Tờ mờ sáng, từ khắp các nẻo đường, người dân Sín Chéng và các xã lân cận náo nức xuống chợ. Người mang theo gùi nông sản, người dắt thêm con lợn, con gà với mong muốn bán được giá để có thêm tiền sắm Tết cho gia đình.
Đông đúc và nhộn nhịp nhất chính là các gian hàng quần áo. Những bộ váy áo thủ công của đồng bào người Mông với hoa văn tinh xảo, rực rỡ sắc màu được treo san sát, tạo nên một "dải cầu vồng" rực sáng giữa núi rừng.
Anh Giàng A Pao, thôn Nàn Sín, xã Sín Chéng, vừa cẩn thận chọn bộ quần áo mới cho các con, vừa chia sẻ: "Hôm nay, tôi đến chợ sớm để mua quần áo cho con, cho vợ diện Tết. Năm nay, nhà tôi ăn Tết to, vì được mùa. Ra chợ thấy đông vui, gặp được nhiều người quen là thấy Tết đến gần rồi".
Không chỉ người mua, những người bán hàng cũng không giấu nổi niềm vui trước sự nhộn nhịp khác thường này. Chị Sùng Thị Giống, một người bán hàng tại chợ, hồ hởi cho biết: "Đây là phiên chợ đông nhất trong năm vì gần Tết rồi. Tôi bán đồ trẻ em và có rất nhiều khách ghé mua".
Bên cạnh nhu cầu ăn diện, người dân vùng cao vốn gắn liền với nương rẫy nên các gian hàng nông cụ luôn là điểm dừng chân quan trọng. Những con dao sắc lẹm, những chiếc cuốc, xẻng được rèn thủ công tinh xảo bày la liệt trên các sạp hàng.
Ông Sùng Seo Chứ, thôn Phố Cũ, xã Si Ma Cai đang cẩn thận lựa chọn một con dao mới, cho hay: "Tôi mua dao để về phục vụ làm nương, phát cỏ sau Tết. Ăn Tết xong là phải lên rẫy ngay, nên phải chọn con dao thật tốt".
Chị Lâm Thị Tuyết, một tiểu thương bán nông cụ và đồ gia dụng cho biết, sức mua năm nay tăng mạnh: "Hôm nay là chợ cuối năm nên bà con đi đông hơn hẳn mọi tuần. Họ mua dao, cuốc, xẻng không chỉ để dùng trong Tết như mổ lợn, thái thịt mà còn để chuẩn bị cho sản xuất sau Tết".
Càng về trưa, chợ càng đông. Mùi thơm của thắng cố, mùi rượu ngô nồng nàn lan tỏa trong không gian. Tại khu vực bán thực phẩm, thịt lợn bản, rau củ tươi ngon được bà con giao dịch nhanh chóng.
Nếu ví phiên chợ Sín Chéng là một bức tranh, thì phần hồn cốt nhất chính là sự giao lưu văn hóa giữa con người với con người. Ở một góc chợ, không khí bỗng trở nên trầm lắng hơn nhưng cũng đầy nghệ thuật với sự xuất hiện của những chiếc khèn Mông.
Tại đây, những chàng trai dân tộc Mông không chỉ đến để bán khèn, mà còn để tìm những tâm hồn đồng điệu. Tiếng khèn vang lên lúc trầm lúc bổng, như lời tự tình của núi rừng.
Anh Giàng A Bả, thôn Mào Sao Phìn, xã Sín Chéng- người mang khèn ra chợ giao lưu tâm sự: "Tôi đến chợ chủ yếu để giao lưu với bạn bè. Anh em ngồi với nhau, thổi một điệu khèn, uống một bát rượu là thấy Tết về rồi".
Những nụ cười rạng rỡ, những cái bắt tay thắt chặt tình thân sau một năm lao động vất vả hiện hữu khắp mọi nơi. Với đồng bào Sín Chéng, phiên chợ cuối năm không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nơi giải tỏa những nhọc nhằn, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới "mùa vàng bội thu".
Phiên chợ Sín Chéng khép lại khi bóng nắng đã ngả sang sườn núi bên kia. Những chiếc gùi vơi đi nông sản nhưng lại đầy ắp bánh kẹo, quần áo mới và cả những hy vọng.
Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng sự nhộn nhịp, tươi vui của phiên chợ cuối năm đã minh chứng cho sức sống mãnh liệt và nét văn hóa đặc sắc không thể hòa lẫn của đồng bào nơi đây. Sín Chéng đã sẵn sàng đón một mùa xuân mới - mùa của sự sum vầy và những khởi đầu đầy hứa hẹn.