉnh điểm là trận lũ lụt khiến hơn 220 người thiệt mạng.

Cụ thể, theo kết quả ghi nhận, trong tháng trước, Tây Ban Nha có lượng mưa trung bình lên tới 147mm, cao gần gấp đôi so với tháng 10 thông thường trước đó. Thậm chí, lượng mưa đo được tại thị trấn Turis (cách thành phố Valencia khoảng 15km), lượng mưa đo được trong một ngày còn bằng lượng mưa của cả năm, đạt mức 771mm. AEMET cho biết thêm, nhiệt độ trung bình tháng 10 vừa qua tại Tây Ban Nha là 15,9 độ C, cao hơn trung bình 0,9 độ C.

Các nhà khoa học nhận định, hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Việc Địa Trung Hải ấm lên đã làm gia tăng tốc độ bốc hơi nước, từ đó khiến các đợt mưa ngày càng nghiêm trọng.

Theo thống kê, đợt lũ lụt thảm khốc hồi cuối tháng 10/2024 đã khiến hơn 220 tại khu vực Valencia thiệt mạng. Ngoài ra, hiện vẫn còn 78 người khác đang mất tích.

Theo nhandan.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Sắc Xuân Tết Bính Ngọ tại Thái Lan

Không khí Tết Bính Ngọ rộn ràng tại thủ đô Bangkok và các vùng miền Thái Lan có nhiều kiều bào Việt Nam. Ngoài các sự kiện lớn như Xuân Quê hương với sự tham dự của hàng nghìn bà con kiều bào, các hoạt động đón Xuân khác cũng liên tiếp được tổ chức ở nhiều nơi, tạo nét đẹp ngày Xuân của Việt Nam trên đất nước của những nụ cười.

Đón Giao thừa ở Brazil: Nhảy qua bảy con sóng để gửi điều ước

Đón Giao thừa ở Brazil: Nhảy qua bảy con sóng để gửi điều ước

Khi thời khắc giao thừa cận kề, trong lúc nhiều thành phố trên thế giới rực rỡ pháo hoa và âm nhạc, tại Brazil, hàng triệu người lại chọn một cách đón Năm mới rất riêng: Ra bãi biển, khoác trang phục trắng và nhảy qua bảy con sóng. Đây là một phong tục giản dị nhưng mang tính biểu tượng, phản ánh mối gắn bó sâu sắc giữa con người và thiên nhiên, cũng như tinh thần lạc quan, cởi mở của đất nước và con người nơi đây.

fb yt zl tw