Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Lào Cai:

Phát huy vai trò gương mẫu của hội viên

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Lào Cai đã đoàn kết, thống nhất, nêu gương sáng hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố.

6.png

Ông Vi Văn Lù, Bí thư Chi bộ thôn Kíp Tước, xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) là cựu thanh niên xung phong từng có gần 10 năm làm nhiệm vụ. Đất nước hòa bình, ông trở về quê hương sinh sống, lao động. Là Bí thư Chi bộ thôn, ông ý thức bản thân phải luôn gương mẫu. Không cam chịu cuộc sống nghèo khó, tận dụng diện tích mặt nước sẵn có của gia đình, ông đã vay vốn, học tập kinh nghiệm để nuôi cá thương phẩm. Có thu nhập, ông đầu tư nuôi thêm lợn, gà và trồng rừng.

Hiện nay, gia đình ông có nguồn thu ổn định, nhà cửa khang trang, đời sống đủ đầy. Là người có uy tín trong thôn, nhiều năm nay, ông Lù kiên trì vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, dần xóa bỏ hủ tục trong việc cưới, việc tang, vừa phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc vừa tiết kiệm. Cùng với cán bộ, tổ chức đoàn thể trong khu dân cư, ông đã vận động bà con thực hiện tốt vệ sinh môi trường, nhất là xây dựng nhà vệ sinh, chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm; thu gom và phân loại rác thải tại nguồn; duy trì tổng vệ sinh khu dân cư hằng tuần; lắp đặt đèn chiếu sáng tại tuyến đường trục thôn…

4.png

Năm nay 87 tuổi nhưng ông Đỗ Văn Tín ở thôn Hồng Giang, xã Vạn Hòa vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Từng là thanh niên xung phong, không ngại hy sinh, gian khổ, ông Tín cùng đồng đội đã tham gia gỡ hàng nghìn quả bom, mìn, mở đường cho bộ đội ta tiến quân. Xuất ngũ trở về quê nhà, ông tích cực lao động, phát triển kinh tế gia đình, chăm lo cho 5 người con trưởng thành. Tuổi cao nêu gương sáng, khi đảm nhiệm chức danh Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi ở khu dân cư, ông Tín đã tuyên truyền, động viên hội viên, người dân chấp hành tốt các quy định, tham gia phong trào của địa phương. Gia đình ông cũng gương mẫu đi đầu và vận động người dân trong thôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng công trình công cộng, đồng thời tự nguyện đóng góp kinh phí, hiến đất mở rộng đường, cải tạo hành lang, vỉa hè tuyến đường…

5.png

Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Lào Cai hiện có 485 hội viên. Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên đã đẩy mạnh phong trào “Nêu gương sáng cựu thanh niên xung phong làm theo lời Bác dạy”, hội viên hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Hiện tại, có 20% hội viên tham gia công tác, giữ các chức danh ở khu dân cư và tổ chức đoàn thể. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được hội viên tích cực hưởng ứng.

Đặc biệt, hội viên thanh niên xung phong tại thành phố Lào Cai còn tích cực tham gia chủ trương của Thành ủy Lào Cai về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội viên chủ động, tích cực đóng góp hàng trăm ngày công và vật chất để thi công đường giao thông; xây dựng vỉa hè, tuyến phố văn minh; thực hiện vệ sinh môi trường nông thôn. Đã có 128 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, tạo sức lan tỏa, là nguồn động viên hội viên vượt qua khó khăn, sống vui, sống khỏe, góp sức vì cuộc sống cộng đồng.

2.png

Tổ chức hội cũng huy động nhiều nguồn lực để chăm lo, động viên hội viên, trong đó tổ chức hội thành phố kiện toàn ban công tác nữ nhằm tập hợp cựu nữ thanh niên xung phong tham gia tổ chức hội, đồng thời phát huy nội lực, vận động xã hội hóa để thành lập Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” với số dư 456 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố đã trao 415 phần quà, trị giá 251 triệu đồng để thăm, động viên hội viên tuổi cao bệnh trọng, thương binh, nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Đặc biệt, đã phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tặng 40 triệu đồng xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho hội viên Vi Văn Hò ở xã Hợp Thành. Hội viên ở trong xã và địa phương lân cận còn giúp gia đình hơn 60 ngày công xây dựng công trình.

Hội cũng làm tốt vai trò là nhân chứng lịch sử, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong các cuộc kháng chiến. Qua đó, đã có 66 hội viên được hưởng trợ cấp 1 lần và trợ cấp hằng tháng, 8 hội viên được hưởng chế độ chất độc da cam; 39/39 hồ sơ được hưởng chế độ trợ cấp mai táng phí; 100% cựu thanh niên xung phong được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.

