Sạt lở khiến nhiều hộ dân ở tổ 12, phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) nguy cơ sập nhà
Sạt lở khiến nhiều hộ dân ở tổ 12, phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) nguy cơ sập nhà
Sạt lở khiến nhiều hộ dân ở tổ 12, phường Nam Cường (thành phố Lào Cai) nguy cơ sập nhà
Bão Yagi cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản cho nhiều tỉnh, thành phố phía bắc, làm gián đoạn việc học tập của học sinh. Ngành giáo dục và các địa phương đang nỗ lực hết mình, nhanh chóng ổn định về cơ sở vật chất để đón học sinh quay trở lại học tập với tinh thần nơi nào an toàn thì cho học sinh đến trường.
Những ngày qua, Lào Cai chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai. Mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao, nhiều cung đường, bản làng bị sạt lở nghiêm trọng. Bên cạnh các lực lượng cứu hộ oằn mình cứu và tìm kiếm người dân bị nạn còn có những "người lính thông tin" cũng lao mình vào mưa bão, bất chấp thiên tai khắc nghiệt, gấp rút khôi phục thông tin liên lạc, mạng di động nối sóng cho người dân.
17 hộ dân ở thôn Kho Vàng, xã Cốc lầu (Bắc Hà) với 115 nhân khẩu đã được di chuyển xuống núi an toàn vào chiều 16/9. Các hộ dân được bố trí chỗ ở tại khu vực sân bóng của xã.
Ngày 16/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã có Thư kêu gọi ủng hộ ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai bị thiệt hại do bão số 3.
Ngày 16/9, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị, "mạnh thường quân" tổ chức chương trình tết Trung thu “lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2024 cho hơn 500 học sinh Trường Tiểu học và Mầm non xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) và Trường PTDT bán trú Tiểu học Cốc Lầu (huyện Bắc Hà).
Sau 7 ngày mất tích, thi thể nạn nhân bị lũ cuốn ở xã Bản Liền (Bắc Hà) đã được tìm thấy.
Vượt qua số phận bất hạnh, cậu bé Phạm Chí Dũng, học sinh lớp 7A1, Trường THCS Bình Minh (thành phố Lào Cai) luôn lạc quan, yêu đời và không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập.
Đến ngày 16/9, có 14 người bị thương hồi phục sức khỏe và đã ra viện.
Sau nhiều ngày bị chia cắt, hôm nay (16/9), tuyến đường từ Bắc Hà lên Si Ma Cai đã thông xe. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai của hai địa phương trên.
Theo dự báo của Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và ngày mai, chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ có xu hướng dịch dần xuống phía Nam, nên thời tiết các địa phương trong tỉnh ít mây, không mưa, trưa - chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Vùng cao đêm về sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét.
Theo chuyên gia, sau mưa lũ nguy cơ tiềm ẩn bùng phát nhiều bệnh như sởi, sốt xuất huyết, cúm, đau mắt đỏ.
Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 diễn ra tại Pháp, Đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 chứng chỉ nghề xuất sắc.
Theo báo cáo của địa phương, đến nay còn 99 trường/điểm trường ở 6 tỉnh vẫn chưa thể dạy học do nước chưa rút hết.
Bão Yagi để lại nhiều thiệt hại, muốn kêu gọi, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp... quyên góp tiền, hiện vật để hỗ trợ cho người dân vùng bão lũ thì phải tuân thủ quy định nào?
Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và các nhà hảo tâm tiếp tục hướng về đồng bào bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Theo Bộ LĐ-TB&XH, lao động phi chính thức, bao gồm lao động tự do, lao động thời vụ và những người làm việc trong các ngành dịch vụ nhỏ lẻ như bán hàng, sửa chữa, du lịch… chịu tác động mạnh mẽ bởi cơn bão Yagi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay (16/9), xuất hiện áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.
Ngày 16/9, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 1256 /STTTT-TTBCXB về cảnh giác với lừa đảo trên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 3.
Ngày 15/9, 180 đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Lào Cai tham gia hỗ trợ xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.
Sau một tuần bị cô lập, chia cắt, đến ngày 15/9/2024, đường từ trung tâm huyện Bát Xát lên thôn Phìn Chải 2, xã A Lù mới thông xe. Đến thời điểm này, 7 nạn nhân bị mất tích trong vụ sạt lở đất rạng sáng ngày 9/9 đã được tìm thấy, nhưng câu chuyện về vụ thiên tai qua lời kể của người dân thôn Phìn Chải 2 vẫn vô cùng ám ảnh.