
Mấy ngày nay, gia đình anh Triệu Vạn Nguyên được người thân và bà con trong thôn hỗ trợ dọn đống đổ nát còn sót lại sau trận lũ. Cẩn thận gỡ từng viên ngói, mảnh gỗ, anh lặng người nhìn nền đất trống – nơi ngôi nhà nhỏ gắn bó với gia đình suốt hơn 10 năm qua, nay chỉ còn lại ngổn ngang ngói vỡ, gỗ hỏng.

Anh Nguyên buồn rầu kể: Mưa bắt đầu từ hôm trước, đến ngày 29/9 thì trút xuống suốt cả ngày, nước lũ dâng rất nhanh, tôi chỉ kịp hô các thành viên trong gia đình chạy đến nhà anh trai lánh tạm. Đến chiều, khi mưa tạm ngớt, tôi quay về thì không còn gì nữa – nhà bị đánh sập, 60 bao thóc vừa gặt cùng toàn bộ đồ đạc đều bị nước cuốn trôi.
"Giờ cả gia đình phải ở tạm trong nhà văn hóa thôn”- anh Nguyên xót xa nói.
Không riêng gia đình anh Nguyên, cuộc sống của nhiều hộ dân khác ở Ít Nộc cũng đang rất khó khăn. Tại khu lán tạm được dựng trên khoảng đất mượn của người dân trong thôn, chị Phùng Thị Nhình cùng chồng và hai con vẫn chưa hết bàng hoàng khi ngôi nhà kiên cố nằm tựa lưng vào đồi của gia đình bị đất sạt lở, vùi lấp toàn bộ tài sản.


“Nhà bị đất sạt xuống, vùi lấp tất cả tài sản, giờ cả gia đình tôi phải ở nhờ trong lán tạm, mưa xuống là nước tràn vào, phải chèn buộc suốt đêm. Chúng tôi chỉ mong cấp ủy, chính quyền địa phương sớm giúp tìm chỗ ở ổn định để làm lại nhà, yên tâm sinh sống” – chị Nhình buồn rầu chia sẻ.
Cùng sinh sống trong khu lán tạm này có ba gia đình với 13 nhân khẩu. Gia đình chị Bàn Thị Sửu cũng bị sập nhà, mất hết tài sản. Hôm mưa lũ, cả nhà phải chạy lên trường học lánh nạn, đến khi trở về thì ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi không còn gì, nhiều diện tích lúa cũng bị vùi lấp.
Trong căn lán tạm, các hộ dân đùm bọc, chia sẻ nhau từng bữa ăn, cùng nhau vượt qua khó khăn và nỗi lo cho cuộc sống sắp tới.

Trong khó khăn, hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân thôn Ít Nộc lại càng được thể hiện rõ hơn.
Ông Bàn Hữu Trừu, một người dân trong thôn đã sẵn sàng cho các hộ bị sạt lở mượn phần đất trồng ngô đang thời kỳ vào bắp để dựng lán ở tạm. Không chỉ cho mượn đất, ông còn cùng bà con đi chặt tre, vầu, giúp dựng lán để mọi người có chỗ ở an toàn sau thiên tai.
“Thiên tai thật khó lường. Thấy bà con trong thôn không có chỗ ở, tôi sẵn sàng cho mượn đất để dựng lán, ở bao lâu cũng được. Chỉ mong góp phần giúp bà con đỡ vất vả” – ông Bàn Hữu Trừu chia sẻ.


Ảnh hưởng của mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề đến đời sống của người dân thôn Ít Nộc. Tuyến giao thông dẫn vào thôn bị sạt lở nhiều điểm, chia cắt hoàn toàn, gây khó khăn cho công tác cứu trợ và di chuyển. Trước tình hình đó, chính quyền xã Văn Bàn cùng lực lượng công an, dân quân, y tế đã khẩn trương lên đường tiếp cận khu vực bị cô lập, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.
Theo thống kê, thôn Ít Nộc có 121 hộ dân, thì 7 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 45 hộ nhà bị mất từ 50 - 70% tài sản; toàn bộ diện tích hoa màu bị ngập úng, hư hại, diện tích nuôi thủy sản bị mất trắng.

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, Ủy ban MTTQ xã Văn Bàn đã phát động lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương chung tay hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.
Chỉ trong thời gian ngắn, xã đã tiếp nhận hàng trăm suất quà, nhu yếu phẩm và tiền để thuê máy móc, phương tiện san gạt đất đá, khắc phục các điểm sạt lở, thông tuyến đường vào thôn, tạo điều kiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng cứu trợ.
Đồng thời, xã đã hỗ trợ vật liệu, huy động nhân lực dựng lán bằng tre, vầu phủ bạt cho các hộ bị mất nhà, bảo đảm an toàn sinh hoạt trước mắt.
Khó khăn lớn nhất hiện nay của thôn Ít Nộc là địa hình đồi núi dốc, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao, trong khi quỹ đất bằng lại hạn hẹp. Đặc biệt, nền đất chủ yếu là đất pha cát, dễ thấm nước và bị xói trượt khi mưa lớn, nên việc bố trí, sắp xếp nơi ở mới cho các hộ dân càng thêm khó khăn.


Trước tình hình đó, xã Văn Bàn đã chỉ đạo cán bộ phụ trách thôn phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời tuyên truyền, vận động và hỗ trợ di dời người dân khi có mưa to, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Bàn cho biết: “Xã đã rà soát, đánh giá mức độ sạt lở tại các khu vực dân cư. Trước mắt, chúng tôi bố trí cho bà con ở tạm trong các lán an toàn, hoặc tại nhà văn hóa thôn. Xã đang đề xuất tỉnh bố trí quỹ đất xen ghép, phù hợp để người dân ổn định cuộc sống lâu dài.”
Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng sự quan tâm của chính quyền cùng tinh thần đùm bọc, sẻ chia trong cộng đồng là động lực để người dân Ít Nộc từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Tin rằng, những mái nhà mới sẽ lại được dựng lên, cuộc sống của bà con nơi đây sẽ dần trở lại yên bình vốn có.