Đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương đã có mặt từ rất sớm để tham gia lễ hội Cầu mùa - lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm của người Tày, xã Thượng Bằng La.
Nét độc đáo trong phần lễ là màn rước lễ chay và lễ mặn của 23 thôn trong xã dâng lên miếu thờ các vị thần núi, thần nước, thần hoàng bản thổ. Người làm lễ tế thần phải là người có uy tín trong cộng đồng, đứng đầu dòng họ và chỉ có người trong dòng họ mới được nối tiếp công việc này. Mâm cúng tế thần các thần linh gồm có cả đồ chay (thanh bông hoa quả, bánh nếp nhân đỗ, lạc...) và đồ mặn (đầu trâu, thịt gà, thịt lợn...).
Đặc biệt, đây là năm đầu tiên nghi lễ Tịch điền được khôi phục sau nhiều năm gián đoạn.
Trong phần hội, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian đặc sắc được tổ chức như: kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo đá bóng…
Điểm nhấn của lễ hội là màn đại Dậm Thuông (Xòe Then) với 6 điệu dậm cổ của dân tộc Tày, do hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên trình diễn, tạo nên màn đại xòe sôi động, cuốn hút, thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người dân và du khách. Dậm Thuông, hay múa Then, không chỉ là một điệu múa truyền thống mà còn mang ý nghĩa nghi lễ huyền bí, thiêng liêng trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào Tày.
Mỗi điệu múa có một đạo cụ đi kèm khác nhau như khăn, quạt, đàn tính, quả nhạc… và mang ý nghĩa tâm linh riêng. Trong giai điệu thanh tao, nhịp nhàng của cây đàn tính, mọi người nắm tay nhau nối thành vòng lớn, vòng nhỏ xòe theo tiếng nhạc, lời khắp. Với những động tác khoan thai, uyển chuyển, mỗi điệu múa là một hình ảnh hình tượng hóa động tác lao động, sinh hoạt thường ngày. Vòng xòe càng lúc càng lớn, thể hiện tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa các dân tộc anh em.
Lễ hội Cầu mùa xã Thượng Bằng La được tổ chức với ước nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân. Thông qua đó, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa bản sắc, thắt chặt khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.