Nữ sinh Hà Nhì đầu tiên của xã Y Tý đủ điểm đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân

Mặc dù sinh ra ở mảnh đất xa xôi nhất của huyện Bát Xát, em Ly Xe Sớ ở thôn Tả Gì Thàng, xã Y Tý đã vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập và trở thành nữ sinh Hà Nhì đầu tiên của xã đủ điểm đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân.

IMG_20240827_152711.jpg
Nữ sinh Ly Xe Sớ.

Điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng là con út trong gia đình nên Ly Xe Sớ được ưu tiên hơn các anh chị trong nhà, được bố mẹ cho đi học tại các trường trên địa bàn xã. Nuôi ước mơ trở thành nữ công an nhân dân từ khi còn nhỏ nên Sớ tự ý thức được việc học của mình.

Nhờ sự cần cù, siêng năng, sau những tháng ngày vất vả, cố gắng, 3 năm trước đây, cô nữ sinh thi đỗ vào Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Trong 3 năm học tại đây, Sớ luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến và học sinh giỏi.

FB_IMG_1724747113544.jpg
Chính quyền địa phương thăm, chúc mừng gia đình Sớ.

Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, em Ly Xe Sớ đăng ký thi khối C03 và đạt 26,05 điểm. Em đăng ký nguyện vọng vào Học viện Cảnh sát nhân dân, xét các điểm năng lực, em đạt 25,29. Tổng điểm trên giúp Ly Xe Sớ trở thành một trong những thí sinh đủ điểm xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Tuy nhiên, để chính thức được đứng trong hàng ngũ lực lượng công an nhân dân, em cần đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

18 đại biểu trẻ Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024

18 đại biểu trẻ Việt Nam tham dự Diễn đàn Thanh niên Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024

Tham dự Diễn đàn Thanh niên Pháp ngữ Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, đoàn Việt Nam có 18 đại biểu thanh niên. Đây là những bạn trẻ sử dụng thành thạo tiếng Pháp, có kiến thức, kinh nghiệm liên quan đến các chủ đề được thảo luận trong diễn đàn; có ý tưởng đề án dự án về lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, nghệ thuật hoặc kinh tế.

Trường học thành “mái ấm” trong cơn bão

Trường học thành “mái ấm” trong cơn bão

Giữa mưa lũ khắc nghiệt, tình người ấm áp ở vùng cao biên giới Lào Cai vẫn được duy trì mạnh mẽ. Tiếp lửa cho tinh thần đó, những "người lái đò" cũng đang chung tay cùng với các lực lượng khác hỗ trợ người dân chống chọi với mưa lũ. Nhiều trường học trên địa bàn thành phố bỗng chốc trở thành bãi đỗ xe miễn phí, nhà ở cộng đồng hay bếp ăn tập thể…

fbytzltw