Với những nỗ lực trong hoạt động, 100% chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để tổ chức hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, làm tốt vai trò, nhiệm vụ, giúp giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cựu thanh niên xung phong và động viên hội viên gương mẫu trong cuộc sống những năm tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Vui Tết ở Trường Sa

Vui Tết ở Trường Sa

Ngày mồng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, thật đặc biệt. Quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Trải nghiệm hái táo đầu xuân ở Bát Xát

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, nhiều vườn táo xanh tại xã Bát Xát rộn ràng đón người dân và du khách tới tham quan, trải nghiệm hái quả. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho nông hộ, việc mở cửa của các nhà vườn đã góp phần làm phong phú thêm hoạt động du xuân trên địa bàn.

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Khát vọng giữ gìn bản sắc

Trên địa bàn xã Hợp Thành có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Tày cư trú lâu đời tại các thôn Tượng 1, Tượng 3, Cáng 1, Cáng 2… Thời gian qua, UBND xã đã tuyên truyền, vận động các nghệ nhân và những người tâm huyết với văn hóa, văn nghệ thành lập Câu lạc bộ Bản sắc văn hóa dân tộc Tày xã Hợp Thành, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của dân tộc.

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ngày xuân ở bản người Mông Hưng Khánh

Ở xã Hưng Khánh, người Mông không chỉ “hạ sơn” làm kinh tế, mà còn thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của cả cộng đồng để hòa cùng nhịp phát triển chung của các dân tộc khác. Trong đó tiêu biểu là việc hưởng ứng “Ăn chung một Tết”…

Xuân sớm ở Làng Mảnh

Xuân sớm ở Làng Mảnh

4 tháng sau thiên tai, thôn Làng Mảnh, xã Sơn Lương đang dần hồi sinh mạnh mẽ! Những ngôi nhà đã được sửa chữa, xây mới; tuyến đường huyết mạch được khơi thông. Cùng với đó, sự hỗ trợ kịp thời về nhu yếu phẩm, kinh phí đã giúp đồng bào nơi đây kiến tạo cuộc sống mới.

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Chuyến tàu giữa mùa xuân

Khi những chùm pháo hoa cuối cùng rực sáng trên bầu trời đêm giao thừa; khi nhiều gia đình đã quây quần bên mâm cỗ đầu năm, thì vẫn có những người lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trưa mùng Một Tết, từ Lào Cai, họ lên chuyến tàu xuôi về Hà Nội – mang theo niềm vui trọn vẹn sau ca trực và nỗi mong chờ được trở về nhà.

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân từ bản làng: Chia sẻ niềm vui cùng những thủ khoa 2025

Mùa xuân năm nay, Tráng Thị Hà, Phạm Thúy Ngân và Thào Thị Máy đón Tết đầu tiên trên hành trình mới, hành trình của những tân sinh viên. Đằng sau niềm vui đoàn viên là con đường nhiều nhọc nhằn, nơi những cô gái vùng khó đã chọn học tập làm con đường đổi thay số phận, để mùa xuân không chỉ đến từ đất trời mà còn nảy nở từ chính nghị lực của tuổi trẻ.

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Xu hướng lì xì online ngày Tết

Giữa nhịp sống hiện đại và làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, phong tục lì xì đầu năm - nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt đang khoác lên mình “chiếc áo mới”. Lì xì online dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều người dân Lào Cai, đặc biệt là giới trẻ.

Công nhân môi trường lặng lẽ làm việc khi phố phường bước vào những ngày giáp Tết.

Những người đón Tết muộn vì bình yên của cộng đồng

Có một cái Tết khác phía sau ánh pháo hoa rực rỡ. Đó là cái Tết của những bữa cơm ăn vội, những ca trực nối dài và những bước chân không mỏi trên phố phường những ngày cuối năm. Khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những bàn tay lặng lẽ giữ cho mạch sống xã hội thông suốt, giữ cho ánh điện không tắt và nhịp thở không đứt quãng. Họ đón xuân muộn hơn một chút, lặng lẽ hơn một chút, nhưng đó là cái “muộn” của trách nhiệm và tình người.

Những bước chân xông đất đại ngàn

Những bước chân xông đất đại ngàn

Mùng 1 Tết Bính Ngọ, trong mỗi nếp nhà, khi hương trầm và tiếng cười nói rộn ràng bên mâm cơm tân niên... thì ở độ cao hàng nghìn mét, giữa đại ngàn Bắc Hà, có những người đang đón ngày đầu năm mới theo một cách rất riêng - "xông đất" cho rừng bằng những bước chân tuần tra không nghỉ.

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Bừng sáng tương lai sau lũ dữ

Ngày đầu năm, trong ánh nắng dịu nhẹ, chúng tôi trở lại những khu tái định cư - nơi từng oằn mình chịu đau thương sau những trận lũ dữ. Những ngôi nhà mới khang trang, những tuyến đường bê tông phẳng lì và những nương quế xanh mướt trải dài đã làm nên bức tranh hồi sinh đầy hy vọng. Đó không chỉ là thành quả từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các nhà hảo tâm, mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của cộng đồng.

fb yt zl tw