"Ronaldo rời bỏ CLB Al Nassr"

HLV Luis Castro dẫn dắt CLB Al Nassr chỉ giành được một chiến thắng trong tám trận giao hữu vì không có Ronaldo, sau khi mùa giải trước kết thúc với thất bại ở trận chung kết King's Cup bởi Al Hilal của Neymar.

Ban lãnh đạo CLB Al Nassr đang không hài lòng với HLV Luis Castro, và trận đấu Siêu cúp sắp tới có thể là cơ hội cuối cùng để ông chứng tỏ khả năng của mình. Sau khi vắng mặt trong vài trận giao hữu gần đây, Cristiano Ronaldo dự kiến sẽ trở lại trong trận bán kết Siêu cúp gặp Al Taawoun vào ngày 14/8.

Đội bóng của HLV Luis Castro đã trải qua một mùa giải đáng thất vọng khi không giành được danh hiệu lớn nào. CLB Al Nassr để mất chức vô địch Saudi Pro League vào tay Al Hilal và kết thúc mùa giải với số điểm kém hơn đội của Neymar tới 14 điểm. Họ cũng thất bại ở Siêu cúp Saudi Arabia, King's Cup và bị loại ở tứ kết AFC Champions League bởi Al Ain.

Tuy nhiên, điểm sáng duy nhất là Cristiano Ronaldo lại có một mùa giải cá nhân xuất sắc, ghi kỷ lục 35 bàn thắng và 11 pha kiến tạo tại Saudi Pro League, nhiều nhất trong một mùa giải trong lịch sử giải đấu. Tổng cộng, anh đã ghi tới 44 bàn thắng và kiến tạo thêm 13 bàn trong 45 trận trên mọi đấu trường. Cristiano Ronaldo đã phá vỡ kỷ lục của cựu tiền đạo Al Nassr Abderrazak Hamdallah, người đã ghi 34 bàn trong mùa giải 2018 - 2019 của Saudi Pro League.

HLV Luis Castro không may mắn ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải Saudi Pro League một phần vì thiếu Ronaldo.
HLV Luis Castro không may mắn ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải Saudi Pro League một phần vì thiếu Ronaldo.

Mới nhất, CLB Al Nassr đã phải chịu thất bại nặng nề 0-3 trước đội bóng La Liga 2 UD Almeria trong trận giao hữu gần nhất vào ngày 8/8 khiến người hâm mộ giận dữ. Dù không có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo và Aymeric Laporte, Al Nassr vẫn tung ra đội hình xuất phát mạnh mẽ với các ngôi sao như Sadio Mane, Marcelo Brozovic và Otavio. Tuy nhiên, UD Almeria tỏ ra là đội chơi áp đảo ngay từ những phút đầu tiên.

Sau hàng loạt pha tấn công không ngừng nghỉ, đội bóng Tây Ban Nha cuối cùng đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của Ali Lajami. Một quả tạt của cầu thủ chạy cánh Almeria đã chạm chân Lajami và đi vào lưới sau khi vượt qua tầm với của thủ môn.

Chỉ sáu phút sau, Luis Javier Suarez đã nhân đôi cách biệt khi nhận bóng ngay ngoài vòng cấm và có không gian để băng lên. Tiền đạo người Colombia đã bình tĩnh tung cú sút sệt khiến Nawaf Al Aqidi không thể cản phá, nâng tỉ số lên 2-0 cho Almeria. Bàn thứ ba được ấn định bởi Cesar Montes, người đã đánh đầu chính xác sau một quả tạt chuẩn xác ở phút 60.

CLB Al Nassr bị xem chẳng là gì nếu không có Ronaldo.
CLB Al Nassr bị xem chẳng là gì nếu không có Ronaldo.

Sau trận đấu, một cổ động viên cho rằng CLB Al Nassr sẽ không thể thắng nếu không có Cristiano Ronaldo: "Chúng ta tiêu rồi, không có Ronaldo đội bóng này sẽ chẳng có gì". Một người khác đề nghị Ronaldo rời đội để cứu vãn sự nghiệp: "Cristiano Ronaldo rời bỏ CLB này đi. Họ sẽ không giúp bạn đạt được bất cứ điều gì".

Một người khác nói: "Thật xấu hổ khi Al Nassr không thể đánh bại đội bóng yếu Almeria." Một người khác khẳng định: "Không đội nào ở Saudi Arabia để thủng lưới muối mặt như Al Nassr mỗi tuần. Thủ môn này đang làm cái quái gì mà để thủng lưới 3 bàn như thế này”.

Quả thực, nếu không có ngôi sao sáng nhất là Cristiano Ronaldo, CLB Al Nassr dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình sau chuỗi kết quả đáng thất vọng ở loạt trận giao hữu.

Theo plo.vn

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Những cô gái "chân đất" đam mê trái bóng tròn

Những cô gái "chân đất" đam mê trái bóng tròn

Những ngày cuối năm 2025, Lâm Thượng trở thành từ khóa được tìm kiếm trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Không phải vì một danh thắng mới được phát hiện, mà bởi kỳ tích của các cô gái Tày vừa lên ngôi vô địch tại Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng. Đó là câu chuyện về những phụ nữ bước ra từ ruộng lúa, nương ngô để chinh phục sân cỏ bằng sức mạnh văn hóa dân tộc Tày.

Những "chú ngựa" của thể thao Việt Nam: Khát vọng bứt phá trong năm tuổi

Những "chú ngựa" của thể thao Việt Nam: Khát vọng bứt phá trong năm tuổi

Trong dòng chảy của thể thao Việt Nam hiện đại, có những vận động viên sinh năm Ngọ đã để lại dấu ấn đậm nét trên nhiều đấu trường quốc tế. Ở họ là sự bền bỉ, tốc độ và khát vọng vươn lên không ngừng. Từ đường chạy điền kinh, cung đường đi bộ, thảm đấu taekwondo đến màn đấu trí trên bàn cờ “64 ô”, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Châu Tuyết Vân và Nguyễn Ngọc Trường Sơn là bốn gương mặt tiêu biểu, đại diện cho khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong năm tuổi của mình.

fb yt zl tw