Sức sống "Ngày Chủ nhật xanh"

Nhiều năm qua, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” của đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc xây dựng tư duy “sống xanh” và bảo vệ môi trường.

Cuối tháng Ba vừa qua, Tỉnh đoàn tổ chức phát động đợt cao điểm Tuổi trẻ Lào Cai ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, đồng loạt tổng dọn vệ sinh môi trường hưởng ứng Tháng Thanh niên và chào mừng đại hội hội liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đợt ra quân lần này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đồng loạt hưởng ứng vào ngày 17/3 và duy trì thường xuyên trong năm 2024.

Nâu Be Bộ Ảnh Nghệ Thuật Về Gia Đình Ảnh Ghép Ngang(5).png

Bám sát kế hoạch ra quân thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh” do Tỉnh đoàn ban hành, mỗi năm 4 ngày theo ấn định chung của hệ thống đoàn cấp trên, Huyện đoàn triển khai đến các đơn vị và yêu cầu đăng ký các công trình, phần việc về Tỉnh đoàn, đồng thời phối hợp với chính quyền các địa phương và cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Anh Lý Seo Thồng, Bí thư Huyện đoàn Bắc Hà

Năm nay, tuổi trẻ Bắc Hà tập trung vào các công trình, phần việc như trao 15 tấn xi măng và hỗ trợ đổ bê tông 100 m đường liên gia; xây dựng 2 lò đốt rác thải sinh hoạt tại thôn Nậm Khánh, xã Nậm Khánh; tặng mô hình vườn cây sinh kế cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; huy động các cơ sở đoàn ra quân thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường liên thôn trên địa bàn huyện. Đồng thời, huy động đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” và trở thành tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động người dân, người thân, gia đình, bạn bè tham gia giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Những phần việc tuy đơn giản nhưng đã tác động tích cực đến tinh thần, ý thức của cán bộ và người dân trên địa bàn.

Nâu Be Bộ Ảnh Nghệ Thuật Về Gia Đình Ảnh Ghép Ngang(4).png

Tương tự, từ nhiều năm nay, “Ngày Chủ nhật xanh” được đoàn thanh niên các cấp huyện Bát Xát tổ chức với nhiều hoạt động cụ thể như ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại địa bàn dân cư, trường học; làm sạch ruộng đồng; trồng cây xanh; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định... Với quan điểm chỉ có thay đổi về nhận thức thì mới có hành động tích cực, các cơ sở đoàn trong huyện còn đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường qua băng rôn, phát tờ rời, túi tái chế, sử dụng men vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ. Với hiệu ứng tích cực mang lại, giờ đây, nông dân đã tự giác thu gom chai lọ, vỏ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để đúng nơi quy định, chủ động phân loại rác thải tại gia đình, hạn chế sử dụng túi ni lông...

Nâu Be Bộ Ảnh Nghệ Thuật Về Gia Đình Ảnh Ghép Ngang(6).png

Bà Từ Thị Thử, người dân xã Quang Kim (huyện Bát Xát) cho biết: Trước đây, nhiều hộ còn thói quen sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật xong thì vứt vỏ thuốc, chai nhựa ngay tại bờ ruộng. Từ khi được chính quyền tuyên truyền, đặc biệt khi thấy đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã thường xuyên ra quân thu, gom rác thải và phế phẩm vật tư nông nghiệp thì người dân trên địa bàn cũng ý thức hơn rất nhiều, dần hình thành thói quen thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng bỏ vào đúng nơi quy định...

Ngày Chủ nhật xanh là sáng kiến của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, ra đời năm 1994. Ngay sau khi triển khai thực hiện có hiệu quả, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đến các cấp bộ đoàn trong cả nước.

Theo đó, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai đã phát động “Ngày Chủ nhật xanh” đồng loạt từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn vào các tháng 3, 5, 7, 9. Qua đó, nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên đối với các hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng hành vi thân thiện với môi trường.

Sức sống(1).png
Nhiều hoạt động trong lễ ra quân "Ngày Chủ nhật xanh".

Anh Nguyễn Ngọc Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Dựa trên kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đoàn thanh niên các cấp chủ động nghiên cứu, lựa chọn triển khai hoạt động tình nguyện phù hợp với điều kiện tại đơn vị và thiết thực với địa phương, khu dân cư, đồng thời tổ chức tuyên truyền thường xuyên để người dân có thói quen phân loại, nhận diện các loại rác thải, chất thải tại nguồn, hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi; vận động người dân sử dụng sản phẩm thay thế túi ni lông. Đặc biệt, đoàn thanh niên triển khai xây dựng mô hình không xả rác ở điểm công cộng và các chợ dân sinh… dần thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường.

Qua 4 “Ngày Chủ nhật xanh” năm 2023, tuổi trẻ các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện gần 2.000 phần việc, công trình thanh niên; trồng mới gần 20.000 cây xanh; hỗ trợ 16 mô hình vườn ươm, vườn cây sinh kế; 56 mô hình chống rác thải nhựa được triển khai mới, đồng thời phát tờ rời, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước đến người dân… với hơn 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Không chỉ góp phần làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, thông qua “Ngày Chủ nhật xanh”, tuổi trẻ Lào Cai còn phát huy vai trò xung kích, triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội sôi nổi, lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw