Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Hàng nghìn tấm gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm, ngày đêm tận tụy, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đã góp phần gìn giữ cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Không chỉ vững vàng trên mặt trận phòng, chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các anh còn để lại trong lòng dân những ấn tượng sâu đậm bằng những hành động giản dị mà ấm áp tình người, đúng với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Công an nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ Nhân dân và luôn dựa vào Nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ.
Những câu chuyện giản dị mà ấm áp tình người
Một đêm tháng 7/2025, khi màn sương còn phủ kín, tổ tuần tra Công an xã Bảo Thắng phát hiện một nam thanh niên bất tỉnh bên đường sau vụ tai nạn. Không quản ngại, các anh lập tức xác minh danh tính, tìm địa chỉ và đưa nạn nhân là anh Lý Văn Kế, sinh năm 2003 về nhà an toàn.
“Nếu hôm đó không có các anh công an giúp đỡ, không biết con trai tôi sẽ ra sao. Gia đình tôi rất biết ơn các đồng chí công an” – chị Lý Thị Côi, mẹ anh Kế xúc động chia sẻ.

Cũng với tấm lòng ấy, tại xã Xuân Ái, sau trận mưa kèm dông lốc tối 31/7/2025 làm tốc mái nhà chị Trần Thị Thoa (hộ nghèo), các chiến sĩ Công an xã Xuân Ái đã khẩn trương có mặt, vừa hỗ trợ ngày công, vừa góp thêm vật liệu để kịp thời lợp lại mái nhà.
Giữa cái nắng chói chang của ngày hè, những giọt mồ hôi rơi trên mái tôn nóng bỏng đã đổi lại bằng nụ cười an tâm của mẹ con chị Thoa.

“Nhà được sửa lại chắc chắn, tôi và các con yên tâm lắm. Những cán bộ công an đúng là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân” – chị Thoa bày tỏ.
Ở Bát Xát, mỗi sáng thứ Năm hằng tuần, hương cháo nóng từ Chương trình “Nồi cháo yêu thương” của Công an xã lại lan tỏa khắp Bệnh viện Đa khoa khu vực.
“Nhìn bệnh nhân vui khi nhận cháo, chúng tôi thấy ấm lòng và càng thêm yêu công việc mình làm” – đồng chí Nguyễn Thế Tây Bắc, cán bộ Công an xã Bát Xát chia sẻ.

Tinh thần “vì dân” ấy còn được bồi đắp qua những hoạt động tri ân nghĩa tình. Trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7) vừa qua, Chi đoàn Công an xã Văn Bàn đã phối hợp tổ chức “Bữa cơm sum vầy” tại gia đình thương binh Lục Văn Phái.
Tại đây, các đoàn viên cùng hỗ trợ gia đình dọn nhà, chuẩn bị bữa cơm giản dị, rồi quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Hình ảnh đoàn kết giữa quân và dân đã gửi đi thông điệp trân trọng quá khứ, biết ơn những hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tận tụy trong thiên tai, gắn bó với Nhân dân
Trong thời gian qua, Phong trào "Cán bộ, chiến sĩ Công an sáng mãi trong lòng dân" đã lan tỏa sâu rộng trong lực lượng Công an tỉnh. Qua đó, đã có nhiều công trình, phần việc thiết thực được triển khai thực hiện.
Điển hình như: Chương trình "Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh thực hiện đã giúp cho hàng trăm em nhỏ mồ côi được hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ tiền mặt hàng tháng đến năm 18 tuổi. Hay như Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo; Chương trình làm Công trình "Thắp sáng đường quê", làm đường giao thông nông thôn... đã được công an các xã, đơn vị tích cực tham thực hiện góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
“Gia đình tôi cuộc sống còn nhiều khó khăn, được Công an xã quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ mua sắm đồ dùng, sách vở, các con tôi có thể yên tâm tiếp tục đến trường” – chị Hoàng Thị Quyên, xã Mậu A bày tỏ.
Tháng 9/2024, khi hoàn lưu bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại nhiều địa phương trong tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động 100% quân số xuống cơ sở, phối hợp cùng các lực lượng di dời hàng nghìn hộ dân khỏi vùng nguy hiểm, tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở, khắc phục hậu quả thiên tai.

Các cán bộ, chiến sĩ còn cùng Nhân dân trồng lại hoa màu, sửa đường giao thông, xây dựng lại nhà ở, đồng thời vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân hỗ trợ người dân và các trường học bị thiệt hại.
Những ngày gian khó ấy đã khắc sâu thêm tình "quân – dân" gắn bó và củng cố niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng công an.

Đặc biệt, mới đây, tại xã Cốc Lầu, khi nhận tin anh Tráng Seo Nhè (sinh năm 1981) bị ngã chấn thương nặng phần đầu trong lúc đi rừng, lực lượng công an xã đã khẩn trương phối hợp cùng bà con tiếp cận hiện trường ứng cứu nạn nhân.
Địa hình rừng núi hiểm trở, xe ô tô không thể vào, các chiến sĩ cùng người dân đã dùng võng khiêng nạn nhân băng rừng ra điểm tập kết để đưa đi cấp cứu kịp thời. Nhờ đó, anh Nhè đã vượt qua cơn nguy kịch, giữ lại sự sống trong gang tấc.
Những việc làm ấy là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống anh hùng và tinh thần đổi mới trong thực tiễn công tác. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ; đồng thời nhân rộng các mô hình hay, sáng kiến hiệu quả trong công tác dân vận, gắn bó mật thiết với Nhân dân.
Công an tỉnh Lào Cai xác định: muốn giữ vững an ninh, trật tự, phải dựa vào dân và làm cho dân tin. Chính niềm tin, sự đồng thuận và tình cảm của nhân dân là “lá chắn thép” vững chắc, là sức mạnh để mỗi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ việc đưa người gặp nạn về nhà, lợp lại mái nhà bị tốc, phát cháo cho bệnh nhân đến băng rừng cứu người bị thương… tất cả đều cho thấy lực lượng Công an Lào Cai luôn đặt lợi ích và sự an toàn của nhân dân lên hàng đầu.
Trong lòng nhân dân, hình ảnh các anh không chỉ gắn với màu áo xanh mà còn là sự ấm áp của bàn tay giúp đỡ, sự sẻ chia kịp thời trong lúc khó khăn. Đó là nền tảng để lực lượng Công an tỉnh tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ sáng đẹp, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Với những đóng góp tích cực và thành tích to lớn, Công an tỉnh Lào Cai đã vinh dự nhận 2 Huân chương Hồ Chí Minh, nhiều Huân, Huy chương, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hàng nghìn phần thưởng cao quý.
Thời gian tới, Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống, phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, để mỗi việc làm, mỗi hành động đều là minh chứng sống động cho lời thề thiêng liêng: “Vì nhân dân phục vụ”.