Ngay trước trận đấu quan trọng tại vòng knock-out World Cup 2026 với Croatia, chị gái của CR7 là Katia Aveiro đã gây chấn động truyền thông quốc tế khi xác nhận trên SportTV rằng giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico lần này chính là "điệu nhảy cuối cùng" của em trai mình cùng đội tuyển quốc gia.
Dù tiền đạo mang áo số 7 chưa chính thức lên tiếng, nhưng thông tin này hoàn toàn trùng khớp với những gì anh từng chia sẻ vào cuối năm 2025. Thời điểm đó, chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng thừa nhận bản thân sẽ bước sang tuổi 41 tại World Cup 2026, coi đây là thời điểm thích hợp để khép lại hành trình ở sân chơi lớn nhất hành tinh và dự kiến chỉ thi đấu thêm khoảng một đến hai năm trước khi giải nghệ hoàn toàn.
Nếu nói lời chia tay sau giải đấu năm nay, Ronaldo sẽ kết thúc hơn 20 năm gắn bó với Seleccao cùng một gia tài kỷ lục đồ sộ của bóng đá thế giới: từ số lần khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất, số bàn thắng quốc tế nhiều nhất, cho tới việc trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Dù vẫn là thủ lĩnh tinh thần không thể thay thế, song World Cup 2026 cũng cho thấy dấu ấn chuyên môn của anh không còn áp đảo như trước. CR7 liên tục phải hứng chịu những tranh cãi về mặt phong độ, đến mức gia đình nhiều lần phải lên tiếng bảo vệ anh trước làn sóng chỉ trích từ dư luận.
Hiện tại, chức vô địch World Cup vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập cúp vô tiền khoáng hậu của siêu sao này. Điều khiến người hâm mộ bóng đá toàn cầu chờ đợi và thổn thức lúc này là liệu Ronaldo có thể chinh phục được cái kết trọn vẹn nhất cho sự nghiệp quốc tế của mình hay không. Sau hơn hai thập kỷ chinh phục mọi đỉnh cao, "Last Dance" của CR7 đang dần đi tới hồi kết và trận đấu tiếp theo của Bồ Đào Nha có thể chỉ còn cách khoảnh khắc chia tay lịch sử ấy thêm vài bước chạy nữa mà thôi.