Những người anh hùng của quê hương Lào Cai

Trải qua gần 75 năm giải phóng tỉnh Lào Cai (1/11/1950), đến nay tỉnh Lào Cai có 6 người lập thành tích xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ, cứu nước và bảo vệ biên giới Tổ quốc, có vinh dự đặc biệt được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý nhất - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đó là các anh hùng: Liệt sĩ Hoàng Sào (quê xã Tả Phời, thành phố Lào Cai), Giàng Lao Pà (quê xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai), liệt sĩ Trần Kim Chiến (Phó Trưởng Ty Công an tỉnh Lào Cai), Trần Nghiên (cán bộ tự vệ Tiểu khu Duyên Hải, thị xã Lào Cai), Nguyễn Văn Hòa (tự vệ Tiểu khu Lào Cai, thị xã Lào Cai), Hoàng Minh Phương (quê xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên).

Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), Báo Lào Cai trân trọng giới thiệu đôi nét về một số Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là người Lào Cai qua tư liệu lịch sử.

Anh hùng Hoàng Sào: Thà chết không để lộ bí mật tổ chức cách mạng

q1.jpg
Bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Hoàng Sào.

Liệt sĩ Hoàng Sào là người dân tộc Tày, quê ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Khi mới 20 tuổi xuân, anh tham gia Việt Minh và được giao nhiệm vụ cùng đồng đội tuyên truyền xây dựng lực lượng vũ trang ở chiến khu cách mạng Cam Đường, gồm khu Làng Hẻo, Làng Cóc, Làng Pèng, Đá Đinh, Làng Cáng, Làng Tượng…

Theo lịch sử ghi lại, một buổi chiều, anh Hoàng Sào trên đường đi tuyên truyền về thì bị tốp lính dõng bắt nhưng người phụ trách tốp lính dõng là một người Tày ở Làng Cóc do tổ chức cách mạng bố trí đưa vào hoạt động trong lòng địch. Tối hôm đó, người của tổ chức cách mạng bàn với người phụ trách lính dõng kế hoạch đánh tháo Hoàng Sào trên đường dẫn giải nhưng Hoàng Sào lại không đồng ý vì sợ sẽ làm lộ cơ sở cách mạng của ta.

Không moi được tin tức của người bị bắt, quân địch đưa Hoàng Sào đi giam tại thị xã Lào Cai và chúng tra tấn rất dã man nhưng vẫn không khai thác được thông tin từ người thanh niên dũng cảm này.

Lợi dụng một đêm tối trời, bọn địch dã man bỏ Hoàng Sào vào một chiếc bao tải rồi ném xuống dòng nước sông Hồng đang chảy xiết dưới chân cầu Cốc Lếu để phi tang.

Anh Hoàng Sào đã anh dũng hy sinh ngày 13/12/1948 nhưng tên tuổi và tấm gương cao đẹp, xả thân vì cách mạng của người trai trẻ dân tộc Tày quê hương Lào Cai còn sống mãi.

Ngày 21/12/2009, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Hoàng Sào, Hội viên cứu quốc Việt Minh tỉnh Lào Cai vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Giàng Lao Pà - người Lào Cai đầu tiên được phong anh hùng

smc-11-2806-4374.jpg
Si Ma Cai - quê hương anh hùng Giàng Lao Pà. (Ảnh minh họa: Hữu Huỳnh)

Anh hùng Giàng Lao Pà là người Mông ở xã Sín Hồ Sán (nay là xã Sán Chải, huyện Si Ma Cai). Do căm thù giặc Pháp, ông xin vào du kích để được cầm súng giết giặc.

Năm 1951, giặc Pháp kéo đến hòng chiếm giữ vùng đất Si Ma Cai. Giàng Lao Pà lúc này đang là xã Đội trưởng Sín Hồ Sán đã chỉ huy 12 dân quân anh dũng chiến đấu kiên cường.

Ông và đồng đội đã cùng bộ đội chủ lực đánh lui cuộc tiến công của 300 tên địch ra khỏi Si Ma Cai.

Ông cùng đội du kích phối hợp với bộ đội chủ lực tổ chức nhiều trận đánh, đuổi giặc Pháp, tiễu phỉ ra khỏi Si Ma Cai.

Từ năm 1949 đến năm 1959, ông cùng đồng đội vận động được 606 tên phỉ ra hàng, riêng ông đã gọi được 305 tên, thu 220 khẩu súng các loại.

Ngày 1/1/1967, ông Giàng Lao Pà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trở thành niềm vinh dự cho cả quê hương vùng cao Si Ma Cai.

Đặc biệt, ông còn là người Lào Cai đầu tiên được tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Tưởng nhớ và mãi ghi công ông đối với Tổ quốc và quê hương, tên anh hùng Giàng Lao Pà đã được đặt tên cho một đường phố ở thị trấn huyện lỵ biên giới Si Ma Cai quê ông.

Anh hùng Trần Kim Chiến - mưu trí, dũng cảm đánh địch tới cùng

Anh hùng liệt sĩ Trần Kim Chiến, Phó Trưởng Ty Công an tỉnh Lào Cai.

Anh hùng liệt sĩ Trần Kim Chiến, Phó Trưởng Ty Công an tỉnh Lào Cai.

Theo tư liệu lịch sử Công an tỉnh Lào Cai, từ miền Bắc, đồng chí Trần Kim Chiến, Phó Trưởng Ty Công an tỉnh Lào Cai, thành viên Đoàn cán bộ công an Trung ương chi viện cho chiến trường đánh Mỹ cùng đồng đội vượt Trường Sơn vào chiến trường Nam Trung Bộ làm nhiệm vụ ở Ban Chỉ huy An ninh Khu.

Ngày 13/8/1967, trong một lần xuống cơ sở làm nhiệm vụ, tổ công tác của đồng chí Trần Kim Chiến bị địch phát hiện, vây bắt.

Đồng chí cùng đồng đội chống trả quyết liệt, diệt nhiều tên địch. Trước tình hình quá chênh lệch về lực lượng, đồng chí Trần Kim Chiến dũng cảm nhận nhiệm vụ ở lại đánh lạc hướng quân địch để đồng đội rút lui an toàn và đã hy sinh trong chiến đấu với kẻ thù.

Đầu năm 2016, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Trần Kim Chiến, Phó Trưởng Ty Công an tỉnh Lào Cai vì lập chiến công xuất sắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Kỳ họp cuối năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra Nghị quyết đặt tên đường phố mang tên anh hùng - liệt sĩ Trần Kim Chiến trước trụ sở Công an tỉnh Lào Cai ở phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.

Anh hùng Trần Nghiên - cùng đồng đội chiến đấu, bảo vệ Nhân dân sơ tán an toàn

q2.jpg
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Nghiên.

Anh hùng Trần Nghiên sinh năm 1927. Ông được tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi trên cương vị Chính trị viên khu đội tự vệ Tiểu khu Duyên Hải, thị xã Lào Cai.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới năm xưa, ông Trần Nghiên đã đi sát mọi người trong đơn vị, động viên giữ vững quyết tâm, kiên quyết đánh địch và chiến đấu dũng cảm, chỉ huy linh hoạt.

Đặc biệt, rạng sáng 17/2/1979, ngay khi phát hiện địch tấn công, ông Trần Nghiên đã chỉ huy đơn vị bám sát địch, liên tục chiến đấu từ 3 giờ đến 9 giờ sáng, ngăn chặn đường tấn công, tạo điều kiện tốt cho Nhân dân địa phương sơ tán kịp thời.

Ngày 20/12/1979, ông Trần Nghiên có vinh dự đặc biệt được Đảng, Nhà nước quyết định tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục

Giữ bình yên nơi thượng nguồn biên giới

Giữ bình yên nơi thượng nguồn biên giới

Biên cương đất nước tại Lào Cai mang dáng hình đặc biệt, nơi những dòng sông lớn của miền Bắc bắt đầu hành trình chảy về "đất Mẹ". Sông Hồng từ Lũng Pô, sông Chảy từ Si Ma Cai uốn lượn giữa đại ngàn, là ranh giới tự nhiên với nước bạn Trung Quốc. Ở thượng nguồn hôm nay, các bản làng vùng cao đang từng bước đổi thay. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không chỉ chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, mà còn bám bản, bám dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21/02/2026, trên hồ Thác Bà thuộc địa phận thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa tàu chở đá và tàu chở khách khiến 6 người mất tích. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã khẩn trương cứu hộ, cứu nạn ngay trong đêm.

Quân khu 2 và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Quân khu 2 và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới, sáng 22/02 (tức mồng 06 Tết), Quân khu 2 và cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sư đoàn 355 đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Không ngừng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Không ngừng củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Những năm qua, các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh được xây dựng đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, lĩnh vực… Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lào Cai chú trọng củng cố “Thế trận lòng dân” thông qua phát huy hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự, góp phần giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thăm, tặng quà và chúc Tết lực lượng bảo đảm cầu phao sông Lô

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai thăm, tặng quà và chúc Tết lực lượng bảo đảm cầu phao sông Lô

Ngày 19/2, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai do Đại tá Lê Anh Tuấn - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà và chúc Tết động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 đang thực hiện nhiệm vụ canh trực, bảo đảm duy trì cầu phao sông Lô.

Tiếp nối chiến công

Tiếp nối chiến công

Giữa nhịp sống hối hả, lực lượng Công an tỉnh vẫn ngày đêm miệt mài lập nên những chiến công tiếp nối chiến công, góp phần bảo vệ bình yên cho quê hương, đất nước. Thầm lặng nhưng quyết liệt, trước thử thách là sự kiên trung, trước hiểm nguy là lòng dũng cảm, đó chính là phẩm chất, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Lào Cai trong thời đại mới.

Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương

Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng địa phương

Công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân, nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ đó, lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 254: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân Bính Ngọ

Trung đoàn 254: Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mừng Xuân Bính Ngọ

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung đoàn 254 đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi dành cho cán bộ, chiến sĩ. Các hoạt động góp phần tạo khí thế thi đua, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần, động viên bộ đội hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Giữ mãi màu xanh biên cương

Giữ mãi màu xanh biên cương

Khi phố phường ở miền xuôi lung linh ánh đèn, tấp nập người đi chúc Tết, thì ở những miền biên viễn của Tổ quốc - từ Lũng Cú (Tuyên Quang), Mường Khương (Lào Cai), A Pa Chải (Điện Biên) đến Trường Sơn đại ngàn (Quảng Trị, Quảng Ngãi) hay miền biên giới Tây Nam, mùa Xuân đến chậm rãi, lặng lẽ.

fb yt zl tw